Cannes 2007 - Tôn vinh giới trẻ
Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 60 luôn được coi như lễ hội của nền điện ảnh trẻ và có uy tín nghệ thuật cao trên thế giới. Tuyệt đại bộ phận những bộ phim đăng quang năm nay ở đây hoặc là của những người làm nghề trẻ hoặc là đề cập tới các vấn đề của giới trẻ. Thêm một lần, Cannes bộc lộ khuynh hướng "thiên trẻ" trong các tìm tòi nghệ thuật của mình.
22 bộ phim, trong đó có 5 phim Mỹ, đã được trình chiếu tại Cannes trong hơn một tuần lễ. "4 Months, 3 Weeks and 2 Days" (Bốn tháng, ba tuần và hai ngày), đó là nhan đề bộ phim của đạo diễn Cristian Mungiu được đăng quang tại Cannes năm nay.
Chủ đề phim rất đời thường nhưng qua đó có thể thấy lại được không khí quê hương của Dracula một thời quá khứ chưa xa. Mungiu sinh năm 1968. "4 Months, 3 Weeks and 2 Days" mới chỉ là bộ phim thứ ba do anh dàn dựng.
Giải thưởng có giá trị thứ hai trong liên hoan phim Cannes, "Giải thưởng lớn", được trao cho phim "The Morning Forest" (Khu rừng tang tóc) của nữ đạo diễn Nhật Bản Naomi Kawase. Mặc dù được chiếu gần như vào lúc sắp kết thúc liên hoan nhưng bộ phim tới từ hòn đảo Mặt trời mọc vẫn chinh phục được Ban giám khảo để vượt lên trên nhiều xuất phẩm điện ảnh khác từ châu Âu và Hollywood.
Theo Hãng tin Kyodo, thông thường, các bộ phim của Kawase vẫn bị xếp vào dòng nghệ thuật giải trí và ít khi được các nhà chuyên môn nghiêm túc để ý tới. "Khu rừng tang tóc" được dàn dựng theo phong thái trữ tình và dường như không ẩn chứa sức nặng bạo liệt đang thịnh hành trong nền điện ảnh thế giới.
Bộ phim kể về một khách trú của nhà dưỡng lão, luôn trăn trở bởi cái chết của người vợ và một nữ y tá trẻ vừa bị chết con. Họ cùng nhau lang thang trong khu rừng để tìm ngôi mộ của vợ cụ già, chậm rãi trò chuyện với nhau và cuối cùng đã tìm lại được niềm vui sống với cảnh ngộ của chính mình. Bộ phim đã được quay tại khu vườn cấm quốc gia tại ngoại ô cố đô Nhật Bản Nara, quê hương của nữ đạo diễn 37 tuổi.
Sau khi hay tin mình được đăng quang tại Cannes, nữ đạo diễn Kawase đã nói với các nhà báo: "Điện ảnh, đó là thế giới của những mộng ảo nhưng cần phải tạo dựng nên nó thông qua số phận của mình. Chỉ như thế mới có thể làm lay động khán giả".
"Khu rừng tang tóc" được xây dựng trên những kỷ niệm của chính Kawase, từng phải chăm sóc người bà ngoại đau ốm mà khi Kawase còn nhỏ, đã thay thế con gái mình nuôi nâng cháu nên người.
Kawase không phải là gương mặt mới tinh ở Cannes: Năm 1997, chị từng được nhận giải thưởng ở đây dành cho đạo diễn trẻ.
Giải thưởng có giá trị thứ ba ở Cannes, Giải thưởng của Ban giám khảo (Chủ tịch là đạo diễn người Anh Stephen Frears) thuộc về phim hoạt hình "Persepolis" của nữ đạo diễn Pháp gốc Iran Marjane Satrapi và phim "Silent Light" của đạo diễn Mexico, Carlos Reygadas.
|
|
| Nữ diễn viên xuất sắc nhất Jeon Do Yeon. |
Đạo diễn người Mỹ Julian Schnabel được nhận giải dành cho đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim nói tiếng Pháp "The Driving Bell and the Butterfly".
Giải thưởng đặc biệt 60 năm Liên hoan phim Cannes được trao cho bộ phim "Paranoid Park" của đạo diễn Gus Van Sant. Bộ phim này đề cập tới những vấn đề đang ám ảnh lớp thiếu niên Mỹ hiện nay. Gus Van Sant cũng là gương mặt từng quen thuộc ở Cannes: Năm 2004, với bộ phim "Elephant" (Con voi), anh đã được nhận giải thưởng Cành cọ vàng.
Giải FIPRESCI đối với phim dự thi chính thức cũng dành cho phim "4 Months, 3 Weeks and 2 Days".
Giải FIPRESCI đối với phim không dự thi dành cho "The Band's Visit" của đạo diễn Israel, Eraqn Kolirin.
Giải của Đại hội đồng giám khảo dành cho kịch bản phim "The Edge of Heaven" của đạo diễn Fatih Akin (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nam diễn viên xuất sắc dành cho nghệ sĩ Nga Konstantin Lavronenko trong phim "Lưu đày" của đạo diễn Aleksandr Zviagintsev.
Nữ diễn viên xuất sắc nhất là Jeon Do-yeon, Hàn Quốc trong phim "Secret Sunshine" của đạo diễn Le Chang Dong
