2 danh hài Minh Vượng, Xuân Bắc đội mưa biểu diễn cho thiếu nhi

10:47 22/09/2015
Dưới cơn mưa tầm tã, Hai danh hài Minh Vượng, Xuân Bắc đã không ngại ướt lạnh để biểu diễn phục vụ các khán giả nhí trong chương trình “Cổ tích đêm rằm” diễn ra tại Cung thiếu nhi Hà Nội vào 20h tối qua. Chương trình là một hoạt động nhân đạo do Kênh truyền hình Thiếu nhi và Gia đình (VTC11) -VTC kết hợp với Cổng nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức.

Vì có lượng khán giả quá lớn nên BTC đã quyết định làm ngoài trời. Tuy nhiên, cơn mưa đã ập đến đúng sau hai tiết mục mở màn khiến chương trình phải gián đoạn. Do thời tiết xấu, BTC và các nghệ sỹ hài đã quyết định thay đổi kịch bản, họ đứng trong nhà bạt để diễn cho các cháu mang lại tiếng cười cho các khán giả nhỏ tuổi. Nhưng đứng trong nhà bạt, hoà vào các cháu thiếu nhi không đem lại hiệu ứng tốt nhất cho các phần diễn. Vì thế, các nghệ sỹ quyết định lao lên sân khấu, giữa trời mưa gió để diễn.

Minh Vượng đã hoá thân trong một hình ảnh hài hước, kể câu chuyện của Bi, một cậu học sinh có nhiều thói hư tật xấu để trêu ghẹo các cháu thiếu nhi. Trong khi đó, Xuân Bắc lại đem đến một không khí vô cùng sôi động cùng với nhiều bài hát thiếu nhi được chế lời. Anh còn mang đến nhiều phần quà cho các khán giả nhí bằng những đố vui trong phần diễn của mình.

Một số hình ảnh trong chương trình .

Chia sẻ sau cánh gà, cả NSƯT  Minh Vượng và diễn viên Xuân Bắc đều cho biết, đây là buổi biểu diễn đặc biệt và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của họ. Minh Vượng chia sẻ, “sự mong ngóng và háo hức của bọn trẻ khiến chị không thể không diễn dù mưa to, gió lớn. Nếu mình không hy sinh là có tội với những khán giả nhỏ tuổi”.

Ngoài Xuân Bắc, Minh Vượng, NSƯT Hồng Kỳ cũng đã đứng dưới ô để biểu diễn cho các khán giả nhỏ tuổi hai ca khúc Nhong nhong nhong và Thằng tý sún. Dường như cơn mưa to đã không ảnh hưởng đến nhiệt huyết của người nghệ sỹ ở ngưỡng tuổi 60.

Năm nay, trong vai trò đại sứ từ thiện của chương trình, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng đã đứng dưới mưa để kêu gọi nhắn tin ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin và cùng BTC trao quà cho những học sinh bị di chứng do nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong học tập của làng Hữu nghị Việt Nam.

Chương trình Cổ tích đêm rằm kết thúc khi mới bắt đầu trong sự tiếc nuối của nhiều người, đặc biệt là BTC và các nghệ sỹ. Khi được thông báo huỷ chương trình do thời tiết, nhiều nghệ sỹ nấn ná muốn chờ mưa ngớt sẽ tiếp tục lên sân khấu. Một số nghệ sỹ còn chia sẻ muốn được đứng dưới mưa diễn cho các cháu thiếu nhi như các nghệ sỹ hài. Tuy nhiên, BTC quyết định huỷ chương trình để đảm bảo sức khoẻ cho cả nghệ sỹ và khán giả.

Dạ Miên

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文