Một người đàn ông tự nhận tác giả bài thơ ‘Tổ quốc gọi tên mình’

09:36 02/10/2015
Một người tên là Ngô Xuân Phúc (35 tuổi, quê ở Nghệ An) mới đây nhất đã tự nhận mình mới chính là tác giả của bài thơ nổi tiếng “Tổ quốc gọi tên mình”.

Thông tin này đang gây sốt trong cộng đồng bởi bài thơ này được nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn phổ nhạc, lay động hàng triệu trái tim, trở thành một trong những ca khúc hay nhất viết về đất nước của những năm đầu thế kỷ XXI - vốn được biết đến là của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai. 

Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, vẫn được biết đến với tư cách tác giả của bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình”.

Trong thư ngỏ của mình, anh khẳng định: “Tôi chính là tác giả của bài thơ “Tổ Quốc gọi tên mình”. Cụ thể, bài thơ được anh này viết vào năm 2008 và được anh chia sẻ trên một số trang mạng xã hội. Hồi đó anh Phúc là một quân nhân, là giáo viên văn học trong Quân đội, đơn vị đóng ở Sơn Tây, Hà Tây, nay là Hà Nội.

Sau này vì lí do đặc thù công tác và vì chuẩn bị chuyển công tác nên tôi mới xóa các blog, trang cá nhân. Nhưng ở thời điểm tôi đăng bài thơ này thì có khá nhiều người vào đọc và khen hay. Năm 2009, tôi chuyển công tác về Nghệ An, sau đó xin phục viên và chuyển sang làm báo là chủ yếu.

Anh Ngô Xuân Phúc khẳng định, mình mới chính là tác giả của bài thơ.  

Tình cờ năm 2013 tôi có được xem chương trình ca nhạc có bài hát Tổ quốc gọi tên mình, nó gợi nhớ cho tôi và tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin. Đến năm 2014 thì tôi tiếp tục được nghe bài này trên truyền hình và sau đó là đọc được loạt bài báo giới thiệu tác giả thơ Nguyễn Phan Quế Mai và bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” cùng với những bài thơ thành công khác của chị.

Trước đó, cũng năm 2009, tôi có đọc được bài thơ này chia sẻ trên blog Yahoo và người đứng tên hình như chính là chị. Sau lần tình cờ đó tôi có vào tìm lại nhưng không thể nào tìm được trang blog đăng bài thơ, và đến lúc chuyển ngành vì quá lo công việc mới nên tôi không dành thời gian cho sáng tác thơ cũng như tìm đọc thơ như trước nên không để ý tìm nữa.

Mong muốn của tôi lúc đó là giới thiệu bài thơ này, thú thực để bên ngoài biết tới khả năng của tôi, và qua bài thơ này tôi muốn xây dựng một hình tượng Tổ quốc – biển đảo cho thế hệ trẻ, cho những người trưởng thành ở thế kỷ 21”.

Anh này cho biết thêm, đã cố gắng liên lạc và trao đổi với nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai về việc này. Tuy nhiên, “chị Mai có nói rằng tôi đang ảo tưởng, thơ chị ấy được nhạc sỹ phổ nhạc…”.

Khi chúng tôi hỏi, bài thơ công bố trên các phương tiện thông tin truyền thông, có giống với những điều mà anh đã viết không, anh cho biết, theo trí nhớ, hầu như là giống y chang, có một chi tiết duy nhất là anh phân vân là chỗ “Chín mươi triệu môi người thao thức tiếng ‘Việt Nam’/ Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng” thì lúc anh viết, dân số Việt Nam chưa đến 90 triệu người.

“Và có những vấn đề trong bài thơ đó, chị ấy không hiểu được. Vì lí do rất đơn giản, chị ấy không phải là người viết ra bài thơ ấy. Chị ấy không ước định được hình ảnh, chữ dùng ở đó vì sao lại thế. Tôi viết bài thơ đó rất công phu. Lúc đầu đặt bút viết thì gần như cảm xúc rất ít, chỉ là có thời gian rảnh, muốn viết một bài thơ tự do, không vấn gì đó về chủ đề đất nước mà thôi. Nhưng gần hoàn thiện thì cảm xúc lên, thăng hoa hơn. Tôi rất mong có dịp nào đó chị Mai về nước và được trao đổi trực tiếp, thẳng thắn”, anh nói.

Hỏi thêm về những căn cứ để xác thực rằng anh chính là tác giả thì anh nói rằng: “Bằng chứng thì chịu. Vì lúc đó, do đặc thù công tác và vì chuẩn bị chuyển công tác nên tôi mới xóa các blog, trang cá nhân. Tôi chuyển công tác từ Hà Nội về Vinh nên sách vở, giấy tờ thất lạc nhiều, bài này có cả bản viết tay nhưng không biết đã mất ở đâu, Hà Nội hay Vinh, còn các bản lưu máy vi tính thì máy hỏng đã mất hết. Nhưng có một nhà thơ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam có vào đọc khen hay, và tôi có bảo bài này được phổ nhạc thì rất tuyệt”.

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi tên của hội viên đó là ai thì anh bảo “lúc đó cũng không để ý lắm, chỉ biết là người Bắc Ninh hay Bắc Giang gì đó”.

“Viết lá thư này là tôi muốn làm rõ người thực sự viết bài thơ này, trả lại cho tác giả đích thực của nó tác phẩm. Hơn thế, đó còn là trả lại giá trị sự thực về mặt lịch sử. Do đó tôi rất mong chị thấu hiểu và chấp nhận sự việc”, người tự nhận mình là tác giả của “Tổ quốc gọi tên mình” cho biết.

Chúng tôi đã liên lạc với nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai để trao đổi về vấn đề này. Thông tin sớm nhất sẽ được gửi tới bạn đọc.

Đậu Dung

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文