Một phiên đấu giá sách gay cấn

15:08 22/09/2015
Sáng Chủ Nhật 20/9, một phiên đấu giá sách cũ quý hiếm đã diễn ra gay cấn và hồi hộp tại Nhã Nam thư quán.

Đây là phiên đấu giá sách cũ thứ hai được tổ chức tại Nhã Nam thư quán. Lần trước, phiên đấu giá được tổ chức vào tháng 1/2013 ghi dấu ấn với cuốn bút ký Sông Đà của Nguyễn Tuân được NXB Tác Phẩm Mới (nay là NXB Hội Nhà văn) in năm 1978 được đấu đến 4 triệu đồng.

Lần này, Ban tổ chức đấu giá 15 ấn phẩm gồm sách xưa, báo cũ và bìa tờ nhạc đã thu được 15.130.000 đồng. Số tiền đấu giá được chuyển cho chị Hướng Dương, giám đốc Thư viện Sách nói dành cho người khiếm thị.

Điều thú vị trong phiên đấu giá lần thứ hai này là sự xuất hiện của Giáo sư Ngô Bảo Châu và Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Phượng. Xuất hiện vào nửa sau phiên đấu giá nhưng lòng đam mê sách của hai người đã khiến không khí buổi đấu trở nên gay cấn và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Trong phiên đấu giá, Giáo sư Châu đã tham gia đấu giá các cuốn sách: Việt Nam Văn hóa sử cương (Đào Duy Anh, nxb Bốn Phương, 1951), Truyện Thúy  Kiều (Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra tiếng Pháp, nxb Vĩnh Bảo, 1951).

Người tham gia đấu giá hai cuốn sách này cùng Giáo sư Châu là Dạ Thương, người tham gia tổ chức phiên đấu giá đầu tiên ở Nhã Nam năm 2013. Điều thú vị đối thủ của Giáo sư Châu lại là người đã được anh truyền cảm hứng để mở tiệm sách Book Nest. Chị Dạ Thương chia sẻ rằng trước đây chưa từng gặp giáo sư Châu nhưng rất xúc động với bài viết “Những tiệm sách ấy bây giờ ở đâu…” của anh nên đã mở hiệu sách Book Nest ở Sài Gòn.

Cuốn Việt Nam văn hóa sử cương có mức giá khởi điểm là 150.000đ được nâng mức giá đấu lên từng mức 250.000đ, 300.000đ… rất nhanh chóng leo lên mức giá gấp 10 lần giá khởi điểm là 1,5 triệu đồng. Cuối cùng Giáo sư Châu thắng ở mức giá 2,5 triệu và dành được cuốn Việt nam văn hóa sử cương.

Đến cuối phiên đấu giá, Giáo sư Châu và Dạ Thương gặp lại nhau khi cùng đấu giá cuốn Truyện Thúy  Kiều (Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra tiếng Pháp, nxb Vĩnh Bảo, 1951). Lần này, cả hai vẫn đeo bám quyết liệt với các mức giá nhích đều đặn từ khởi điểm là 150.000đ cho đến khi giá lên tới 2,5 triệu đồng. Cuối cùng, giáo sư Châu dừng ở mức đấu 2,7 triệu đồng còn Dạ Thương nhận được cuốn sách với giá 2,8 triệu đồng.

Một phiên đấu căng thẳng và hấp dẫn khác là cuốn sách Cochichine (Nam Kỳ) do Phủ toàn quyền Đông Dương thực hiện, NXB Gastaldy in tại Sài Gòn năm 1931. Đây  là một cuốn sách quan trọng trong dòng sách Đông Dương, có bản đồ Đông Dương (các ấn bản tương tự thường bị mất bản đồ), tỉ lệ 1:1.000.000 và có nhiều hình ảnh về sinh hoạt, kiến trúc Đông Dương xưa. Cuốn sách này còn rất đẹp và mới, thuộc bộ sưu tập của nhà báo Hà Văn Bảy. Đây là cuốn sách có giá khởi điểm cao nhất buổi đấu giá: 5 triệu đồng.

Hai người tham gia phiên đấu này là chị Nguyễn Thị Thanh Phượng (Giám đốc ngân hàng Bản Việt) và anh Dương Thanh Hoài (Giám đốc Công ty sách Nhã Nam). Đối với một ấn phẩm quý như vậy không ai muốn buông tay. Cuộc đấu trí của hai đối thủ ngang tầm có những tình huống thú vị như chị Phượng hỏi ý kiến giáo sư Châu và nhà văn Nguyễn Phương Văn (hot blogger 5xu) còn anh Hoài cân nhắc và hội ý với Dạ Thương khi nhích mức giá lên 9,5 triệu. Cuối cùng chị Phượng thắng cuốn sách này với giá 10 triệu đồng.

Phần thắng cho bất cứ ai, suy cho cùng cũng là phần được của Quỹ từ thiện sách nói dành cho người khiếm thị nhưng phần được nhiều hơn là dành cho những vị khách đến tham gia buổi đấu giá. Và được nhất, chính là đơn vị tổ chức bởi không khí đã thực sự trở nên sôi nổi, hấp dẫn và nhiều niềm vui hơn thay vì sự mực thước đầy chữ nghĩa của một sự kiện liên quan đến lĩnh vực khá “khô khan bề mặt”.

15 ấn phẩm và giá đấu thắng:

Tờ nhạc Mùa thu cho em, tác giả Ngô Thụy Miên: 100.000 đồng

Sách Việt Nam phong tục, tác giả Phan Kế Bính, 1975: 270.000 đồng

Sách Nói với tuổi hai mươi, tác giả Thích Nhất Hạnh, 1973: 260.000 đồng

Tri Tân tạp chí số 98, năm 1943: 300.000 đồng

Tờ nhạc Thà làm giọt mưa, tác giả Phạm Duy: 150.000 đồng

Tờ nhạc Chuyện hẹn hò, tác giả: Trần Thiện Thanh: 100.000 đồng

Sách La musique et le monde, tác giả Trần Văn Khê, 1995: 2.100.000 đồng

Món ngon Hà Nội, tác giả Vũ Bằng, 2014: 300.000 đồng

Bác sĩ Ai-Bô-Lít, 1984: 1.000.000 đồng

Tờ nhạc Diễm xưa, tác giả Trịnh Công Sơn: 150.000 đồng

Đầu xuân ra sông giặt áo, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, 1986: 300.000 đồng

Việt Nam văn hóa sử cương, tác giả Đào Duy Anh, 1951: 2.500.000 đồng

Cochichine, Phủ toàn quyền Đông Dương thực hiện, 1931: 10.000.000 đồng

Vang bóng một thời, tác giả Nguyễn Tuân, 1963: 800.000 đồng

Truyện Thúy Kiều, Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra tiếng Pháp, in song ngữ 1951: 2.800.000 đồng.

Thư Hiên

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文