Cây đàn bầu cải tiến của Thế Viên

08:22 10/08/2006

Cây đàn bầu cải tiến của ông có kích thước như đàn bầu thông thường, chỉ có hình dáng độc đáo hơn đó là bầu đàn được cách điệu thành hình chiếc lá sen, không cần bộ phận khuếch đại hoặc micro, tiếng đàn vẫn vang với âm lượng lớn.

Mỗi lần có khách du lịch đến tham quan nhà trưng bày nhạc cụ truyền thống TP Hồ Chí Minh, sau khi nhìn ngắm, chơi thử vài loại nhạc cụ thì khách du lịch được đưa vào phòng biểu diễn để chứng kiến tận mắt, nghe tận tai âm thanh của các loại nhạc cụ ấy. Buổi diễn nào cũng gây được ấn tượng với các đoàn tham quan trong và ngoài nước.

Song chỉ có một loại nhạc cụ mà nhiều vị khách Tây dù thán phục nhưng vẫn lắc đầu chê "chưa đã" đó là cây đàn bầu có gắn… điện. Nghệ sĩ Thế Viên đã mày mò cải tiến cây đàn bầu không cần dùng điện. Công trình này vừa được Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh nghiệm thu và đánh giá thành công.

Cây đàn bầu từ bao đời nay vốn là một loại nhạc cụ được xếp vào hàng độc đáo trong kho tàng âm nhạc dân gian và cũng là niềm hãnh diện của văn hóa dân tộc Việt Nam. Có khá nhiều người vì đam mê âm thanh "một dây nũng nịu đủ lời" của cây đàn này mà bỏ công sức để cải tiến sao cho đàn bầu mỗi lúc một phù hợp hơn với nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người nghe. Trong số ấy có nhạc sĩ Phan Chí Thanh với khá nhiều công trình như tạo độ ngân dài, tạo dây thật trầm, dây thật cao, "Đàn bầu hạnh phúc" dành cho 4 người đàn cùng một lúc…

Thời gian gần đây, đàn bầu được sử dụng chung với các loại nhạc cụ dân tộc khác, và các dàn nhạc nhẹ, nhạc giao hưởng của phương Tây… Song tất cả đều phải dùng thiết bị khuếch đại âm thanh mới "hòa kịp" với các loại nhạc cụ khác. Bỗng dưng, cây đàn bầu thô, mộc với âm thanh trầm, bổng du dương trở thành cây đàn bầu "điện tử". Khi "đứng" chung với  sáo, bộ gõ và họ nhà "gảy" như kìm, tỳ bà… đàn bầu trở nên kém "hòa đồng" vì phải xài… điện. Chính cái điểm yếu này mà âm thanh của cây đàn bầu chưa thật sự thuyết phục được du khách…

Từ ý nghĩ phải cải tiến cây đàn bầu, "chuyên gia" cải tiến, sáng chế đàn Thế Viên đã gặp người bạn là nghệ nhân làm đàn Tạ Văn Khải ở Hà Nội bàn bạc cách làm. Thử tất cả các loại gỗ, vẽ ra nhiều kiểu dáng, thêm cái này, bớt cái kia trong gần một năm trời và phải vay tiền "vợ" nhiều lần, hư mất 5,6 cây đàn ông mới mạnh dạn đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Cây đàn bầu cuối cùng ông đem trình trước Hội đồng khoa học và được đánh giá là thành công, có kích thước như đàn bầu thông thường, chỉ có hình dáng độc đáo hơn đó là bầu đàn được cách điệu thành hình chiếc lá sen, không cần bộ phận khuếch đại hoặc micro, tiếng đàn vẫn vang với âm lượng lớn. Nghệ sĩ có thể biểu diễn với cây đàn này trong khán phòng nhỏ hoặc sân khấu lớn…

Hỏi bí quyết để ông cải tiến thành công cây đàn này là gì, lão nghệ sĩ Thế Viên trả lời: "Bí quyết nằm ở trên mặt bầu đàn. Sau khi thử nhiều loại gỗ, cuối cùng chỉ có loại gỗ thông ngoại nhập mới cho được âm thanh đặc trưng của đàn bầu".

Từng là diễn viên của các đoàn văn công trong kháng chiến, sau giải phóng làm Phó Giám đốc Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, giờ đã nghỉ hưu nên Thế Viên dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, sáng chế cải tạo nhạc cụ dân tộc. Trong hơn 100 nhạc cụ ở phòng trưng bày, có gần phân nửa là do ông "học lỏm" trong dân gian, tự mày mò sáng tạo nên.

Ông vốn có bản tính tìm tòi, cũng từng là diễn viên nên thường đặt hết tâm huyết vào việc cải tiến các loại nhạc cụ sao cho người dùng đàn, nhất là các nghệ sĩ dễ dàng ứng dụng trong khi biểu diễn và có thể có mặt trong dàn nhạc biểu diễn chuyên nghiệp. Cây đàn bầu cải tiến lần này đã được nhiều nghệ sĩ biểu diễn thử nghiệm và rất ưng ý nên đặt mua khá nhiều ngay từ "mẻ" đầu tiên, trong đó có Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, Nhà hát dân tộc Bông Sen, nhóm nhạc Mặt Trời Đỏ…

Ông cho biết, trong thời gian nghiên cứu thì khá tốn kém nhưng khi thành công rồi thì tính toán giá cả, cây đàn bầu này có giá rẻ gần phân nửa cây đàn bầu thông thường, thay vì 1,8 triệu đồng một cây thì đàn bầu cải tiến có giá khoảng 1 triệu đồng.

Một nhà thơ Pháp từng ví cây đàn bầu Việt Nam giống với con người Việt Nam "Nghèo của mà giàu lòng, giản dị mà thanh cao, đơn sơ mà phong phú". Và chỉ "một dây căng giữa đất trời" mà cây đàn bầu đã đi vào lòng người biết bao đời cũng như là niềm tự hào của âm nhạc dân tộc Việt Nam với thế giới. Nay một số nhược điểm đã được những con người có tấm lòng với âm nhạc dân tộc như nghệ sĩ Thế Viên, nghệ nhân Tạ Văn Khải cải tiến để cây đàn bầu có thể nâng thêm tầm ra thế giới cũng như gần gũi hơn nữa với đời sống nghệ thuật, đời sống người lao động đã "trót" mê mẩn bởi tiếng đàn bầu.

Sau cây đàn bầu này, nghệ sĩ Thế Viên cho biết, ông sẽ bắt tay vào cải tiến bộ cồng chiêng "gói gọn" trong một chiếc hộp để các nghệ sĩ có thể đem đi biểu diễn trong và ngoài nước một cách dễ dàng… còn cải tiến kiểu gì thì ông bảo còn trong vòng... bí mật

Hạnh Chi

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Để thực hiện việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố. Đến nay thành phố vẫn đang tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026…

Hướng tới chào Xuân Bính Ngọ (2026), Chi hội Nhà văn Công an phát động Cuộc thi Thơ “Xuân mới” trên trang Fanpage Văn học Công an, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文