Chân dung “Những người cứng đầu, kẻ phản kháng, nhà cách mạng”
Từ nay đến 31/8, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Lespace), Hà Nội, sẽ diễn ra triển lãm đặc biệt: chân dung các nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa, nhà cách mạng dưới cái nhìn hóm hỉnh của họa sĩ Serge Bloch nhân dịp cuốn sách “Bách khoa thư Những người cứng đầu, kẻ phản kháng, nhà cách mạng” do NXB Kim Đồng ấn hành vào cuối tháng 8/2012.
12 chân dung trưng bày được lựa chọn từ 25 chân dung trong cuốn sách. Dù là vua, nhà lãnh đạo quân nổi dậy, nhà cách mạng hay nhà phát minh, nhưng họ đều chung đặc điểm: không chấp nhận thực tại, chống lại bất công, làm thay đổi quan niệm của con người về cuộc sống và lịch sử. Bởi vậy, dưới con mắt người cùng thời, họ là những kẻ cứng đầu, bướng bỉnh.
Ở triển lãm này, bạn sẽ gặp lại Akhenaton - người muốn thay thế tập tục thờ đa thần của Ai Cập bằng thờ độc thần; Galilée - người đã bảo vệ đến cùng giả thuyết mặt trời nằm ở trung tâm vũ trụ; Newton - tác giả của định luật vạn vật hấp dẫn v.v...
Thời gian đã lùi xa, hầu hết những con người đó được ca ngợi và bạn đã quen thấy họ trong diện mạo trang nghiêm của các trang tiểu sử, cảm thấy không còn chút hứng thú nào để khám phá và tìm hiểu. Nhưng Serge Bloch mang lại một góc nhìn mới về những gương mặt quen thuộc đó. Ông kéo các vĩ nhân từ trên các tượng đài xuống để tạo ra những chân dung gần gũi với người đọc hôm nay, thân thiện hơn và con người hơn.
Ông quan niệm: “Một hình vẽ, như một cửa sổ mở ra các nhân vật, đó như là một sân khấu nhỏ mà tôi có thể làm cho hoạt động. Đó là một ý tưởng mà tôi luôn yêu mến”. Với cách thức trộn lẫn ảnh với hình vẽ, Serge Bloch vừa tái dựng chân thực các nhân vật, vừa làm cho chúng sinh động và hài hước