Chẳng lẽ chỉ có sex và nude?

11:25 03/12/2008
Câu chuyện về các ca sĩ, người mẫu, diễn viên lộ ảnh nude, chụp nude, đóng cảnh "hot", lộ cảnh sex… gần đây bỗng trở nên bùng nổ như một “căn bệnh” có tính lan truyền. Và nhìn vào toàn cảnh, mới thấy rằng đã đến lúc, thực sự cần báo động về trào lưu giật gân rất phản cảm này của giới giải trí.

Phim không có sex - không người xem?

Đó là một phát biểu của một đạo diễn đang rất được để ý với một bộ phim mà chính anh ta đã tung hê lên rằng: rất nhiều cảnh nóng, không xem thì phí. Chính đạo diễn này, nhiều khi còn tự viết bài PR cho bộ phim của mình và lấy những cảnh "hot" trong phim ra để giật gân, câu khách.

Chưa biết đến khi phim ra đời như thế nào, liệu nội dung có làm khán giả hài lòng hay không, chỉ biết bây giờ bộ phim đó đang đứng trong bảng đầu những phim được chờ đợi.

Không chỉ có vị đạo diễn này mà nhiều đạo diễn đều cho rằng, phim muốn được để ý thì phải có sex, phải có nude, đó là cái kéo người ta tới rạp. Chính vì thế, các phim chiếu rạp, phim nào cũng phải có cảnh nóng, dù ít hay nhiều và để cảnh nóng được hấp dẫn thì phải mời bằng được mấy cô gái chân dài tham gia.

Trước đây, bộ phim “Chuông reo là bắn” đã khiến người xem thất vọng vì ngoài yếu tố nóng từ những cảnh nóng, cảnh nude thì phim không có gì đáng để lưu lại trong lòng người xem. Vậy nên, có thể nói, câu khách bằng sex, bằng nude của nhiều bộ phim hiện nay là biểu hiện của lối làm phim  mì ăn liền, câu khách xong kiếm tiền rồi muốn ra sao thì ra.

Điều đó sẽ chỉ làm cho nền điện ảnh của Việt Nam đi tụt lại, gần như lại quay lại với thời kỳ mì ăn liền ngày xưa. Ngày xưa, phim mì ăn liền câu khách bằng nước mắt, bằng cảnh lầu son gác tía và những chuyện tình cảm mùi mẫn vẫn còn “văn hoá” hơn là lối câu khách bằng nude và sex hiện nay.

Cảnh trong phim "Chuông reo là bắn".

Chấp nhận so sánh đó, nhưng nhiều đạo diễn vẫn “cãi”: bây giờ thế, không như thế thì phim không “nổi” được, không ai xem. Thực tế không hẳn như vậy hay bởi do các đạo diễn không chịu tìm hiểu thị hiếu của người xem mà chỉ làm phim theo định kiến của mình?

Người viết bài này đã từng được ngồi trong phòng chiếu bộ phim của Mỹ “P.s. I love you” (Tái bút: Anh yêu em). Đây là bộ phim có nội dung hết sức giản dị: đôi vợ chồng trẻ bỗng dưng chia lìa vì cái chết đột ngột của người chồng.

Người vợ trẻ sống một mình trong nỗi nhớ thương chồng. Và điều bất ngờ xảy ra trong  những tháng ngày đằng đẵng đau buồn đó là mỗi sáng chị bỗng nhận được thư của người chồng gửi đến, người chồng dặn chị hôm nay phải làm gì, ăn gì, rồi những cặp vé đi du lịch đã được đặt sẵn, những món quà sinh nhật được gửi đến đúng ngày…

Người chồng đã giúp người vợ vượt qua những ngày tháng khó khăn để vui sống trở lại. Anh đã chuẩn bị rất kỹ tất cả trước khi ra đi. Và cuối cùng người vợ cũng tìm lại được hạnh phúc…

Chỉ đơn giản có thế, cảnh yêu đương trong phim hết sức nhẹ nhàng và gần như không có gì cả. Bộ phim đã làm cả phòng chiếu phải sụt sùi rơi lệ, mặc dù diễn viên trên phim không hề rơi nước mắt.

Bộ phim cảm động và khiến người ta nhớ rất lâu về một tình cảm đẹp, một tình yêu chân thành, sâu sắc. Nhiều khán giả sau khi xem ở rạp đã về tìm mua lại đĩa của phim này để được xem lại. Có người nói, thời nay rất cần được xem những tình cảm đẹp, nó như một thứ tinh chất nuôi dưỡng tâm hồn.

Điều đó góp phần lý giải, đâu cần phải sex, phải nude vẫn kéo khán giả đến rạp, vẫn để lại những dư vị thật sâu lắng trong lòng người xem.

Bộ phim gây nhiều xôn xao nhất vừa qua là “Hoạ bì” của Trung Quốc. Từ ngày còn trên trường quay, nhà làm phim đã úp mở về những cảnh nóng trong phim, đến khi ra mắt lại tung rất nhiều tin cảnh nóng bị cắt lọt ra ngoài rồi các kiều nữ tham gia phim lộ vòng 1.

Đó như một chiêu PR phim để câu khách. Nhưng, thực tình khi tới rạp rồi, người xem thấy thất vọng vì phim không được hấp dẫn như những gì chờ đợi. Giống như “Đại chiến Xích Bích” cách đây mấy tháng, cảnh ân ái giữa Lương Triều Vỹ và Lâm Chí Linh vốn  từng rất “rùm beng” trên các báo chí Việt Nam, lại không hề làm tôn nội dung phim lên mà gần như chẳng có mấy liên quan đến bộ phim.

Những điều này làm khán giả dễ mất lòng tin và thất vọng!

Nude có làm nên tên tuổi?

Sự việc ca sĩ Thuỳ Dung - một cái tên hầu như không ai nhớ đến của cuộc thi “Sao mai điểm hẹn” - bỗng nổi như cồn bởi việc tự đưa những bức ảnh chụp nude của mình lên blog khiến cư dân mạng, báo giới xôn xao.

Cái tên Thuỳ Dung được coi như “xác ướp trở lại” nhờ mấy bức hình nude đó. Ngay cả Hoa hậu Mai Phương Thuý cũng tìm cách “đánh bóng” bằng việc chụp hình nude với hai “tay” nhiếp ảnh chụp nude khá có tiếng: Trần Huy Hoan và Lê Thanh Hải.

Ca sĩ Thuỳ Dung bỗng dưng "nổi tiếng" nhờ những bức ảnh kín kín hở hở.

Theo thông tin ngoài lề thì những bức hình nude của Mai Phương Thuý không phải là nude trần trụi rồi chụp nghệ thuật như những người mẫu nude khác mà chỉ là vai trần, ngực trần một chút thôi.

Vào thời điểm này, nude vẫn được coi là một cách “đánh bóng”, “lăng xê” có hiệu quả cho giới giải trí. Không phủ nhận một số ca sĩ, diễn viên, người mẫu đã “thăng tiến” hơn nhờ chụp những bức hình nude, dù là nude hoàn toàn hay là bán nude thì cũng là một scandal để đẩy tên tuổi lên.

Ngay như Thủy Top, một nhân vật lờ mờ trong cả làng nhạc lẫn điện ảnh thì luôn được “thổi” lên đùng đùng chỉ bởi đây là một hình ảnh hotgirl cực kỳ sexy, chụp những bộ ảnh ấn tượng và rất sexy.

Ca sĩ Thiên Đăng gần đây cũng tuyên bố rùm beng trên các báo là sẽ chụp nude để làm quà tặng cho album vol 6 sắp ra mắt của mình. Ai cũng ngỡ ngàng vì tuyên bố này quá mạnh dạn và gây sốc.

Mọi người cho rằng Thiên Đăng tuyên bố như vậy để gây scandal đẩy tên tuổi, Thiên Đăng nói đó là ấp ủ thực sự của Đăng, bởi Đăng đơn giản chỉ muốn làm cái gì lạ cho album sắp phát hành.

Ca sĩ nữ thì sexy, gợi cảm, ca sĩ nam chấp nhận phanh ngực, mở sẹc quần để hở quần lót, chụp hình nude dù cho thân hình và tuổi tác không hợp nhưng vẫn cố kiết làm để gây sốc. Điều đó nói lên cái gì?

Cách gây sốc ấy cũng giống như bọt biển, nổi lên rồi tan thật nhanh theo sóng, theo gió. Cái điều cốt lõi là thực chất của ca sĩ với giọng hát và nội lực của người ca sĩ có hay không thì mới ở lại với khán giả được.

Nếu cứ gây scandal bằng những chiêu “bọt biển” như vậy, khán giả đi coi vì tò mò, đến nơi ca sĩ không có gì để họ xem họ sẽ phủi tay chán nản ngay và khi đó hậu quả sẽ tệ hơn rất nhiều với hình ảnh ca sĩ.

Nhìn vào toàn cảnh của những chiêu lăng xê qua sex và nude mới thấy thực sự nền giải trí của chúng ta hiện nay đang ở dạng “ăn xổi ở thì”. Lúc này chỉ còn hy vọng tất cả sẽ giống như bọt biển, sẽ nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho những gì thật chất và xứng đáng

Theo M.V. (Đời sống gia đình)

Liên quan đến nội dung về xăng sinh học E10, tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công Thương, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, việc đưa xăng sinh học E10 vào phân phối trong tháng 4/2026 được đánh giá khả thi.

560 căn nhà được khởi công tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Thái Nguyên không chỉ mang theo giá trị vật chất của những mái ấm mới, mà còn là thông điệp về trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Từ những việc làm cụ thể, thiết thực như vậy, thế trận lòng dân tiếp tục được bồi đắp – nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định từ cơ sở.

Điểm mới đáng chú ý trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Hà Nội là học sinh sẽ đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố từ ngày 10/4 đến 24h ngày 17/4. Trong thời gian này, thí sinh có thể nhìn thấy biểu đồ thể hiện số lượng nguyện vọng 1, 2 và 3 đăng ký vào mỗi trường trên hệ thống. Đây là căn cứ quan trọng giúp thí sinh có thể tận dụng thời gian "vàng" để điều chỉnh nguyện vọng. 

Ngày 10/4, vòng 18 Giải vô địch quốc gia V.League 2025/2026 sẽ khởi tranh trong bối cảnh cục diện mùa giải đang dần phân hóa rõ rệt. Điểm nhấn của vòng đấu này không chỉ nằm ở cuộc đua vô địch mà còn là sự đối lập trực tiếp giữa nhóm dẫn đầu và nhóm đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

Khi “chữa lành” bằng thiền định, du lịch trải nghiệm, bỏ phố về quê, trồng rau, cắm hoa, múa, hát…trở nên quá quen thuộc, một bộ phận giới trẻ bắt đầu rỉ tai nhau “bí quyết” chữa lành liều cao quái dị như “bắt pen”, nghe nhạc “ma” để trải nghiệm cảm giác thăng hoa trọn vẹn và mê lịm tức thời khỏi những buồn chán và thất vọng của cuộc sống.

Gần đây, ngư dân ở Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn khi cửa biển ở sông Dinh, sông Lý Hoà, sông Nhật Lệ… bị cát biển bồi lấp tạo thành những con đê chặn lối ra vào. Chính quyền địa phương và người dân đã tìm nhiều biện pháp khắc phục nhưng chưa mang lại hiệu quả. Thiết nghĩ, cần một giải pháp căn cơ từ các bộ, ngành liên quan.

Người đàn ông 70 tuổi hôn mê, nguy kịch trên tầng 2 căn nhà nhưng người nhà, nhân viên y tế không thể di chuyển xuống đất để chuyển vào bệnh viện cấp cứu vì cầu thang căn nhà bằng sắt nhỏ hẹp dạng xoắn. Tổ cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyển nạn nhân kịp thời xuống đất đưa đi cấp cứu…

Hơn 30 năm trước, nhiều hộ dân sinh sống trên nhà chồ, ghe đò ở vùng hạ nguồn sông Hương và đầm phá Tam Giang được UBND xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Hóa Châu, TP Huế) di dời lên xóm Bàu Hạ và cấp đất định cư. Sau hàng chục năm chờ đợi, đến nay các hộ dân ở Bàu Hạ vui mừng khi được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột tại Iran từng đứng trước nguy cơ sụp đổ chỉ vài giờ trước thời hạn chót, theo các nhà ngoại giao của Pakistan, trước tình hình đó, Islamabad đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao khẩn cấp xuyên đêm, giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và mở đường cho đối thoại trực tiếp giữa Washington và Tehran.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文