“Chiếc khăn rơi” “sống” lại với tiếng hát Tùng Dương
Đây là ca khúc được phổ biến từ lâu và vì hình ảnh chiếc khăn piêu trong bài hát, mà ca khúc thường được gọi là “Chiếc khăn piêu” với âm hưởng dân ca vùng Tây Bắc đậm đặc, nên từng có thời gian dài, trên Đài Tiếng nói Việt Nam, ca khúc này được giới thiệu là dân ca Thái. Thực ra, trên nền nhạc một bài dân ca Xá có tên gọi “Tăng A Ting”, nhạc sĩ Doãn Nho đã phát triển thêm và đặt lời, mang đến cho ca khúc một sức sống lâu bền suốt hơn nửa thế kỷ.
Theo nhạc sĩ Doãn Nho, đây cũng là một thành công trong sáng tác khi ông luôn nhớ và làm theo lời dặn của 2 nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và Đỗ Nhuận, những người đã phát hiện ra tài năng của ông, là bám chặt vào âm nhạc dân tộc.
![]() |
| Tùng Dương phiêu với “Chiếc khăn piêu”. |
Mang âm hưởng trẻ trung, vui nhộn, tràn đầy tình yêu cuộc sống, phù hợp với không khí tưng bừng của miền Bắc sau ngày chiến thắng Điện Biên, “Chiếc khăn rơi” đã nhanh chóng được phổ biến và là một trong những ca khúc được nhiều nghệ sĩ biểu diễn thành công ở trong nước và nước ngoài. Mỗi ca sĩ hát, lại là một sự sáng tạo riêng, tạo thêm dấu ấn cho ca khúc.
Ngay khi ra đời năm 1956, ca khúc đã được NSƯT Trần Chất hát với cây ác-coóc-đê-ông của NSƯT Huy Luân. Sau đó, NSND Quý Dương, danh ca Kiều Hưng cũng đã gắn bó tên tuổi của mình với ca khúc này, trước khi NSƯT Hoàng Chè, NSND Trung Đức thể hiện. Nhạc sĩ Doãn Nho cho biết, những người yêu nhạc ở nước ngoài cũng có một bản phối “Chiếc khăn rơi” khá lạ, dành cho một giọng hát hải ngoại thể hiện, tinh khôi, lãng mạn, bay bổng mà vẫn giữ nguyên chất thô mộc của bài dân ca gốc.
Mới đây, lần đầu tiên, một giọng ca nữ thể hiện ca khúc, nhưng đã mang lại thành công cho “Chiếc khăn rơi”: Ngoài chất giọng, diễn cảm của Anh Thơ cũng trẻ trung, nhí nhảnh, hồn nhiên lại có sự sáng tạo riêng nên Anh Thơ đã khoe được giọng hát trong sáng, cao vút và truyền cảm với khán giả
