“Chúng con bên giấc ngủ của Người”

08:36 23/09/2006

Khi nhân dân có thể hoàn toàn quên tên họ tác giả mà chỉ hát tác phẩm thôi, thì bài ca mới thực sự là bài ca theo đúng nghĩa của nó. Tên họ nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước có thể đang là lạ lẫm với nhiều người yêu ca khúc Việt Nam nhưng có lẽ ít ai trong chúng ta lại không từng nghe bài hát "Chúng con bên giấc ngủ của Người" do anh sáng tác.

Theo thiển ý của người đang viết những dòng chữ này, đó có lẽ là một trong số những ca khúc hay nhất viết dâng tặng anh linh của Bác Hồ vĩ đại. Giai điệu thành kính, cảm động và sâu lắng, ca từ chắt lọc kiệm lời, giản dị, nhưng lấp lánh, dễ từ hai ba chục năm nay bài hát này đã in sâu vào tâm trí chúng ta qua nhiều giọng ca nam nữ xuất sắc, cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên:

"Vinh quang con đứng bên Người,
Canh cho Bác ngủ ngon giấc,
Trên môi Bác vẫn như cười,
Bác vui vì khắp non sông,
Cháu con trở về sum vầy..."

Và:

"Ơi, sáng tháng Năm trời trong xanh quá,
Bốn phương tụ về Ba Đình.
Hãy nhè nhẹ bàn chân,
Bác chưa tròn giấc mơ...
Những bước chân bồi hồi xao xuyến,
Cháu con tụ về bên Người.
Hãy đừng để lệ rơi,
Bác đang ngủ kia mà..."

Bài hát thì được phổ cập đến thế nhưng về tác giả thì không nhiều người được biết rõ. Cũng chẳng phải do lỗi của ai mà do chính những khúc ngoặt bất ngờ trong chính cuộc sống nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước.

Quê ở thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, từng là một chiến sĩ hoạt động văn hóa văn nghệ khá nổi bật trong lực lượng CAND, Nguyễn Đăng Nước với bản tính nghệ sĩ đã để cho mình dễ bị lôi cuốn vào những mắc mớ đời thường và đã có lúc anh phải trả giá cho việc này, tình ngay lý gian.

Dân xứ Đông theo truyền thống hay chân thành quá, hay thật thà quá, hay bốc đồng quá nên dễ bị tai bay vạ gió. Nguyễn Đăng Nước không là ngoại lệ... Tôi thích ca từ trong bài hát "Con yêu, niềm tin của mẹ cha" mà anh viết tặng cậu con trai Nguyễn Trung Anh của anh:

"Con là ngàn tiếng ca,
Để đời cha rạng rỡ.
Con là ngàn sắc hoa,
Để đời mẹ dâng trào..."

Thế nhưng, bản lĩnh thực của con người không phải là ở chỗ không bao giờ mắc sai lầm mà ở chỗ vượt lên trên sai lầm đó để cuối cùng vẫn thể hiện được đúng mình. Nguyễn Đăng Nước có bản lĩnh đó. Và hôm nay, anh cho ra mắt những người yêu ca khúc Việt Nam một tuyển tập khá dày dặn những ca khúc chọn lọc với tựa đề là tên bài hát được nhiều người biết đến nhất của anh.

Giới thiệu sách của Nguyễn Đăng Nước, nhạc sĩ Hoàng Lương, Phó trưởng ban âm nhạc kiêm Trưởng đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam viết: "Tác giả Nguyễn Đăng Nước - Tạm dịch nôm ra thì "Đăng" là đèn. Đèn mà thắp trên nước thì dễ tắt.

Nhưng đèn trên nước không tắt được. Một cuộc đời đầy sóng gió, một số phận không thiếu phần hẩm hiu, đắng cay oan trái... Anh không những đã vượt lên trên tất cả, anh còn mang đến cho chúng ta những lời ca yêu Đảng, yêu Dân, yêu Đất nước, yêu Bác Hồ... Lời ca trong sáng, âm nhạc trong sáng...".

Tập sách "Chúng con bên giấc ngủ của Người" có tới 63 bài, trong đó có khá nhiều bài được Nguyễn Đăng Nước phổ thơ. Nguyễn Đăng Nước đặc biệt có tình đồng điệu với những tác giả đang khoác sắc phục CAND... Cũng nhạc sĩ Hoàng Lương nhận xét, tập sách "Chúng con bên giấc ngủ của Người" là "những ca khúc viết bằng máu thịt mình và danh dự của âm nhạc chuyên nghiệp".

Tôi không nghĩ rằng khi viết nên những ca khúc hay nhất của mình, Nguyễn Đăng Nước có ý định đấu tranh với những trào lưu âm nhạc đại chúng đang thịnh hành nào đó, nhưng quả thực là các tác phẩm có chất lượng và luôn hướng tới tiêu chí "chân, thiện, mỹ" của anh hẳn sẽ có tác dụng làm sạch sẽ hơn môi trường ca khúc đang có nguy cơ bị lệch chuẩn hiện nay. Khi ta đã nếm mùi "chân chính" hẳn mặc nhiên ta sẽ dị ứng với những gì ngụy tạo hoặc giả tạo.

Tình yêu của Nguyễn Đăng Nước với ai cũng là thứ tình cảm lành mạnh và vô tư, không có gì chung với những toan tính vị kỷ, dù rằng, ở gần anh thì ai cũng phải công nhận rằng lắm khi anh quá tốt tính, đến mức ngay cả trong nghệ thuật cũng có lúc có phần dễ dãi với bạn bè thân thuộc...

Xin chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước với tập ca khúc tuyển chọn có chất lượng này

Minh Huyền

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文