Chung kết xếp hạng và trao giải "Người dẫn chương trình truyền hình 2014"

01:32 24/10/2014
Sau 5 đêm chung kết, cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2014 do Đài truyền hình TP HCM và Khang Media tổ chức chính thức bước vào đêm chung kết xếp hạng và chọn ra gương mặt Én vàng của năm vào đêm 24/10 tại Đài truyền hình TP HCM.

4 thí sinh tham gia tranh tài trong đêm thi cuối cùng này gồm Huỳnh Ngân, Hoài Hương, Mỹ Linh và Vĩnh Phú.

Tại đêm Chung kết xếp hạng, 4 thí sinh sẽ có phần thuyết trình về kết quả chuyến đi tập huấn của mình thông qua 1 đoạn video clip và chủ đề mà bản thân tâm đắc, trả lời câu hỏi chất vấn của ban giám khảo, dẫn dắt về 4 tiết mục biểu diễn nghệ thuật: Thuyền cưới ngày xuân (diểu diễn: Thanh Duy, Liêu Hà Trinh, Khả Như), Đừng bối rối (biểu diễn: ca sĩ Phương Vy, guitar Trường Sa, nhóm múa UDG), Hào khí Việt Nam (biểu diễn: Ca sĩ Phan Đinh Tùng, nhóm võ Vovinam TP HCM) và tiết mục ảo thuật xuyên tường của CLB võ thuật ATG.

2 thí sinh có số điểm cao hơn sẽ tiếp tục thi tiếp phần thi phụ. Ban Tổ chức sẽ đưa ra những tình huống hoặc nội dung thi không có sự chuẩn bị trước để thử thách sự thông minh và khả năng xử lý nhanh nhạy của các thí sinh và quyết định thí sinh giành danh hiệu Én Vàng. Lễ trao giải diễn ra sau đó có với sự góp mặt trở lại của 12 thí sinh của vòng Chung kết.

4 thí sinh được chọn vào đêm chung kết xếp hạng và MC nổi tiếng người Thái Lan - Namfon Pakdee.

Giải Nhất của chương trình Người dẫn Chương trình 2014 là 100 triệu đồng tiền mặt. Giải Nhì trị giá 30 triệu đồng. 2 Giải Ba trị giá 15 triệu đồng/giải. 4 Giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải. 3 Giải Phụ trị giá 8 triệu đồng/giải. 2 giải thưởng dành cho Khán giả may mắn bình chọn cho thí sinh đoạt giải Én vàng 2014 trị giá 5 triệu đồng/giải

N.H.

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文