Chương Tử Di bị “tẩy chay” tại quê nhà?

09:29 30/09/2005

Chương Tử Di không nổi tiếng ở Trung Quốc bằng ở phương Tây và trong cộng đồng Hoa kiều ở nước ngoài. Khi được hỏi ý kiến, 6/10 cư dân Trung Quốc lục địa thích Củng Lợi hơn Chương Tử Di. Và 4/10 người còn lại cho biết họ đều "ghét" cả hai cô. Nhiều người Trung Quốc đã xem Chương Tử Di là kẻ phản bội, vì thái độ sẵn sàng "ôm" Hollywood vào lòng.

Chương Tử Di sinh ngày 9/2/1979 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cha cô là chuyên gia kinh tế Chương Nguyên Hiếu, mẹ là giáo viên nhà trẻ Lý Châu Thanh. Từ năm lên 8 tuổi, do sức khỏe yếu nên cô đã được cha mẹ ghi danh vào trường múa. Sau 9 năm chuyên tập luyện các vũ điệu dân gian truyền thống tại Học viện Múa Bắc Kinh, cô chuyển sang lĩnh vực diễn xuất tại Học viện Kịch nghệ Bắc Kinh vào năm 1996.

Chương Tử Di bắt đầu được để ý đến, kể từ khi cô đóng phim quảng cáo cho mặt hàng mỹ phẩm Oil of Olay ở Hồng Công, tạo điều kiện thuận lợi để cô tiếp tục xuất hiện trong các phim quảng cáo mỹ phẩm khác ở Trung Quốc như Maybelline, Pantene.

Năm 19 tuổi, Chương Tử Di được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện, và giao cho vai chính trong phim Con đường về nhà. Năm 21 tuổi, cô đã nổi tiếng khắp thế giới với bộ phim Ngọa hổ tàng long, một phần thưởng xứng đáng sau 5 tháng trời quay phim đầy thử thách.

Mới 26 tuổi, nhưng Chương Tử Di đã giành được nhiều giải thưởng: Vô địch Cuộc thi vũ điệu dân gian Trung Quốc (1994), danh hiệu “Ngôi sao của ngày mai” của cuộc thi Sân khấu Hồng Công - châu Á (1999), danh hiệu "Diễn viên xuất sắc nhất" của Giải Trăm hoa (2000), danh hiệu "Diễn viên xuất sắc nhất" của Giải Kim Mã (2000), đề cử "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" và "Nữ diễn viên triển vọng nhất" của Giải Quả cầu vàng (2001), danh hiệu “Một trong 50 người đẹp nhất thế giới” do tạp chí People bình chọn (2001), danh hiệu "Nữ diễn viên Trung Quốc lục địa thời trang nhất" của Giải Thời trang MTV-Lycra (2002), danh hiệu "Một trong 50 cá nhân có ảnh hưởng nhiều nhất trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc" (2002), danh hiệu “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” của Giải thưởng phim Hồng Công (2003)...

Bướng bỉnh, nũng nịu, nhiều lúc tính khí như trẻ con, Chương Tử Di đã làm cho nhiều người phải khó chịu từ khi cô còn học ở trường múa. Lúc ấy, cô thường phải “lết “ khỏi giường từ 5 giờ sáng để học múa miệt mài cho đến 23 giờ mới được ngủ. Các cô bé trong lớp múa thường xuyên ghen tị, tranh đua nhau quyết liệt, để giành vị thế cao, giành quyền lãnh đạo lớp và tranh thủ tình cảm của thầy cô. Đó là một giai đoạn khó chịu nhất trong cuộc đời mà cô rất chán ghét, đến nỗi năm 13 tuổi, cô đã có lần trốn học khiến gia đình cô phải nhờ đến cảnh sát truy tìm...

Còn giờ đây, Chương Tử Di - một ngôi sao tầm cỡ của châu Á và toàn thế giới - lại có một động thái "chạy trốn" khác, khiến cho nhiều fans của cô, nhất là tại Trung Quốc, đã thất vọng không ít. Theo báo chí Anh tiết lộ, từ giờ trở đi, cô thích được gọi là Tử Di Chương, hơn là cái tên cha mẹ đặt! Sự thay đổi này là không chính thức, vì cô sẽ không thể từ bỏ tên khai sinh của mình, như là một thành viên của họ tộc Chương ở Trung Quốc. Sự chuyển hoán vị trí tên gọi này là nhằm để thăng hoa cho sự nổi tiếng của mình ở phương Tây. Người ta cho rằng, cô đã được tư vấn bởi một trong những người sau đây: người quản lý của cô ở Hollywood, một thầy bói người Trung Quốc, hoặc bạn trai người Hồng Công... Nhưng dù gì đi nữa, thì đây cũng không phải là một động thái thông minh chút nào.

Vì một lý do nào đó, Chương Tử Di không được nổi tiếng ở Trung Quốc bằng ở phương Tây và trong cộng đồng Hoa kiều ở nước ngoài. Nhiều người không ưa cô vì những vai diễn của tuýp người đàn bà xinh đẹp, bị xâu xé giữa hai người đàn ông, và đem lại không ít khổ đau, cũng như tai họa cho họ (bạn có thể cảm nhận điều này trong phim Thập diện mai phục). Hơn nữa, Trung Quốc (cũng như nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam) rất coi trọng các giá trị văn hóa truyền thống nên gia đình là trên hết, và điều này đã được chứng tỏ trong cách đặt tên - dòng họ trước, rồi mới đến tên riêng của cá nhân. Mà xem ra, việc đảo lộn tên họ này của Chương Tử Di cũng không cần thiết cho một sự nghiệp điện ảnh đã cất cánh.

Mới đây, Chương Tử Di còn bị báo chí Trung Quốc tấn công, vì cô nói rằng mình rất thích phong cách sống của phương Tây, và hy vọng được định cư ở nước Mỹ. Với mức độ này thì cô càng có nguy cơ bị "tẩy chay" ngay tại quê hương mình

Thuý Hân(Theo 8 days)

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文