Chuyện về MC đám cưới… làng

09:25 23/02/2010
Tại một đám cưới ở Hưng Yên, khi cô dâu chú rể đang làm lễ vái tổ tiên ông bà trong nhà thì bên ngoài hội trường, MC đám cưới lại điều hành hôn lễ bằng một bài hát khá phản cảm: "Trái tim bên lề".

Một dịp về quê dự đám cưới cô em họ, chúng tôi khá bất ngờ khi thấy chương trình đám cưới ở quê giờ cũng văn minh không kém các đám cưới ở thành phố. Cũng có chương trình nhạc "sống" với đàn, trống, guita và đặc biệt hơn là cũng có MC (người dẫn chương trình) dẫn chương trình đám cưới một cách khá thuần thục. Các MC đám cưới làng đang trở thành những người truyền lửa không thể thiếu của các đám cưới.

Tự học lỏm các bài dẫn chương trình

Thời buổi đám cưới chẳng đợi đến mùa nên các MC đám cưới luôn khá bận rộn. Anh Nguyễn Công Tuấn, 31 tuổi, một MC đám cưới làng bảnh trai với mái tóc luôn vuốt keo mượt tại thôn Hạnh Lâm, xã Hiển Khánh, tỉnh Nam Định kể lại câu chuyện vào nghề MC với chúng tôi.

Trước năm 2004, vợ chồng anh với 2 đứa con cũng chỉ trông vào 2 mẫu ruộng, quanh năm lo thu hoạch, phơi phóng. Thế nhưng, từ những lần đi dự đám cưới bạn bè, sẵn lòng yêu văn thơ, lại thuộc kha khá những câu ca dao, dân ca từ thuở còn cắp sách đi học, anh Tuấn mua cho mình một chiếc máy ghi âm để học lỏm, học mót cách dẫn chương trình đám cưới. Sau đó, anh nghe lại máy ghi âm, học thuộc lòng rồi tự tập dẫn chương trình sao cho thật trôi chảy, tự nhiên. Những buổi đầu tiên cầm micrô, phần lớn các MC đám cưới làng cảm thấy run và nói hay bị vấp do chưa quen đứng trước đám đông.

Anh Tuấn tâm sự: Hai đám cưới đầu tiên làm MC, giọng anh bị khản đặc. Bây giờ, công việc đã quen, anh có thể điều chỉnh nhịp độ dẫn chương trình một cách phù hợp bởi có tuần cũng "chạy sô" 2, 3 đám cưới.

Anh Tuấn cũng cho hay, một yêu cầu đặc biệt của các MC đám cưới làng là phải biết hát. Bởi, khi dẫn chương trình đám cưới, góp vui với gia đình hai bên, MC sẽ mời khách dự đám cưới hát. Tuy nhiên, khi khách không có nhu cầu, để tránh chương trình bị trống, MC sẽ góp vui bằng tiếng hát của mình các loại nhạc từ nhạc trẻ đến nhạc vàng cho đến nhạc đỏ.

Một MC đang trổ tài. Ảnh: PV.

Để MC đám cưới làng có văn hóa và chuyên nghiệp hơn

Thông thường các MC đám cưới kiêm luôn vai trò của người lo phông bạt, bàn ghế, loa đài, ánh sáng. Để đầu tư được một bộ từ bàn ghế, phông bạt, loa đài, số vốn ban đầu bỏ ra khoảng 80 triệu đồng. Mỗi năm "chạy sô" khoảng 20 đám cưới, các MC làm việc chăm chỉ 4 năm mới mong hoàn đủ lại tiền vốn. Đến khi không bận rộn với các đám cưới, các MC lại trở về với đủ thứ công việc như đồng áng, chạy chợ, thợ xây, phu hồ…

Anh Nguyễn Công Hoàn, một MC đám cưới làng tại Vĩnh Phúc kiêm nghề chạy chợ buôn bán hoa quả với vợ cho hay: Mỗi đám cưới, dẫn chương trình liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ, MC được chủ trả cho khoản cát xê khoảng 200 nghìn đồng. Cũng đủ để trang trải chi phí gia đình nhưng mục đích chính vẫn là dẫn giúp cho người bạn bè, người quen, vui là chính.

Phần lớn các MC đám cưới làng đều tự học lỏm, học mót các bài dẫn chương trình của các MC đi trước. Đến với công việc MC đám cưới một cách nghiệp dư như vậy nên không ít MC đã khiến cho hai họ được những phen cười bể bụng, đỏ mặt xấu hổ vì lối dẫn chương trình quá tự nhiên, những câu nói mang tính "thông tấn xã vỉa hè" cũng được các MC đưa vào chương trình đám cưới để chọc cười mọi người. 

Một điều rất dễ nhận ra nếu hay đi dự các đám cưới ở làng quê đó là MC có những mô típ dẫn chương trình khá quen thuộc dẫn đến dễ nhàm chán… Sau những lời dẫn chương trình mùi mẫn thì lại là những màn nhạc bật loa thùng ầm ầm, thanh niên làng rượu "tây tây" nhảy bốc giời không ăn nhập với hoàn cảnh.

Hay, tại một đám cưới ở Hưng Yên, khi cô dâu chú rể đang làm lễ vái tổ tiên ông bà trong nhà thì bên ngoài hội trường, MC đám cưới lại điều hành hôn lễ bằng một bài hát khá phản cảm: "Trái tim bên lề".

Khi tìm hiểu về các MC đám cưới làng, chúng tôi được biết, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định có hẳn Hội những người chạy phông bạt, loa đài với 17 thành viên ở 4 xã: Hiển Khánh, Hợp Hưng, Cộng Hòa, Tân Khánh và xã Minh Thuận.

Các thành viên sẽ họp mặt nhau hai lần một năm để tự trau dồi khả năng dẫn chương trình. Người có trình độ nhất trong Hội là anh Trần Xuân Vỹ, một cán bộ tuyên huấn kiêm vai trò thầy dạy các MC để MC dẫn chương trình được hay hơn. Đây cũng là một cách tổ chức mà các MC đám cưới làng ở các địa phương khác nên học hỏi để công việc của MC được chuyên nghiệp và có văn hóa hơn

Nguyễn Hương

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文