Cố Họa sỹ, nhà thơ Hoàng Hữu: Tình vẫn nồng ấm trong lòng bè bạn

08:54 11/07/2016
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh, 35 năm ngày mất của họa sỹ, nhà thơ Hoàng Hữu (1945 – 1981), ngày 10-7-2016, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam và gia đình cố nhà thơ Hoàng Hữu đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt sách “Hoàng Hữu - Tác phẩm”. 


Cuốn sách do nhà thơ Hữu Thỉnh viết lời mở đầu thay lời giới thiệu. Nội dung sách bao gồm sáng tác thơ và họa đặc sắc của Hoàng Hữu cùng những bài viết chứa chan tình cảm của các văn nghệ sỹ, bạn bè dành cho tác giả bài thơ “Hai nửa vầng trăng”.

Dự buổi ra mắt sách “Hoàng Hữu – Tác phẩm” có nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, các nhà thơ: Vũ Quần Phương, Bằng Việt, Nguyễn Đức Mậu, Vũ Duy Thông, Trần Quang Quý, Phạm Khải, Nguyễn Việt Chiến, Văn Chinh, Nguyễn Tấn Việt, Đăng Bảy cùng đông đảo các nhà văn, nhà thơ; đại diện lãnh đạo hai Hội Văn học, nghệ thuật Phú Thọ và Vĩnh Phúc (nơi Hoàng Hữu công tác), đại diện gia đình, họ tộc của họa sỹ , nhà thơ và bạn bè, bạn đọc yêu mến ông.

Mặc dù họa sỹ, nhà thơ Hoàng Hữu đã rời xa trần thế 35 năm, thời gian tưởng như lùi vào dĩ vãng, nhưng những kỷ niệm đẹp, tình cảm trân trọng vẫn còn nguyên vẹn nồng ấm trong lòng bè bạn. Sinh thời Hoàng Hữu có phong cách sống kín đáo, nhẹ nhàng, khiêm tốn giản dị, rất có trách nhiệm với mọi người. Cuộc sống tuổi thơ khó khăn, lại mắc bệnh tim bẩm sinh, nên mỗi ngày sống của ông là mỗi ngày vượt lên ốm đau bệnh tật.

Ông dồn hết tâm huyết vào vẽ tranh, làm thơ, làm bìa sách cho bạn bè, vừa để được thỏa niềm đam mê sáng tạo và cũng là một cách để ông trả ơn cuộc sống. Phần thơ trong tập sách có 95 bài, chủ yếu viết về miền quê trung du thanh bình, như “Đêm ven sông”, “Ngọn gió qua làng”, “Chiều trong ký họa”, “Thơ đề tranh cá”; đáng chú ý là bài thơ “Hai nửa vầng trăng” ông viết đầu năm 1981, sau gửi dự thi thì cuối năm ông mất, bài thơ đoạt giải nhì cuộc thi thơ của  Báo Văn nghệ năm 1982. Phần hội họa có các bức tranh “Ngõ làng Thổ Tang”, “Chợ quê”, “Mùa gặt”, “Điện về làng”…

Nhưng tranh Hoàng Hữu không chỉ có thế. Họa sỹ Ngô Quang Nam vừa là đồng nghiệp, vừa là thủ trưởng trực tiếp của Hoàng Hữu, nhân sự kiện này cho biết, ông là người sưu tập tranh Hoàng Hữu và lưu giữ suốt mấy chục năm qua, ông sẽ trao tặng lại cho gia đình Hoàng Hữu.

Nhà thơ Hữu Thỉnh cùng các nhà văn dự lễ chụp ảnh lưu niệm với thân nhân cố họa sỹ, nhà thơ Hoàng Hữu.

Nhà thơ Hữu Thỉnh bồi hồi xúc động nhắc lại những ngày mùa đông rét mướt cuối năm 1980 cùng Hoàng Hữu nằm trong căn phòng chật hẹp của Trại sáng tác Vân Hồ, cùng ăn niêu cơm độn mỳ mà nói chuyện văn chương không biết chán, rồi chuyện cùng bạn bè “áp tải” Hoàng Hữu đi hỏi vợ.

Nhà Thơ Vũ Quần Phương quý mến Hoàng Hữu từ những năm 1976 - 1977, khi ông lên Vĩnh Phú công tác. Hoàng Hữu làm bài thơ “Quê đồi trong ký họa” tặng nhà thơ Vũ Quần Phương, sau đó được nhà thơ Vũ Quần Phương làm thơ tặng lại. Tình cảm với Hoàng Hữu được nhà thơ Vũ Quần Phương xúc động kể lại chi tiết:  Hoàng Hữu nằm bệnh viện lâu, nhớ bè bạn, nên định trốn viện về Hà Nội một hôm. Trước khi về có ghé qua nhà ông ở phố Trương Hán Siêu để chào. Ông không ngờ đó là chuyến đi định mệnh của Hoàng Hữu. Nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà thơ Bằng Việt ôn lại kỷ niệm được Hoàng Hữu làm bìa sách cho tác phẩm của mình, các anh vừa cảm phục tài năng, vừa trân trọng tình cảm, trách nhiệm của Hoàng Hữu đối với mỗi sản phẩm nghệ thuật làm ra… Còn rất nhiều kỷ niệm đẹp với Hoàng Hữu không thể nói hết, bởi Hoàng Hữu được nhiều bạn bè yêu quý.

Những văn nghệ sỹ được sống và làm việc lâu với Hoàng Hữu như các họa sỹ Nguyễn Đài, Ngô Quang Nam, nhạc sỹ Cao Khắc Thùy, các nhà văn: Nguyễn Hữu Nhàn, Hoàng Quý, Nguyễn Uyển, Vũ Duy Thông, Văn Chinh, Kim Dũng, Thiện Kế và nhiều thế hệ văn nghệ sỹ ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc, cả những người ngoài ngành như bác sỹ Huy Anh, vợ chồng bác sỹ Nguyễn Tiến Thắng, những người đã tận tình cứu chữa bệnh hiểm nghèo cho Hoàng Hữu đến giờ phút cuối cùng… hẳn mỗi người đều có kỷ niệm đẹp với Hoàng Hữu.

Tin vui đến với thân nhân họa sỹ, nhà thơ Hoàng Hữu và bạn bè yêu mến nhà thơ, khi nhà thơ Hữu Thỉnh đề xuất và được nhà thơ Trần Đăng Khoa đồng tình là sẽ đề nghị Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam truy tặng danh hiệu hội viên Hội Nhà văn cho họa sỹ, nhà thơ Hoàng Hữu.

Hà Văn Thể

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文