Đêm đầu liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc 2007
Bằng những phần trình diễn đầy trẻ trung, sôi động, các ban nhạc không chỉ tạo bầu không khí đầy cuồng nhiệt, đam mê từ phía các khán giả tại trường quay, mà ngay trong Hội đồng chấm thi, nhiều giám khảo dường như cũng bị thôi miên, lắc lư theo nhạc điệu.
Ấn tượng và đam mê
Sự xuất hiện của 5 chàng trai đến từ Hà Nội trong rockband Thủy Triều Đỏ với 4 ca khúc do chính họ sáng tác ngay lập tức làm nóng trường quay Đài Truyền hình thành phố.
Sôi động, mãnh liệt, tràn đầy nhiệt huyết đúng chất rock, nhưng người nghe vẫn có thể thưởng thức phần ca từ khá rõ ràng qua chất giọng mạnh mẽ của Hoàng Minh Việt. Những fan từng hâm mộ ban nhạc Bức Tường một thời vẫn ít nhiều thấy thấp thoáng bóng dáng thần tượng của mình qua rockband này.
So với đàn anh Thủy Triều Đỏ, phần biểu diễn của rockband Lazee Dolls - một thương hiệu còn khá mới trong làng rock Việt ít thành công hơn nhưng tập hợp của 4 cô gái trẻ măng, xinh đẹp, vẫn đang là sinh viên, học sinh trong một ban nhạc rock - thể loại thường gắn với nam giới nhiều hơn đã tạo dấu ấn khá lạ cho nhiều khán giả…
Sự xuất hiện của 6 chàng trai trong Unlimited của TP HCM ngay lập tức như một liều thuốc kỳ diệu kéo khán giả nhún nhảy, lắc lư theo từng điệu nhạc. Tại khu vực Hội đồng chấm thi, mặc dù đang ngồi ghế giám khảo nhưng nhiều nhạc sĩ cũng liên tục lắc nhịp theo điệu nhạc từ phía thí sinh.
Nhiều bất ngờ
Sau nhiều lần đề nghị, chúng tôi mới tranh thủ tách được nhóm sinh viên đến từ Trường Đại học Y dược thành phố khỏi bầu không khí rock quay cuồng.
Hoàng Tuấn, một trong những thành viên của nhóm vừa tiếc rẻ liếc về sân khấu vừa cho biết: Cả nhóm vốn mê nhạc rock từ lâu.
Không chỉ riêng nhóm sinh viên Trường Đại học Y dược mà hầu hết các khán giả trẻ, những nhóm sinh viên đến từ các Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại thương, Xây dựng khi trao đổi với chúng tôi đều cho rằng họ khá bất ngờ về tính chuyên nghiệp của các ban nhạc rock Việt.
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, một trong những thành viên thuộc Hội đồng Giám khảo liên hoan lần này cũng nhận xét phần biểu diễn của các ban nhạc tương đối tốt, tính chuyên nghiệp cao hơn. Đặc biệt là hai ban nhạc Thủy Triều Đỏ và Unlimited. Nhìn qua danh sách các ban nhạc có thể thấy thể loại rock chiếm số lượng áp đảo nhưng không có nghĩa các ban nhạc hay nhất thuộc thể loại này.
Bá Lộc, thành viên của rockband cũng tâm sự: Xưa nay rock vẫn là thể loại khó nghe, kén khán giả. Việc thành lập ban nhạc không phải kiếm sống mà chủ yếu là vì niềm đam mê. Nhóm đến với Liên hoan để học hỏi là chính nhưng cơ hội trao đổi, gặp gỡ với các nhóm nhạc có lẽ không nhiều vì còn… bận kiếm sống.
Về các ban nhạc trong nước khác, Lộc và các bạn cũng chưa có dịp biết nhiều. Với những ban nhạc thành lập đã lâu, ít nhiều có tên tuổi như Thủy Triều Đỏ thì các thành viên còn biết nhưng với những ban nhạc mới như Lazee Dolls thì cũng chỉ nghe đâu đó là một ban nhạc của các em học sinh, sinh viên vì chưa có cơ hội nào để giao lưu, trao đổi. Hy vọng từ nay đến hết liên hoan sẽ có buổi gặp gỡ nào khác…
Sau đêm chung kết đầu tiên, 16 ban nhạc còn lại sẽ tiếp tục phần thi tại Đài Truyền hình thành phố.
Ngày 13/4: G&B, Cuộc SốngS, 5PM, Châu Flamenco.
Ngày 14/4: Prophecy, Hồi tưởng, Khoai Lang Tây, Đồng Đội.
Ngày 15/4: Titanium, Nhà hát Trưng Vương, God Father, mắt xích.
Ngày 16/4: Winfield, Sagon Metal, Đoàn Nghệ thuật Quân khu IV, Hải Đăng