Đêm nhạc kết nối trái tim ủng hộ quỹ vắcxin

13:49 28/06/2021
Âm nhạc không chỉ là giai điệu mà còn là những xúc cảm chạm đến trái tim của mỗi con người, chia sẻ sự khó khăn, niềm hạnh phúc. Đó là cảm nhận từ đêm nhạc “Chia sẻ để gần nhau hơn”.


Lâu lắm rồi công chúng yêu nhạc mới được thưởng thức một chương trình đặc sắc như đêm hòa nhạc trực tuyến “Chia sẻ để gần nhau hơn” diễn ra trên VTV1 tối 27/6. Đêm nhạc diễn ra trong những ngày cao điểm dịch, giữa chiến dịch tiêm vacxin quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh phải giãn cách để phòng chống dịch, đêm nhạc không chỉ đem đến cho khán giả những bản nhạc, những ca khúc bất hủ mà còn là cầu nối kêu gọi sự ủng hộ vào Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19 qua trang web www.quyvacxincovid19.gov.vn nhằm chung tay cùng Chính phủ thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin rộng rãi, tiến tới miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi COVID-19.

Mở đầu với bản giao hưởng “Trở về đất mẹ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, dàn nhạc Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Vương Thạch, đã đưa người xem trở về với miền quê thân yêu của mình qua những giai điệu du dương, dìu dặt.

Theo dõi chương trình từ Sydney (Australia), đại diện Hội Sinh viên Việt Nam và doanh nghiệp trẻ tại Sydney (Australia) xúc động: “Thời tiết bên này đang rất lạnh nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vì được tham dự chương trình hòa nhạc ý nghĩa trên quê hương”.

Trình diễn ca khúc “Xin chào Việt Nam” của nhạc sĩ Marc Lavoine với một sự mới mẻ, trẻ trung, ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ: “Tôi thực sự lạ lẫm, hồi hộp, xúc động vì đây là chương trình hòa nhạc quốc tế kết nối mọi trái tim để chung tay chiến thắng đại dịch”.

Từ Bắc Macedonia, nhạc trưởng Lê Phi Phi cho biết: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi tham gia chương trình. Bình thường, biểu diễn trên sân khấu đơn giản hơn so với hòa nhạc online. Trong bối cảnh hiện nay, hòa nhạc online là thiết yếu, là động lực tinh thần hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ. Những người làm nghệ thuật chúng tôi cũng muốn góp một phần nhỏ bé vào chống đại dịch”.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi đã chỉ huy dàn nhạc cùng các ca sĩ Tạ Minh Tâm, Tùng Dương, Thu Minh (từ Singapore), nhóm nhạc Oplus… trình diễn nhiều ca khúc, nhiều bản nhạc kinh điển của nền âm nhạc. Trong đó, bản “William Tell Overture” của nhạc sĩ Gioachino Rossini là 1 trong 10 bản giao hưởng nổi tiếng thế giới được nhạc sĩ Lê Phi Phi gọi là “tiếng kèn kêu gọi, hiệu triệu mọi người cùng ủng hộ cho Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19”.

Có lẽ nhạc sĩ Gioachino Rossini không biết rằng gần 200 năm sau kể từ khi bản nhạc của ông ra đời, những giai điệu đẹp, hoành tráng và biểu cảm của “William Tell Overture” lại được ngân lên ở Việt Nam trong một đêm nhạc ý nghĩa, tiếp sức cho cuộc chiến chống đại dịch đang hoành hành trên toàn cầu.

Ca sĩ Tùng Dương, người biểu diễn ca khúc “O Sole Mio” (Mặt trời của tôi) chia sẻ: “Âm nhạc đã rút ngắn khoảng cách và cùng với các nghệ sĩ chung tay góp phần nhỏ bé để cùng cộng đồng chống đại dịch. Tôi mong rằng mọi người dân VN sớm được tiêm vắc xin”.

Từ Vương quốc Anh, du học sinh Hùng Anh cho biết: “Khi dịch bùng lên, bố mẹ tôi và bố mẹ bạn bè tôi đều lo lắng, định thuê máy bay đưa chúng tôi về nước. Nhưng chúng tôi không đồng ý vì chúng tôi muốn dùng số tiền đó một cách có ích hơn. Tôi nghĩ rằng đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19 là cách tốt nhất để đem lại sự an toàn, ổn định cho xã hội”.

Đêm nhạc khép lại trong sự lắng đọng ở mỗi người về sự chia sẻ để gần nhau hơn, không chỉ bằng những giai điệu đẹp mà bằng cả những đóng góp đầy tình cảm, những lời nhắn gửi đầy thương yêu đến với cộng đồng qua trang web www.quyvacxincovid19.gov.vn.

Và cũng như giai điệu của ca khúc “Bài ca người chiến sĩ áo trắng” của nhạc sĩ Hoàng Vân được chương trình tôn vinh đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu chống đại dịch: “Dù có phải quên mình vì bệnh nhân. Chúng ta đi mang niềm vui và sức sống mới đến với muôn người”, tất cả đều tin rằng sự chung tay của người dân cả nước sẽ sớm đẩy lùi đại dịch.

PV

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文