Đêm nhạc rock có tên Piero Pelu
Với sự góp mặt của 3 ban nhạc rock Việt quen thuộc Microware, Thủy Triều Đỏ, Unlimited cùng ban nhạc đến từ Italia Piero Pelu và cựu thành viên ban nhạc Bức tường, ca sĩ Trần Lập đã diễn ra khá suôn sẻ tại sân khấu ngoài triển lãm Giảng Võ - Hà Nội ngày 12/5.
Ấn tượng đầu tiên đối với những ai tới đây là sự xuất hiện hùng hậu của lực lượng Cảnh sát cơ động và xe chữa cháy, có lẽ do hiệu ứng "hậu New Century" nên nhiều bạn trẻ khá tò mò và thân thiện với lực lượng Cảnh sát.
Trước giờ diễn, BTC được một phen thấp thỏm với tiết trời đỏng đảnh của Hà Nội, có vài hạt mưa nhưng cuối cùng tất cả thở phào nhẹ nhõm vì trời chiều lòng người, đêm diễn bắt đầu muộn hơn dự kiến khoảng 20 phút.
Có lẽ do giá vé vào cửa của một đêm nhạc chất "salon" có mức giá khá cao, từ 50 đến 200 ngàn đồng dường như không thích hợp với túi tiền của các fan sinh viên, một lượng fan đông đảo nhất của thể loại nhạc rock tại Việt Nam nên lượng khán giả khá vắng vẻ và trống trải.
BTC đã quyết định đẩy lượng khán giả ở khu vực vé ruồi lên gần sân khấu hơn để lấp chỗ trống, thế nhưng quyết định đó đã phá sản ngay từ phút đầu tiên do tình trạng lộn xộn cuồng nhiệt đúng chất rock của các fan. Lực lượng Công an và an ninh đã rất khó khăn mới ngăn cản được dòng người đầy kích động cố gắng tràn lên khu vực dành cho hạng vé đắt tiền.
Các ban nhạc hầu như đều tự làm công tác MC khá ngượng nghịu đầy chất kịch, nhưng họ đã truyền lửa được cho lượng khán giả nhiệt tình hò hét phía bên dưới.
Mặc dù tên tuổi của ban nhạc ngoại được cố đẩy lên để đánh bóng cho đêm rock, họ xuất hiện cuối cùng trong đêm diễn, nhưng không mấy ấn tượng. Các fan Việt đánh giá cao các band rock nội địa hơn là những vị khách đến từ xứ sở mỳ ống spaghety