Đoàn múa lân sư rồng Hằng Anh Đường: Phía sau sàn diễn

08:31 20/11/2005

Trên sân khấu, với những động tác biểu diễn điêu luyện, các vận động viên còn rất trẻ của Đoàn lân sư rồng Hằng Anh Đường đã đoạt liền 4 giải A trong Liên hoan lân sư rồng Tp.HCM lần thứ 4 năm 2005. Ít ai biết những vận động viên tài năng ấy từng là những đứa trẻ nghiện ngập, lang thang. Nhờ tổ ấm Hằng Anh Đường, cuộc đời các em đã bước sang trang mới.

Tôi được xem Huỳnh Hoài Trung biểu diễn điệu nghệ những động tác điêu luyện trong tiết mục lân lên Mai Hoa Thung - một tiết mục chính đặc trưng của Đoàn lân sư rồng Hằng Anh Đường, tiết mục này rất khó, đòi hỏi phải tập luyện công phu. Để có được thành công như bây giờ, Trung đã trải qua những chuỗi ngày dùng ý chí tự chiến đấu với bản thân để vượt qua cám dỗ của ma túy.

Từng lang thang khắp nơi để kiếm sống, Trung gia nhập đoàn lân sư rồng Hằng Anh Đường từ khi còn là một cậu bé 15 tuổi. Một thời gian sau, Trung bị bạn bè rủ rê vào con đường nghiện hút. Những lần tập luyện uể oải vì lên cơn nghiện, những buổi diễn vật vờ như một cái bóng, Trung đã có ý định bỏ đoàn để trở lại cuộc sống lang thang kiếm tiền hút ma túy. Nhưng niềm đam mê nghệ thuật kéo Trung lại với cuộc đời. Trung quyết tâm cai nghiện ma tuý bằng cách tự đi mua thuốc về uống, gồng mình vượt qua đau đớn của thể xác mỗi khi lên cơn nghiện. Sự động viên của bạn bè và nỗ lực của chính bản thân đã giúp Trung cai nghiện thành công. Hiện nay, ngoài vai trò là vận động viên chính chuyên biểu diễn những tiết mục khó thì Trung còn là huấn luyện viên về kĩ thuật cho các vận động viên trẻ của đoàn.

Múa cặp chính cùng với Trung là Hoàng Thọ Nhân, có biệt danh “siêu quậy" - bắt nguồn từ những thành tích bất hảo với những chuỗi ngày sống lang thang ngoài đường. Do ham thích múa lân nên Nhân xin vào Đoàn lân sư rồng Hằng Anh Đường. Nhân được sống giữa những người bạn cùng cảnh ngộ nhưng biết nỗ lực vượt lên hoàn cảnh. Những buổi tập luyện vất vả, những tiết mục biểu diễn thành công làm cho Nhân trưởng thành hơn rất nhiều và biết trân trọng những thành quả mình có được. Trở thành vận động viên biểu diễn chính, nhắc lại biệt danh ngày xưa với Nhân là một kỉ niệm vui vì “siêu quậy” bây giờ hiền hơn rất nhiều.

Các vận động viên của Đoàn lân sư rồng Hằng Anh Đường có tuổi đời còn rất trẻ, hầu hết đều là trẻ mồ côi lang thang, hoàn cảnh khó khăn… có những chuỗi ngày sống ngổ ngáo và bất cần, nhưng chính niềm đam mê nghệ thuật dưới mái nhà chung Hằng Anh Đường đã giúp các em tự rèn luyện để trở thành những vận động viên trưởng thành, chăm ngoan.

Và người Trưởng đoàn "Hằng xúc"

“Hằng xúc” (tức chú Hằng) là tên gọi thân thiết mà các thành viên trong Đoàn Hằng Anh Đường gọi Trưởng đoàn của mình - anh Lương Tấn Hằng. Sinh ra trong một gia đình người Hoa, từ nhỏ anh đã tự bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Nhưng niềm đam mê và truyền thống về nghệ thuật múa lân sư rồng của gia đình luôn thôi thúc trong anh. 20 tuổi, anh đứng ra lập Đoàn lân sư rồng Hằng Anh Đường. Bền bỉ xây dựng Hằng Anh Đường từ chỗ chỉ có vài vận động viên là những bạn bè mình, đến bây giờ đoàn đã phát triển với hơn 100 vận động viên và những phương tiện biểu diễn hiện đại. Trong quá trình phát triển, lúc nào Hằng Anh Đường cũng mở rộng vòng tay với những đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn… miễn là chúng có niềm đam mê nghệ thuật múa lân, anh sẵn sàng nhận vào đoàn để dạy nghề, cho tham gia biểu diễn và trả lương.

Sau những buổi biểu diễn, hầu hết các vận động viên trong đoàn lại tập trung về căn nhà mà đoàn "mượn tạm" ở một góc sân của Nhà thiếu nhi quận 11. Góc sân nhỏ đó đã trở thành "ngôi nhà chung của những đứa trẻ nghèo", vì hầu hết các em đều có hoàn cảnh khó khăn, cùng quây quần sống với nhau như trong một gia đình. Không chỉ là một Trưởng đoàn, Hằng giống như một người anh cả trong ngôi nhà chung đó. Anh chăm lo cho các vận động viên từ những bữa ăn, giấc ngủ đến việc sắp lịch biểu diễn tập luyện.

Năm 1998, anh phát hiện gần 20 vận động viên trong đoàn do bị lôi kéo dụ dỗ đã dính vào ma tuý. Như một người thân trong gia đình, anh đưa ra một chế độ quản lý chặt chẽ. Đứa thì đưa đi trung tâm cai nghiện tập trung, đứa thì có biện pháp để cai nghiện tại chỗ. Anh luôn động viên, ở bên cạnh các em để giúp chúng tránh xa ma túy. Giờ đây, hầu hết các em đã vượt qua khỏi cơn nghiện và trở thành những diễn viên tài năng. Để tạo thêm thu nhập khi không có lịch diễn, anh còn tổ chức việc quay phim, dựng phim. Đoàn lân sư rồng Hằng Anh Đường lại sắp sửa chuẩn bị cho đi chuyến biểu diễn xa, “Hằng xúc” còn nhiều điều phải lo nữa

Bích Phượng

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文