Dự án phim về Phan Bội Châu: Những trang sử tuyệt vời và cảm động

10:24 14/05/2013
Chiều 13/5, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình TBS của Nhật đã có buổi họp báo trực tuyến giữa 2 đầu cầu Việt Nam và Nhật Bản để giới thiệu bộ phim “Người cộng sự”. Đây là dự án hợp tác lớn đầu tiên giữa VTV và TBS có thời lượng 120 phút, với sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng Việt Nam và Nhật Bản, để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

“Người cộng sự” sẽ đem đến cho bạn đọc câu chuyện lịch sử mà 100 năm qua, nhiều người chưa được biết. Mối tình rắc rối của Tetsuya, một doanh nhân Nhật Bản, sẽ làm cớ cho câu chuyện xưa trở lại. Tetsuya yêu Liên, một cô gái Việt Nam, nhưng chuyện của 2 người đã có sự trắc trở, khiến 2 người rất khó xử, khi cô con gái riêng của Tetsuya là Sakura, xen vào.

Trong khi đó, việc kinh doanh của Công ty Tetsuya taih Việt Nam cũng gặp khó khăn. Tetsuya buộc phải thay đổi quan điểm sống trước đây và quan trọng hơn, anh bắt đầu đi tìm câu trả lời cho tình cảm thật sự với người Việt Nam, những người sẽ gắn bó lâu dài với anh trong tương lai.

Tình cờ, Tetsuya biết được câu chuyện cảm động về tình bạn giữa Phan Bội Châu, người mở đường phong trào Đông Du, với bác sĩ Asaba Sakitaro. Dẫu thuộc 2 nền văn hóa, 2 ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ đã gắn bó bằng một tình bạn đặc biệt.

Nam diễn viên chính Higashiyama Noriyuki vào vai bác sĩ Asaba Sakitaro.

Năm 1095, Phan Bội Châu đã sang Nhật tìm đường cứu nước. Cảm phục trước ý chí quật cường và hoài bão cứu nước của Phan Bội Châu, bác sĩ Asaba Sakitaro đã giúp đỡ rất nhiều cả vật chất lẫn tình cảm. Nhờ bác sĩ Asaba Sakitaro, Phan Bội Châu đã được gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng của Nhật. Từ đây, ông quyết định chuyển từ cầu viện sang cầu học, sau đó quay về nước, đưa các học sinh ưu tú sang Nhật học.

Tại Nhật vẫn còn tấm bia đá được dựng lên, để minh chứng cho câu chuyện cao đẹp ấy. Dù đã 100 năm trôi qua, nhưng câu chuyện về tình bạn của Phan Bội Châu và bác sĩ Asaba Sakitaro đã tác động mạnh đến suy nghĩ và tình cảm của Tetsuya, giúp anh có được đáp án rõ ràng: Để cộng tác và gắn bó lâu dài với những người bạn Việt, chỉ có thể là sự chân thành và tình cảm từ trái tim.

Huỳnh Đông vào vai Phan Bộ Châu trong phim “Người cộng sự”.

Đoạn kết của phim là những khoảnh khắc lãng mạn giữa Liên và bố con Tetsuya trong một đám cưới lãng mạn tại vùng biển Việt Nam. Những giá trị văn hóa truyền thống của cả Việt Nam và Nhật Bản một lần nữa được khắc họa và tôn vinh.

Phim do đạo diễn danh tiếng Jun Mutoh làm Tổng đạo diễn; NSƯT Phạm Thanh Phong và Ayato Matsuda đồng đạo diễn. NSND Đặng Nhật Minh được mời làm cố vấn văn học nghệ thuật.

Diễn viên nhí Asida Aida.

Nam diễn viên chính Higashiyama Noriyuki, bày tỏ tình cảm của anh khi vào vai bác sĩ Asaba Sakitaro: Từ 100 năm trước, đã có các bậc tiền bối đã thiết lập mối quan hệ tình cảm sâu đậm giữa 2 quốc gia. Tôi rất cảm động khi được thể hiện lại dấu ấn của sự gắn kết đó. Hy vọng, vai diễn của tôi sẽ đem cho khán giả những xúc động mãnh liệt về tình bạn đẹp giữa Asaba Sakitaro và Phan Bội Châu. Ấn tượng của tôi về Việt Nam là một đất nước đầy kiêu hãnh và tôi muốn nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của khán giả cho vai diễn về tình hữu nghị này.

Nam diễn viên Huỳnh Đông sẽ vào vai Phan Bội Châu cho biết, ngay từ khởi đầu, anh và các diễn viên Nhật đã có sự hợp tác dễ dàng trong công việc và anh hy vọng, điều đó sẽ dẫn đến thành công.

Diễn viên Lan Phương.

Còn diễn viên nhí Asida Aida, người vào vai cô con gái nhỏ của Tetsuya, chia sẻ: Cô bé đã được biết đến Việt Nam qua những bức ảnh và ấn tượng của cô là một Việt Nam khá nóng, nhiều xe máy đi trên đường phố và nhất là, những chiếc áo dài thật đẹp.

Theo biên kịch Junichiro Taniguti, câu chuyện về tình bạn đẹp giữa Asaba Sakitaro và Phan Bội Châu có những thỏa thuận bí mật, nên ông phải đến Việt Nam điều tra, tìm hiểu thông tin và thấy rằng, đó là những trang sử tuyệt vời. Junichiro Taniguti tự hào khi đã được biến câu chuyện lịch sử đó thành phim. Bộ phim sẽ được quay ở cả Nhật Bản và Việt Nam. Bối cảnh ở Việt Nam sẽ quay chủ yếu ở Hà Nội, Huế, Hội An và Hạ Long.

“Người cộng sự” sẽ chính thức khởi quay vào tháng 6/2013, để phát sóng ở cả Việt Nam và Nhật Bản vào 9/2013

Thanh Hằng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文