Duy Thanh: Duyên nợ với những vai diễn công an

08:09 20/06/2006

20 năm trước, Duy Thanh gây ấn tướng mạnh mẽ với vai Trung uý Thiện trong bộ phim nhựa “Vụ án đêm cuối năm”. 20 năm sau, Duy Thanh lại có một vai diễn đáng nhớ, Trung tá Thiện trong sêri phim truyền hình “Chuyên án chưa kết thúc”.

Đầu tháng 4/2006, VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam liên tục phát sóng 11 tập của bộ phim “Chuyên án chưa kết thúc”. Vẫn nằm trong xêri phim “Cảnh sát hình sự” nhưng kịch bản của bộ phim mới này được các nhà biên kịch chuyển thể từ tiểu thuyết “Hồ sơ chưa kết thúc” của nhà văn công an Phùng Thiên Tân, ấn hành từ năm 1984. Đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất của NXB Công an nhân dân vào thời điểm đó. Ngay lần xuất bản đầu tiên đã có số lượng 40 ngàn bản và chỉ mấy tháng sau phải nối bản in thêm. Những năm sau, sách tiếp tục được tái bản.

Tiểu thuyết “Hồ sơ chưa kết thúc” hấp dẫn bạn đọc không chỉ bởi văn tài của người viết mà còn vì các nhân vật và tình tiết trong tác phẩm đã được nhà văn khai thác trong hồ sơ vụ án một thời làm xôn xao dư luận cả nước. Đó là vụ bắt cóc tống tiền, sát hại hai vợ chồng nghệ sĩ cải lương rất nổi tiếng: Thanh Nga. Hơn hai mươi năm sau, các nhà làm phim mới khai thác nguồn tư liệu quý giá này và các nhân vật từ tiểu thuyết của nhà văn đã được bước lên màn ảnh nhỏ.

Từ khi phim được phát sóng, một trong những nhân vật chiếm được nhiều cảm tình của khán giả là Trung tá Thiện, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra, người đã có đóng góp rất lớn trong quá trình khám phá vụ án này.

Tuy nhiên xem phim xong, nhà văn Phùng Thiên Tân tỏ ý băn khoăn rằng vai Thiện trên phim đã khác khá nhiều so với ông Thiện trong tiểu thuyết “Hồ sơ chưa kết thúc”. Và nhà văn nhận xét rằng: Nhân vật ông Thiện trong tiểu thuyết được viết từ nguyên mẫu một sĩ quan hình sự tài ba thời ấy. Còn ông Thiện trên màn ảnh hôm nay đã được các nhà làm phim xây dựng từ hình mẫu của nhiều cán bộ chiến sĩ công an đã và đang hết mình trong cuộc đấu tranh chống tội phạm thời mở cửa với những thủ đoạn, phương thức mới hơn.

Đúng như nhận xét của nhà văn, sự thực trong cuộc điều tra những kẻ đã sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, không có một cán bộ chiến sĩ nào gặp hoàn cảnh như Trung tá Thiện. Nhưng trong cuộc đấu tranh chống bọn tội phạm hàng chục năm nay, người trinh sát nào cũng phải trải qua những lần đột xuất rời nhà khi rạng sáng, lúc nửa đêm. Rồi những lần “vác tiền nhà đi xa phá án” hàng tuần, hàng tháng là “chuyện thường ngày ở đơn vị!”. Đã có một số người phụ nữ không hiểu và hoặc không thể chia sẻ được với công việc bận rộn, hiểm nguy và sự nghèo túng của những người lính hình sự đã chia tay với họ. Và những người chiến sĩ cảnh sát hình sự lâm vào cảnh “gà trống nuôi con” như Trung tá Thiện, không phải là không có trong đời sống hôm nay.

Đây là một vai đòi hỏi người diễn viên không chỉ dày dạn trong nghề để thể hiện cho được một đồng chí công an mưu trí, từng trải, chịu nhiều thua thiệt trong đời thường nhưng lại có gương mặt và phong thái của một người có bản tính thiện. Sau khá nhiều sự lựa chọn diễn viên vào vai Trung tá Thiện, cuối cùng đạo diễn Bùi Huy Thuần đã “chốt” lại ở Phạm Duy Thanh, một trong những diễn viên gạo cội của Nhà hát Tuổi trẻ.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên khá thú vị: Hơn hai mươi năm trước khi Điện ảnh CAND sản xuất bộ phim nhựa mang tên “Vụ án đêm cuối năm” rất nhiều ứng viên đến thử vai trung úy công an cũng có tên là Thiện nhưng đạo diễn Châu Huế đã quyết giao cho Phạm Duy Thanh. Ngày ấy, Duy Thanh mới xấp xỉ 30 tuổi và theo kịch bản, Trung úy Thiện trong phim cũng chạc tuổi anh. Thành công của Duy Thanh trong vai diễn công an đầu tiên đã khiến nhiều đạo diễn để ý. Năm 1990, Điện ảnh CAND sản xuất bộ phim nhựa “Đêm giông” của nhà văn Hữu Ước, đạo diễn Nguyễn Quang Vinh lại mời Phạm Duy Thanh vào vai Thiện Ngôn - một chiến sĩ an ninh thông minh và can trường trong cuộc đấu tranh chống bọn phản động FULRO ở miền Nam Trung Bộ. Trong kỷ yếu “35 năm Điện ảnh Công an nhân dân” có dành trang giới thiệu phim “Đêm giông”, Duy Thanh được ghi danh cùng hai diễn viên khá nổi tiếng khác là Hà Chi và Minh Châu.

Trước đó hai năm, trong một bộ phim khá ăn khách của đạo diễn Trần Phương nhan đề “Săn bắt cướp”, Duy Thanh cũng đã thể hiện khá thuần thục vai Tư Minh, Đội trưởng Đội Trinh sát hình sự... Người đội trưởng trinh sát mưu trí, dũng cảm ấy đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu với những tên cướp tàn ác để lại người vợ mới cưới.... Mãi đến bây giờ hình ảnh anh cảnh sát Tư Minh do Duy Thanh đóng vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả về những người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Là lớp diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1978, đến nay Phạm Duy Thanh đã đóng hàng chục vai chính, phụ. Nhưng như anh nói, tạng người và gương mặt của anh có lẽ phù hợp với vai bộ đội và công an hơn cả. Từ vai Trung úy Thiện trong phim “Vụ án đêm cuối năm” đến vai phó giám đốc công an tỉnh trong phim “Cầu Trầm”, Duy Thanh đã có một bề dày hóa thân vào người của bên công an nhiều đến mức không thể nào nhớ hết. Duy Thanh tâm sự: “Không chỉ những nhân vật công an anh đã thể hiện mà cả những bạn bè trong ngành Công an anh quen biết đều có những nét giống nhau. Đó là sự khó khăn, gian khổ trong đời sống và ý chí vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có lẽ vì thế mà họ đã trở thành hình tượng đẹp mà văn nghệ sĩ cả nước khắc họa trên các loại hình từ văn học đến sân khấu và điện ảnh...”

Bảo Thanh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文