Giá trị của nỗi đau

08:42 29/01/2007

Phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm vụ án "bán độ" của 7 tuyển thủ tại SEA Games 23 đã khép lại. Án đã được tuyên. Một phiên toà, một bản án đã đặt dấu chấm hết cho nỗi đau mà cả làng bóng đã phải chịu đựng hơn một năm qua?Không, đó chỉ là dấu chấm lửng (…).

Nỗi đau đó sẽ còn bị "cày xới" trong một phiên tòa phúc thẩm của những lá đơn kháng cáo theo đúng luật Tố tụng hình sự.

Nỗi đau đó sẽ còn bị "đào bới" trong một "phiên tòa" của VFF để xử "tội nghề" của các cầu thủ "dính chàm" theo "gia pháp" của Liên đoàn.

Và nỗi đau đó sẽ không thể và không nên ngủ yên ở tòa án lương tâm của những cá nhân sai phạm và của cả những "người lớn" đã không biết nắn những đôi chân non đi đúng đường.

Ai đó đã nói rất đúng rằng: "Nỗi đau không thể trả một lần là xong, mà nó giống như một khoản vay trả góp. Cho dù giàu có thì khi đối diện với nỗi đau, bạn cũng khó lòng một lần rũ sạch mọi nợ nần".

Một năm qua, làng bóng đã phải sống cùng nỗi đau. Người ta chờ đợi một phiên toà để một lần đau thật đau, rồi nhấn chìm tất cả trong quá khứ và tiếp tục sống. Nhưng nỗi đau đó không khép lại ở những phiên toà, dù là toà hình sự hay "toà" nghề nghiệp. Và nó cũng không nên khép lại! Vấn đề là ở chỗ ta đối diện với nó như thế nào?

Hãy nhớ về nỗi đau hôm qua để hôm nay và ngày mai không còn bị vấp ngã và gánh chịu những tổn thương lớn hơn. Hãy nhớ về nỗi đau để sửa sai cho mai hậu không còn những danh thủ phải nuối tiếc "bóng đá cho tôi thật nhiều mà cũng lấy của tôi thật nhiều" sau những lầm lỡ. Hãy nhớ về nỗi đau để ngày sau không còn những bà mẹ, ông bố phải thét gào bi phẫn: "Bóng đá giết con tôi"!

Hãy nhớ về nỗi đau của những đôi chân lầm lạc để tự răn mình trên sân cỏ hay sân đời, vinh quang lắm, nhưng cạm bẫy cũng nhiều, chỉ một phút yếu lòng là tiêu tan cả sự nghiệp. Hãy nhớ về nỗi đau của những mái đầu xanh cúi gằm trước vành móng ngựa để ý thức rõ ràng về sự cần thiết của một trường bóng đá vô trùng; một thứ bóng đá tử tế và sạch sẽ; một sân bóng ít "lầy lội". 

Và hãy nhớ về nỗi đau để thấy rằng việc đào tạo tài năng không chỉ là dạy cho những đôi chân đá hay, đá giỏi và đá thắng, mà còn phải dạy dỗ, gìn giữ cho cái đầu của họ đứng vững trước ranh giới mong manh giữa cái tốt và cái xấu.  

Đó mới là giá trị thật của nỗi đau, cũng là cách để chúng ta đối diện và trả nợ nỗi đau với nghĩa của một khoản trả góp!

Tôi từng thấy ông thầy người Áo thở than chuyện tiêu cực cướp đi của ông những học trò ưng ý trong những lần chọn người cho tuyển. Tôi đã từng nghe không ít quan chức Liên đoàn nói về ảnh hưởng nặng nề của vụ án "bán độ" đối với chất lượng chuyên môn của đội tuyển quốc gia. Tôi đã từng đọc những bài viết của các bạn đồng nghiệp khi so sánh những vị trí mới trong đội hình của tuyển hiện tại với những trụ cột dính chàm khi xưa.   

Nhưng, nỗi đau không có chức năng "biện hộ" cho những thất bại theo cái kiểu "vì đội tuyển mất người trong cơn bão tiêu cực". Nỗi đau đó cũng chẳng có ý nghĩa nếu được nhắc theo hai chữ "giá mà" đầy tiếc nuối khi đội tuyển hụt hẫng giấc mơ thành tích vì khả năng của những người ra sân không bằng được người… ra tòa.

Hãy để nỗi đau giúp chúng ta sống tốt đẹp và trách nhiệm hơn; trao cho chúng ta kinh nghiệm, sức mạnh và nghị lực để đối diện và vượt qua nó, chứ đừng để nó "gặm nhấm", tàn phá ta ngày qua ngày trong sự nuối tiếc

Bảo Hân

Chiều 8/5, một phụ huynh của Trường Mầm non Việt Úc (đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) dẫn con đến Văn phòng Thường trú Báo CAND khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trình bày về việc con mình bị cô giáo chủ nhiệm đánh. Đáng chú ý, sau khi phụ huynh phản ánh vụ việc đến cơ quan chức năng, thì có 2 người đàn ông lạ mặt, xăm trổ tìm đến nhà đề nghị gia đình rút đơn.

Với nghĩa cử cao đẹp “giọt máu cho đi – cuộc đời ở lại”, Thượng úy Biện Thanh Sơn, cán bộ Đội CSGT trật tự Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người cán bộ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Một trong những yêu cầu mà Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đặt ra đối với các Phòng GD&ĐT là rà soát, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu có tình trạng định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025. 

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Hoàng Thị Nga (SN 1975, trú khóm Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an phường Gia Hội (TP Huế) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người chuyển nhầm là anh Trần Đức Minh (SN 1991, trú phường Gia Hội). Ngay sau khi xác minh làm rõ, Công an phường Gia Hội đã mời anh Minh đến trụ sở và tiến hành các thủ tục trao trả lại số tiền 160 triệu đồng…

Cửu đỉnh là nguồn tư liệu độc đáo, quý hiếm được giới nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm bởi nó mang giá trị nội dung về lịch sử, văn hóa – giáo dục, địa lý, phong thủy, y dược, nghệ thuật thư pháp… Những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh cũng đã lưu trữ các giá trị về mối quan hệ giao thoa và tiếp xúc văn hóa xã hội của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Đông Á.

Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1,578 tỷ đồng, trong đó 6 gói thầu thiệt hại trên 100 triệu đồng với tổng giá trị 1,477 tỷ đồng… Sau khi thanh lý hợp đồng, các nhà thầu trích lại 2-3% giá trị hợp đồng và Đức đã giao Nhật quản lý số tiền trên.

Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Vũ Nam (SN 1986, cựu Phó trưởng Phòng vật tư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nam được xác định đã làm trái quy định gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文