Giấc mơ trưa trong veo Giáng Son

11:30 29/03/2006

Gặp Giáng Son đời thường không ai nghĩ cách đây không lâu, cô gái này đã từng xuất hiện nhiều trên các sàn diễn ca nhạc lớn trong vai trò ca sĩ cùng các thành viên nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ. Dáng người mảnh dẻ. Tóc buộc cao sau gáy. Chị tươi cười trò chuyện một cách hồn nhiên.

Tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội năm 1999, Son về Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội làm công tác giảng dạy. Là thành viên của nhóm Năm Dòng Kẻ ngay từ ngày đầu thành lập, Giáng Son đã giúp cho nhóm có được một phong cách và diện mạo như ngày hôm nay. Tuy nhiên, nhóm chủ yếu hoạt động ở Sài Gòn mà công việc chính của Son lại ở Hà Nội. Hơn nữa bản thân là một nhạc sĩ luôn cần một khoảng lặng cho sáng tác. Vì vậy tháng 9/2005, Son tách khỏi nhóm trong sự luyến tiếc của các thành viên.

Ngoài thời gian lên lớp tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh, Giáng Son còn tham gia giảng dạy ở Trung tâm Sao Xanh, mô hình đào tạo ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên của Hà Nội. Công việc bận rộn là thế nhưng khi nhớ bạn bè, nhớ Sài Gòn chị vẫn bay vào đó. Có tháng kỷ lục là hai lần làm chủ nhân phải giật mình nhưng vẫn cười xòa vì nhớ.

Sinh năm 1975 trong một gia đình mà tất cả mọi thành viên đều làm nghệ thuật. Từ lúc năm tuổi, Giáng Son đã được cha hướng dẫn cho tập đàn piano. Thế là hàng ngày cô bé nhỏ con phải leo lên chiếc ghế cao tập trên cây đàn to và dài gấp đôi người mình. Đến tuổi đi học, Son vào học sơ cấp piano bảy năm tại Nhạc viện Hà Nội. Sau đó chuyển sang học bốn năm trung cấp sáng tác rồi lên đại học. Sự hiểu biết về âm nhạc thế giới đã giúp Son rất nhiều khi viết ca khúc ngay từ khi mười sáu tuổi.

Tư duy khí nhạc đã giúp cho những ca khúc của Giáng Son khắc họa được những hình tượng đẹp thấm đượm màu sắc triết lý cuộc sống và tình yêu. Đến khi thành lập nhóm Năm Dòng Kẻ, những sáng tác của Giáng Son được mang ra phối âm phối khí cho các thành viên hát. Thế là những bài hát tưởng chỉ viết cho riêng mình đã trở nên quen thuộc với nhiều bạn trẻ.

Bằng sự nỗ lực của Giáng Son và các thành viên, Năm Dòng Kẻ đã trở thành nhóm nhạc nữ có phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, nhận được sự  yêu mến của khán giả.

Có thể thấy rất rõ chủ đề chính trong những sáng tác của Giáng Son là tình yêu tuổi trẻ. Đó là những tâm sự chân thành của con gái.  Ngay từ sáng tác đầu tiên, Son đã hát về mưa thật dịu dàng: “... Đứng trong mưa nhìn bóng chim bay xa xa về đâu. Hạt mưa rơi hay là nước mắt rơi” (Mưa). Giai điệu bài hát nồng nàn những mê đắm: “ Tình em như con sóng vẩn vơ quẩn quanh trong biển khơi vô tận, chỉ mãi cuộn dâng. Tình em như con sóng xác xơ trào tuôn miên man mãi đớn đau, lạnh giá...” Và chiêm nghiệm ra “hạnh phúc sẽ mãi mãi là đớn đau. Tình yêu trong con tim mãi mê dại, cứ tuôn mãi trào tuôn dù nắng dù gió dù mưa” (Sóng).

Đó là những tâm sự tình yêu của một cô gái trẻ, khát khao tình yêu: “Người yêu hỡi hãy đến bên em, đừng để em mãi mong chờ...” (Anh). Người con gái ấy khi yêu là hết mình, ngồn ngộn những dâng hiến: “Em đốt mình lên cho ánh sáng, cho anh hơi ấm, cho anh” (Nến trắng). Ngoài ra, Giáng Son còn viết về các mùa trong năm và Hà Nội.

Tham gia Bài hát Việt 2005, Giáng Son đã đắn đo cho tới khi đi đến quyết định gửi bài “Giấc mơ trưa”. Bài hát được viết từ năm 2004 có phần lời của người bạn thân Nguyễn Vĩnh Tiến. Giáng Son vô cùng bất ngờ khi “Giấc mơ trưa” được nhận giải bài hát của tháng tám. Ca khúc này Giáng Son viết cho riêng mình chứ không nhắm đến cuộc thi nào cả. Vẫn là những cảm xúc dịu dàng chủ đạo trước khung cảnh thiên nhiên rất đặc trưng của buổi trưa làng quê Việt Nam với: một ngày trong veo, cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời, con đường, dòng sông vắng, tiếng chuông chùa. Chất liệu và ca từ mộc mạc nhưng vẫn nóng hổi hơi thở cuộc sống.

“Giấc mơ trưa” là một bản ballad rất Việt Nam. Giáng Son đã rất ngưỡng mộ chương trình Bài hát Việt. Chị cho rằng mình thật may mắn vì được tham gia vào một chương trình lớn như Bài hát Việt, được làm việc với Hội đồng thẩm định có tư duy âm nhạc sâu sắc và hiểu biết. Và một bất ngờ nữa lại đến với Giáng Son khi chị là nữ nhạc sĩ duy nhất nhận Giải Nhạc sĩ ấn tượng do Hội đồng Thẩm định bầu chọn tại đêm Chung kết bài hát Việt 2005.

Tự tay đàn và hát những ca khúc do mình viết ra, mong muốn đó của Giáng Son là một “dự án” dành cho riêng mình. Nhưng hơn hết, con đường âm nhạc của Giáng Son lúc này đang trải ra trước mắt với những bài hát mới, cảm hứng mới trong từng ngày mới

Khánh Thảo

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文