Giải V. League mùa tới: 14 đội, chuyện gì sẽ xảy ra?

10:32 08/07/2013
Giải hạng Nhất 2013 đã chính thức khép lại vào chiều thứ bảy tuần rồi, và đã có 3 cái tên lên V.League được xác định: Quảng Nam, Quảng Ninh và An Giang. Với sự xuất hiện cùng lúc của 3 tân binh xa lạ này, V.League mùa tới sẽ lại trở về với con số 14 đội, thay vì 12 đội như mùa giải năm nay. Lo – đấy là cảm giác có thật của các chuyên gia bóng đá khi nhìn vào con số 14 và nhìn vào 3 cái tên vừa giành quyền thăng hạng.

Trong quá khứ, khi Quảng Nam còn chưa tách khỏi Đà Nẵng thì Quảng Nam Đà Nẵng từng là một trong những đội bóng hùng mạnh của bóng đá nước nhà. Cũng như vậy, Quảng Ninh đã và đang cung cấp cho các ĐTQG không ít tài năng, mà bằng chứng rõ nhất là quân Quảng Ninh đã tràn ngập ĐT U.23 QG của HLV Hoàng Văn Phúc trong đợt tập trung mới nhất vừa rồi. Riêng với bóng đá An Giang, năm 2007 đội bóng này đã từng ra Đà Nẵng đá Play off với Hoà Phát Hà Nội, và chỉ một tích tắc nữa thôi sẽ “đè chết” Hoà Phát để giành quyền lên hạng. Nói thế để thấy cả Quảng Nam, Quảng Ninh lẫn An Giang đều là những mảnh đất bóng đá giàu truyền thống – và nhiều năm qua, phong trào bóng đá ở những mảnh đất này vẫn phát triển dồi dào. Thế nên đứng trước câu hỏi: “Nghĩ gì về số phận mình ở V.League 2014?” thì cả 3 HLV trưởng của 3 đội bóng một mặt đều lường đến những khó khăn sẽ phải đối diện (tất nhiên rồi), nhưng mặt khác đều tự tin về năng lực chiến đấu và sứ mệnh chiến đấu của mình ở sân chơi cao nhất của BĐVN.

Cái tâm thế ấy làm người ta sực nhớ đến tâm thế của những đội bóng cũng đã giành quyền lên chơi V.League như Kiên Giang (2 mùa giải trước), Đồng Tâm.Long An (mùa giải trước) hoặc những đội đột nhiên được đôn lên V.League như Đồng Nai (trước thềm V.League năm nay). Cả ba đội bóng này đều hân hoan hạnh phúc với việc được lên V.League, và bằng tất cả nguồn lực có thể của mình đều đã chuẩn bị kỹ càng cho một cuộc chơi V.League mà ai cũng biết cũng hiểu là khác xa cuộc chơi hạng Nhất. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là hai mùa giải vừa qua, Kiên Giang cứ phải lẹt đẹt chiến đấu ở đáy cùng của bảng tổng sắp, và mới nhất, vì chuyện chưa trả đủ lương, thương cho các cầu thủ mà đội bóng này đã đứng trước nguy cơ phải… bỏ cuộc giữa chừng.

May mà cái nguy cơ ấy được tháo vào phút cuối, nhưng những người hiểu bóng đá Kiên Giang nói rằng, với thực trạng kinh tế nghèo nàn, bất ổn thế này, việc duy trì đội bóng một cách lâu dài quả là một thách thức khó khăn.

Thầy trò đội bóng An Giang: Thăng hạng rồi sao nữa? Ảnh: H.M.

Không khiến cho cả V.League phải thon thót lo sợ với nguy cơ “bỏ giải” như Kiên Giang nhưng Đồng Nai và Đồng Tâm.Long An lại gây thất vọng theo cách khác. Cái cách mà với nó, ngay từ khi nhập cuộc HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai đã xác định tư tưởng: “Đội tôi chỉ đủ sức đá với những đối thủ trực tiếp trong cuộc chạy đua chống xuống hạng, còn với những đối thủ mạnh hơn, có thể chúng tôi sẽ vừa đá vừa giữ sức, vừa chấp nhận kết quả thua thiệt về mình…”.

Không ai trách cái kiểu toan tính rất thực dụng của ông Sự, vì với một đội bóng mỏng cơm như Đồng Nai thì cũng chỉ có thể tìm đường sống bằng con tính đó mà thôi. Nhưng con tính đó rõ ràng tác động không tốt tới chất lượng các trận đấu ở sân chơi V.League, và cứ tận mắt chứng kiến những trận thua vỡ mặt của Đồng Nai (điển hình là trận thua trên sân Thanh Hoá) mới hiểu rằng con tính đó khiến khán giả đến sân mà chán nản, ngao ngán nhường nào.

Còn với Đồng Tâm.Long An - đội bóng đang đứng bét bảng hiện thời thì khỏi nói mọi người cùng đã biết, họ vừa góp phần lập nên một kỷ lục V.League khi để thua Sông Lam Nghệ An tới 8 bàn lấm lem trắng bụng. Và sau trận thua tan tác này, người ta tin rằng nếu không có những tác động A, B, C nào đó ngoài chuyên môn thì có thể Đồng Tâm.Long An bây giờ đá trận nào sẽ tan hoang trận ấy.

Rõ ràng sự hiện diện của những đội bóng như Đồng Tâm.Long An, Đồng Nai hay Kiên Giang khiến cho chất lượng và hình ảnh của sân chơi V.League bị kéo xuống nghiêm trọng. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi mùa giải tới những đội bóng đại loại như thế, những Quảng Nam, Quảng Ninh, An Giang cũng sẽ ồ ạt xuất hiện?  Năm nay V.League sẽ chỉ có 1 đội xuống hạng, còn giải hạng Nhất sẽ có 3 đội thăng hạng, và như thế từ mùa giải sau sân chơi số 1 cấp CLB Việt Nam sẽ trở lại với mô hình 14 đội. Nhưng trong số 14 đội ấy, rõ ràng có tới 5, 6 đội hoặc không đủ tiềm lực chuyên môn, hoặc không đủ tiềm lực kinh tế để chạy đường dài…

Chẳng nhẽ lại phải cầu trời về một phép màu nào đó để những tân binh V.League như Quảng Nam, Quảng Ninh, An Giang hay những cựu binh kiểu Đồng Nai, Kiên Giang… sẽ bất ngờ lột xác để V.League 2014 đỡ bị nhàm chán hoá và phong trào hoá như cái cách mà rất có thể nó sẽ xảy ra?

Ép V.League phải đủ 14 đội để… phát triển phong trào?

Đã rất nhiều lần chúng tôi chất vấn những nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam rằng trong thời buổi khủng hoảng kinh tế, các cầu thủ thi nhau thất nghiệp, các đội bóng thi nhau giải thể thì tại sao cứ phải khăng khăng với cái tư tưởng “Từ năm 2014, V.League phải trở lại với số lượng 14 đội”, thay vì tiếp tục là 12 đội, thậm chí là rút xuống khoảng 10 đội cho thực sự đảm bảo chất lượng?

Câu trả lời là: Phải duy trì đủ số lượng để đảm bảo mục đích phát triển phong trào bóng đá trên diện rộng. Thoạt nghe cứ tưởng đấy là một giải pháp tối ưu, nhưng ngẫm ra, nếu “phát triển phong trào” mà chất lượng V.League mỗi lúc một đi xuống, khiến cho sự quan tâm của người hâm mộ mỗi lúc một giảm sút thì cái mục đích “phát triển phong trào” liệu có thành hiện thực hay không?

Mà thực ra có rất nhiều cách để phát triển phong trào, chẳng hạn như đổ tiền nâng cấp bóng đá phong trào, thay vì cư phải “ép” V.League có đủ 14 đội mà có tới non nửa trong số 14 đội ấy lại chưa đủ “trình” dấn thân vào V.League.

Ngọc Anh

Diệp Xưa

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文