Giọt sương long lanh đang bay lên
Nguyễn Vĩnh Tiến, tác giả bài “Bà tôi” (giải nhất bài hát Việt 7/2005) lại tái xuất trước khán giả yêu âm nhạc bằng giải nhất bài hát Việt tháng 11/2005 với “Giọt sương bay lên”. Nhiều bài báo đã nói về anh như một “hiện tượng” về một con người đa tài.
- Anh bắt đầu sáng tác ca khúc từ khi nào?
Nguyễn Vĩnh Tiến: Tôi sáng tác ca khúc từ khi mới mười hai tuổi với bài hát “Chú gà trống”, “Sinh nhật tôi”. Thời kỳ là sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, tôi cũng viết rất nhiều ca khúc và thường xuyên biểu diễn với cây đàn ghita cho bạn bè nghe. Phải đến năm 2005 khi có chương trình Bài hát Việt, tôi mới thực sự có ý định công bố tác phẩm một cách chính thức.
- Được biết anh là một người đa tài, đa nghề: kiến trúc sư, chủ doanh nghiệp, nhà thơ, nhà văn và nhạc sĩ. Anh thích được gọi là gì?
- Có lẽ tôi vẫn thích được gọi là kiến trúc sư nhất vì ngay cả những chính trị gia cũng được mang danh hiệu này khi có những đóng góp lớn lao cho dân tộc, cho đất nước. Kiến trúc sư hiểu theo ý nghĩa lớn lao sẽ là một danh hiệu cao quý mà tôi sẽ phải nỗ lực phấn đấu.
- Năm 2005 Đài Truyền hình Việt
- Tôi rất ủng hộ và tin tưởng vào cách làm việc của ban tổ chức chương trình Bài hát Việt. Bản thân chương trình với ý nghĩa đãi cát tìm... ca khúc vàng của nó đã hấp dẫn giới sáng tác trẻ. Nếu chương trình này được duy trì thường xuyên sẽ đem lại một vị thế xứng đáng cho những nhạc sĩ sáng tác ca khúc và cống hiến cho khán giả yêu nhạc nhiều tác phẩm thực sự có giá trị nghệ thuật.
- Viết “Giọt sương bay lên” anh muốn chuyển đến khán giả thông điệp gì?
- Trong bài hát của tôi, giọt sương là một ẩn dụ về hành tinh xanh của chúng ta trong veo như một giọt nước và “bay lên” trong sự chuyển dịch vĩ đại của mùa màng. Tất cả chúng ta đang sống và tiếp tục những cuộc hành trình “hoa cỏ phù du” trong lòng những “giọt sương” đang bay ấy.
- Với hai bài hát được phổ biến rộng rãi như “Bà tôi” và “Giọt sương bay lên” người ta gọi anh là nhạc sĩ của dòng nhạc dân gian hiện đại. Anh có định trung thành với dòng nhạc hiện nay của mình hay sẽ có sự thay đổi phong cách đã được khẳng định?
- Chính bản thân tôi khi được người ta phân loại vào dòng ca khúc “dân gian hiện đại” thì xuất hiện hai trạng thái đối lập. Một mặt, tôi sung sướng vì cái chữ dân gian nó rất hay và tôi cũng tin nó chứa đựng những gì tinh túy về mặt nghệ thuật của dân tộc mình. Nhưng mặt khác, khi người nhạc sĩ bị đóng khung trong một cái hộp thì anh ta sẽ mất đi những tư duy và sáng tạo ngoài cái hộp đó. Vậy thì tôi phải làm gì để những tác phẩm sẽ được công bố tiếp theo vẫn có thể đi vào lòng người mà không cần một vỏ bọc khái niệm hoặc vỏ bọc phân loại nào cả. ý tôi muốn nói đó sẽ là tác phẩm từ trái tim tôi đến thẳng tới trái tim mọi người.
- Năm 2005 anh đã hai lần bước lên bục vinh quang nhận giải nhất của chương trình Bài hát Việt. Cảm xúc hai lần ấy khác nhau như thế nào?
- Sau khi nhận giải lần thứ nhất với bài hát “Bà tôi” (tháng 9/2005) tôi không thể tưởng tưởng được mình lại đoạt giải nhất một lần nữa. Đến khi “Giọt sương bay lên” được chọn là bài hát của tháng 11/2005, tôi rất xúc động và hoàn toàn tin tưởng vào tinh thần “vì nghệ thuật” của Hội đồng thẩm định nghệ thuật. Chỉ có sự công minh và tôn vinh đúng đắn mới giữ được niềm tin của mọi người.
- Giọng hát của cô ca sĩ “Thị Màu” Ngọc Khuê rất hợp với những ca khúc của anh. Anh và Ngọc Khuê đã từng hợp tác với nhau như thế nào?
- Tôi được VTV3 giới thiệu giọng hát Ngọc Khuê vì chất giọng đặc biệt của cô ấy có thể “tải” được bài hát của tôi. Sau khi nghe Khuê hát thử tôi nhận thấy không chỉ phù hợp mà cô ấy còn rất thông minh trong việc xử lý các ca từ phức tạp trong bài hát. Vì vậy tôi rất tin tưởng vào sự hợp tác nghệ thuật tiếp theo.
- Ngoài những bài hát viết dựa vào chất liệu dân gian và những hình ảnh thơ trong ca từ, sáng tác tiếp theo của anh có gì khác?
- Hai bài hát được công bố đã có điểm chung nghiêng về dòng nhạc dân gian hiện đại. Sẽ còn nhiều chất liệu âm nhạc thật sự là của văn hóa Việt nữa. Tôi còn một mảng nữa về vùng Trung du- nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi muốn nói đến Phú Thọ - quê hương của những làn điệu hát xoan, hát ghẹo nổi tiếng. Hy vọng năm 2006, tôi sẽ đưa các tác phẩm ấy vào một CD riêng.
- Công việc bận rộn như thế, anh sáng tác vào lúc nào?
Tôi rất bận rộn với vai trò là Giám đốc Công ty Kiến trúc & Thương mại Việt - Pháp (T-group) của mình. Nhưng thời gian dành cho sáng tác vẫn có nhiều đấy chứ. Đó là những khoảng thời gian trống trong các chuyến đi công tác dài ngày. Những lúc thời gian trống đột ngột xuất hiện và sụt lở giữa những bản kế hoạch kín đặc. Sáng tác nhạc cho tôi cảm giác được tự do. Còn sáng tác được là tôi còn phản ánh được cảm nhận giữa “cái tôi” cá nhân và thế giới xung quanh