Gợi ý hành trình khám phá Sa Pa trong mùa kích cầu

17:58 25/06/2020
Giữa cái nắng lên tới gần 50 độ ngoài trời ở Hà Nội những ngày này và vô vàn các lựa chọn kích cầu du lịch, Sa Pa vẫn là địa điểm hút khách nhất để du khách thỏa cơn khát du lịch sau thời gian bức bí vì giãn cách xã hội, với tiết trời mát lịm và chi phí hợp hầu bao.

Nằm cách Hà Nội hơn 300km, Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) là một trong những địa điểm du lịch được yêu thích nhất ở miền Bắc. Đặc biệt vào mùa hè, đây là điểm "trốn nóng" lý tưởng nhất, với thời tiết dịu mát, thiên nhiên xanh ngút ngàn và ngợp ngời sắc hoa.

Từ Hà Nội, xe ô tô và tàu hỏa là phương tiện di chuyển thuận tiện và thông dụng nhất, với thời gian di chuyển khoảng 5-7 tiếng tùy phương tiện (tàu hỏa sẽ mất thời gian hơn ô tô, và ô tô nhỏ sẽ tới nhanh hơn ô tô nhiều chỗ ngồi). Nếu không đi xe riêng, bạn có thể lựa chọn xe limousine tiện lợi để tới Sa Pa với rất nhiều điểm đón linh động trong thành phố. Đặc biệt, các hãng xe như InterBus Lines, Queen cafe bus,... đang giảm giá tới 30%. Giá vé khứ hồi dao động trong khoảng 400.000 đ/người. Đến Sa Pa, bạn có thể thuê xe máy với mức giá từ 100.000 – 220.000 đồng để thỏa sức ngao du ở thị xã xinh đẹp này.

Đỉnh Fansipan.

Có rất nhiều lựa chọn lưu trú tại Sa Pa. Nhiều khách sạn tại Sa Pa đang đồng loạt giảm giá 30-50% như khách sạn Huyền Thoại, Hương Sen, Retreat Sa Pa, Rồng Sa Pa, Sa Pa Green Hotel, Rex Homestay, Topas Ecolodge,... Trong khi đó, Hotel de la Coupole, MGallery – khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại Sa Pa với không gian đẹp mê mẩn và trải nghiệm chuẩn quốc tế đang mở rộng cửa với mức giá chỉ từ 2.950k/đêm, tặng miễn phí vé tàu hỏa leo núi Mường Hoa (100.000 đồng) và vé cáp treo Fansipan (trị giá 750.000 đồng).

Đặc biệt, điểm đến hot nhất Sa Pa- Sun World Fansipan Legend - cũng đang giảm giá khủng tới 60% cho người dân Tây Bắc, và giảm ngay 250.000 đồng mỗi vé cho khách toàn quốc, khiến chuyến du lịch Sa Pa càng thực sự là chuyến đi "đáng đồng tiền bát gạo" nhất thời điểm này.

Núi Hàm Rồng.

Dưới đây là gợi ý lịch trình khám phá Sa Pa đẹp kỳ thú những ngày này trong 2 ngày 1 đêm.

Ngày 1: Núi Hàm Rồng – Thác Bạc – Ô Quy Hồ

Xuất phát từ Hà Nội sáng sớm, khoảng gần trưa là bạn sẽ đến nơi. Để có chuyến du lịch giàu trải nghiệm, bạn nên chọn Hotel de la Coupole – MGallery nằm ngay trung tâm thị trấn. Đây là khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại Sa Pa với các tiêu chuẩn nghỉ dưỡng hạng sang, được ví là một "tuyệt tác nghệ thuật" chứ không đơn thuần là một khách sạn. Sau khi check-in và nghỉ ngơi, bạn có thể đi dạo một vòng và cho ra đời ngay một bộ ảnh tuyệt đẹp, vì bất cứ góc nào tại khách sạn này cũng "đứng vào là đẹp".

Bạn nên chọn dùng bữa trưa tại khách sạn để tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp tại Sa Pa, trước khi bắt đầu hành trình khám phá "thành phố trên mây" vào buổi chiều.

Thác Bạc.

Đầu giờ chiều, bạn di chuyển tới núi Hàm Rồng, nằm ngay gần trung tâm thị xã Sa Pa. Nếu không có phương tiện cá nhân, bạn có thể thuê xe máy trong thị xã để thuận tiện cho việc di chuyển và tận hưởng cảm giác rong ruổi giữa núi rừng, làng bản. Tổng thời gian để khám phá núi Hàm Rồng khoảng 2,5 giờ.

Điểm dừng chân tiếp theo là Thác Bạc, cách trung tâm thị xã 13km. Dòng thác trắng xóa chảy từ khe núi cao giữa thiên nhiên mướt xanh là mang tới cho bạn trải nghiệm trong trẻo, nguyên sơ của núi rừng Sa Pa đáng để thử.

Thị xã Sa Pa.

Cuối ngày, bạn di chuyển tới Ô Quy Hồ. Những khúc đèo ngoằn ngoèo sẽ khắc họa trước mắt bạn một bức tranh cực kỳ sinh động nhiều lớp lang. Đây cũng là một trong những nơi ngắm hoàng hôn lý tưởng nhất Sa Pa. Hãy tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đầy cảm xúc khi mặt trời đỏ chảy tràn lên những cung đèo, trước khi trở về khách sạn đầm mình trong làn nước dịu êm của bể bơi bốn mùa Le Grand Bassin đẹp mê li của Hotel de la Coupole-MGallery.

Buổi tối, giữa tiết trời mát lịm và sương lảng bảng là thời gian lý tưởng để khám phá ẩm thực Sa Pa. Những món đồ nướng thơm nức mũi, lẩu cá hồi, cá tầm ngon nổi tiếng... sẽ chiêu đãi vị giác của bạn, kết thúc ngày thứ nhất trọn vẹn.

Khách sạn Hotel de la Coupole, MGallery.

Ngày 2: Sun World Fansipan Legend – Chinh phục nóc nhà Đông Dương

Ưu điểm riêng có của khách sạn bạn vừa được giới thiệu là nối liền với ga tàu hỏa Mường Hoa. Thêm vào đó, khách sạn đang có chương trình khuyến mãi giá rất mềm, tặng vé tàu hỏa leo núi Mường Hoa và cáp treo Fansipan. Sau khi dùng bữa sáng ngon miệng do đầu bếp chuẩn 5 sao chế biến, bạn lên tàu hỏa leo núi băng qua thung lũng Mường Hoa rộng lớn và khám phá Sun World Fansipan Legend kỳ thú.

Nếu ở khách sạn khác, bạn vẫn có thể du ngoạn Fansipan với giá cáp treo khuyến mãi khủng, giảm ngay 250.000 đồng chỉ còn 500.000 đồng/người, miễn phí cho trẻ em dưới 1m. Từ trung tâm thị trấn, bạn vào Sun Plaza để mua vé đi tàu hỏa leo núi Mường Hoa. Bật mí thêm là bạn nên dành thời gian để dạo tại đây nữa, vì có khá nhiều món đồ hay ho có thể mua làm quà tại Sun Plaza.

Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam.

Hãy dành buổi sáng trong xanh để khám phá một Tây Bắc thu nhỏ trên đỉnh Fansipan, với chợ vùng cao đặc trưng, trâu gác bếp, thịt nướng mắc khén thơm lừng. Nhớ mặc đẹp để chụp ảnh check-in ở đồi hoa tím vạn người mê rộng tới 7,5ha và thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam tại khu vực ga đi cáp treo nhé.

Bạn có thể dùng bữa trưa tại nhà hàng Vân Sam, hoặc ăn trưa trong chợ vùng cao tùy sở thích. Buổi chiều, bạn đi cáp treo xuyên qua mây để lên đỉnh Fansipan, săn mây chảy thành dòng và chiêm bái quần thể tâm linh kỳ vĩ. Kết thúc hành trình bằng khoảnh khắc đặt tay lên chóp tháp huyền thoại thật ý nghĩa.

Thung lũng hoa tím tại Sun World Fansipan Legend.

Buổi chiều tối, bạn di chuyển về lại Hà Nội, tận hưởng trọn vẹn chuyến đi Sa Pa đầy ắp trải nghiệm.

Nếu có thêm thời gian, bạn hãy nán lại thêm 1 vài ngày để khám phá Bản Sâu Chua – Tả Phìn – Lao Chải – Tả Van, tìm hiểu vẻ đẹp trong phong tục tập quán của dân tộc Dao đỏ và H’mong nơi đây hay đi chợ phiên Simacai, Y Tý, Bát Xát...

Lần đầu tiên Sa Pa có một chương trình giảm giá sâu trên khắp thị xã như hiện nay, với mức giảm giá lên tới 60%. Đây là thời điểm "ngàn năm có một" để tận hưởng Sa Pa thật đẹp, thật thơ, thật lý thú mà chẳng "đau hầu bao" như thường lệ. Xách ba lô lên và đi thôi!

PV

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文