HLV Vương Tiến Dũng, 10 năm - Hai cuộc chia tay
Chuyện 10 năm trước
10 năm về trước, sau khi dẫn Thể Công vô địch quốc gia, ông Dũng được giao cầm đội U.21 Thể Công dự VCK U.21 tại Đà Nẵng. Giải ấy, U.21 Thể Công chơi rất ấn tượng và đã đi một mạch vào tới trận chung kết với chủ nhà Đà Nẵng.
Trước trận chung kết, ông Dũng được "mớm lời" là hãy để cho đội chủ nhà đăng quang. Thế nhưng là một ông thầy giàu lòng tự trọng, buổi họp đấu pháp trước trận đấu, ông đã nói với các cầu thủ: "Tôi muốn các em phải chơi bằng tất cả sức lực của mình, và phải quyết thắng bằng mọi giá". Trận ấy, các cầu thủ trẻ Thể Công vào trận chẳng khác gì những cảm tử quân, và đã thắng oanh liệt đội chủ nhà 1-0 bằng cú sút xa thần sầu của Ngô Hoàng Anh.
Sau 90 phút của một trận chung kết, trong khi thầy trò Vương Tiến Dũng hạnh phúc với một chiếc cúp thì rất nhiều người cay cú nhìn Vương Tiến Dũng giống như nhìn một kẻ "cứng đầu khó bảo". Từ đó, ông Dũng bị làm khó ở rất nhiều chuyện, và rất nhiều thời điểm. Cùng lúc ấy, Cần Thơ muốn mời ông về cầm quân.
![]() |
|
HLV Vương Tiến Dũng: Người ra đi, đầu không ngoảnh lại. Ảnh: Quang Minh. |
Nhưng khi ông Dũng đề xuất việc này lên lãnh đạo thì bị "đốp" thẳng: "Để chúng tôi hỏi xem mấy đội bóng Quân khu, như QK3, QK5 có cần anh không đã. Nếu họ cần thì anh phải về đó ngay". Hiển nhiên, ông Dũng hiểu đằng sau lời nói giống như một mệnh lệnh này là những tính toán theo kiểu "chèn ép nhau". Thế nên, ông lập tức tuyên bố: "Tôi xin ra khỏi ngành…".
Kể từ đó, ông Dũng rời khỏi ngôi nhà bóng đá Quân đội để phiêu bạt từ Cần Thơ ra Thanh Hóa, đến Bình Dương, rồi lại đến Hòa Phát, Hải Phòng. Những năm tháng phiêu bạt ấy, HLV Vương Tiến Dũng vẫn nói rằng: "Thể Công luôn là niềm thương nỗi nhớ của tôi. Vì chẳng đặng đừng mà trước đây tôi mới phải rời Thể Công".
Rốt cuộc thì đầu mùa giải năm nay ông Dũng cũng đã trở lại Thể Công. Và sự trở lại ấy được đón nhận giống như sự trở lại của một đứa con đi xa giờ quay về tổ ấm thân yêu của mình.
Rất nhiều người nhìn vào sự trở về ấy mà mừng cho "tướng" Dũng và mừng cho cả Thể Công đã tìm lại được một ông HLV vừa giỏi về chuyên môn, vừa ngay thẳng về nhân cách.
…Và chuyện bây giờ
Khi trở lại Thể Công, HLV Vương Tiến Dũng phải chạm mặt với một số nhân vật vốn không ưa mình. Ông Dũng nói thẳng: "Hãy để cho tôi một mình làm chuyên môn, và một mình chịu trách nhiệm về chuyên môn". Và sau đó thì Thể Công đã tạo tất cả những điều kiện làm việc tốt nhất cho ông Dũng.
Tuy nhiên, những người hiểu Thể Công lại bảo rằng thật ra đấy chỉ là sự bình yên bên ngoài, còn ở trong mối quan hệ nội tại với các thành viên trong CLB, ông Dũng vẫn ít nhiều gặp phải những sự… chống đối ngầm. Thế nên 11 trận ở V.League mà ông cầm quân thì có đến phân nửa các trận đấu, cầu thủ bị nghi ngờ là "không chịu đá".
Ông Dũng biết điều này, và ông lên án các cầu thủ trước mặt giới phóng viên: "Các cầu thủ Thể Công bây giờ dường như đang đánh mất niềm tin vào chính con người mình". Cứ sau mỗi lần ông Dũng nói như vậy lại là một lần các cầu thủ yếu đi, và hậu quả là đội bóng sa lầy với mạch 4 trận đánh đâu thua đấy.
Ở một phương diện khác, khi ông Dũng đang cầm quân thì không hiểu các lãnh đạo Thể Công nghĩ gì mà lại liên lạc và ký hợp đồng làm việc với HLV Lê Thụy Hải.
Khi ký hợp đồng với ông Hải, GĐĐH Hồ Tri Liêm nói rằng: "Ông Hải về làm trợ lý kĩ thuật cho tôi, giúp tôi tuyển ngoại binh, chứ không phải về để thay anh Dũng". Thì đúng là ông Hải về để làm "trợ lý kỹ thuật" và để "tuyển ngoại binh", nhưng ai cũng hiểu sự xuất hiện của ông Hải làm cho ông Dũng và các học trò của ông Dũng không thể không lấn cấn.
Rõ ràng là ông Dũng phải làm việc trong một môi trường không tốt. Và chính cái môi trường không tốt ấy đã "giết" ông để rồi bây giờ ông phải ngậm ngùi ra đi. Như thế, hai lần rời Thể Công là hai lần ông Dũng đau cái nỗi đau của người phận bạc…
|
Ông Lê Thụy Hải có "cứu" được Thể Công? Cuộc họp khẩn lúc 22h ngày 4/5 của các thành viên CLB Thể Công đã đưa ra quyết định: HLV Lê Thụy Hải thay thế HLV Vương Tiến Dũng. Ông Hải nổi tiếng là một ông thầy ngang ngạnh và có nhiều "chiêu" trị cầu thủ. Cách đây 3 mùa giải, trong bối cảnh CLB Bình Dương đang bết bát, chính ông Hải cũng đã về Bình Dương và "cứu" Bình Dương, để rồi 2 mùa giải sau đó là 2 mùa giải Bình Dương lên "vua" V.League. Bây giờ, rất nhiều người ở Thể Công hy vọng ông Hải sẽ giúp Thể Công dần dần thoát khỏi cảnh... chìm tàu để rồi mở ra những tháng ngày tươi sáng. Chờ xem ông Hải sẽ xoay kiểu gì với một đội bóng mà bây giờ nhìn đâu cũng thủng. |
