Câu chuyện ngày Chủ nhật

Hai chuyến xuất ngoại của Công Vinh

11:35 08/09/2013
Tính đến lúc này Công Vinh đã ghi được cả thảy 4 bàn thắng cho CLB hạng nhì Nhật Bản Consadole Sapporo, và mỗi bàn thắng sau đó đều xuất hiện rất nhanh, rất nóng trên các trang báo mạng Việt Nam. Điều đó cho thấy giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng vào chuyến “đem chuông đi đánh xứ người” của Công Vinh tới mức nào.

Kỳ vọng cũng là dễ hiểu, bởi thời buổi hội nhập, bóng đá Việt Nam nhiều năm qua luôn rơi vào tình trạng “nhập siêu”, tạo ra sự mất cân bằng nghiêm trọng trong kết cấu phát triển. Cái tình trạng mà ở đó, các CLB Việt Nam hết nhập cầu thủ Thái Lan đến cầu thủ Nam Mĩ, rồi cầu thủ châu Phi, khiến cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ người Việt bị thui chột.

Thế nên khi Công Vinh sang Nhật thi đấu thì người ta đã kỳ vọng đấy sẽ là một cột mốc mới, dù là cái cột mộc mỏng manh đơn độc nhưng cũng hứa hẹn mở ra một con đường mới.

Trong ngày đầu tiên Công Vinh ra mắt CLB Sapporo, nhiều fan Việt Nam đang sinh sống tại Nhật đã nô nức đến sân mang theo nhiều bandrone cổ vũ hết sức nhiệt tình, cảm động. Tiếc là trận đấu ấy, Công Vinh không được tin dùng.

Người ta tính rằng trong 5 trận đấu gần đây nhất của Sapporo tại giải hạng nhì Nhật Bản, Công Vinh ra sân cả thảy được… 8 phút, khi các trận đấu coi như đã an bài. Rõ ràng 8 phút là quá ít ỏi để một cầu thủ có thể chứng minh năng lực của mình.

Nhưng riêng trong các trận đấu không mang tính ăn/thua quá cao của Sapporo, như trận đấu tập với đội bóng của trường Nihon Kogakuin cách đây hơn một tuần hay trận đấu với đội Đại học Hokkaido trong khuôn khổ Cúp hoàng đế (tương tự như Cúp QG ở Việt Nam)  ngày hôm qua, Công Vinh đã được ra sân nhiều hơn, và đã ghi tổng cộng 4 bàn thắng.

Câu hỏi đặt ra: những bàn thắng trong những trận đấu chỉ có ý nghĩa tập dượt có giúp Công Vinh ghi điểm với HLV trưởng Sapporo, qua đó được tạo điều kiện vào sân nhiều hơn trong các trận đấu chính thức tại giải hạng nhì Nhật Bản hay không? Có lẽ là khó, bởi Sapporo đang qui tụ một lực lượng các cầu thủ tấn công lên tới 9 người, bao gồm cả những cầu thủ Nhật lẫn những cầu thủ ngoài nước Nhật.

Công Vinh là cầu thủ Việt Nam duy nhất được chơi bóng ở 2 giải VĐQG nước ngoài, tính đến thời điểm hiện nay. (Ảnh: H.M.)

Và theo đánh giá của những chuyên gia bóng đá am hiểu giải VĐQG Nhật thì trình độ của Công Vinh vẫn chưa thể đáp ứng được những đòi hỏi của giải đấu này. Điều đó có nghĩa là những hy vọng mong manh về việc Công Vinh “có thể làm một điều gì đó” trên đất Nhật đến lúc này có lẽ đã trở thành một hy vọng không tưởng.

Nó làm người ta nhớ lại chuyến xuất ngoại lần đầu của Công Vinh sang CLB Leixoes của Bồ Đào Nha hồi cuối năm 2009. Hồi ấy, nhờ mối quan hệ của cựu HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto mà Công Vinh đã được đưa sang Bồ Đào Nha để làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nhưng rốt cuộc Công Vinh cũng chỉ được vào sân 2 lần, và gần như không chứng tỏ được bất cứ phẩm chất nào.

Có một sự thật là những ngày tháng đầu tiên ở Leixoes từng khởi đi với rất nhiều hy vọng cho Công Vinh, nhưng thời gian càng kéo dài thì hy vọng càng tiêu tan. Đến nỗi, Công Vinh đã công khai phát biểu trên một tờ báo Việt Nam: “Bây giờ tôi đang nhớ ĐTVN hơn bất cứ khi nào!”.

Sau chuyến xuất ngoại đó thì Công Vinh thừa nhận là trình độ của mình với trình độ trung bình ở giải VĐQG Bồ Đào Nha có một khoảng cách quá lớn. Đơn cử như việc ở Leixoes, các cầu thủ buộc phải học cách đá nhanh, di chuyển nhiều và chỉ được chơi bóng 1-2 chạm trong những pha phối hợp tấn công, trong khi đó ở V.League, những pha tấn công thường diễn ra với tốc độ vừa phải, và các cầu thủ thường đá bóng nhiều chạm.

Đích đến trong chuyến xuất ngoại lần này của Công Vinh chỉ là môi trường Nhật Bản, chứ không phải là môi trường châu Âu như 4 năm trước, nhưng có lẽ kết quả của hai chuyến xuất ngoại cũng sẽ chẳng khác nhau là mấy.

Sẽ là thực tế và hữu ích nếu nhìn vấn đề theo hướng, đấy là những chuyến tập huấn giúp cá nhân  Công Vinh được trải nghiệm với không khí ăn tập, sinh hoạt của môi trường bóng đá chuyên nghiệp đích thực, thay vì tiếp tục kỳ vọng cầu thủ này có thể làm được một điều gì đó.

Và qua chuyện xuất ngoại của Công Vinh – một trong những cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất ở thời điểm hiện nay, có thể thấy rằng bóng đá Việt Nam vẫn sẽ phải sống trong tình trạng “nhập siêu” (thay vì có thể hướng đến việc tái cân bằng xuất – nhập) trong thời gian rất dài tới đây!

Diệp Xưa

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文