Hãng phim Chánh Phương bỏ rơi diễn viên bị tai nạn khi đóng phim

08:22 06/07/2006

Trong khi tham gia đóng phim “Dòng máu anh hùng” do hãng phim Chánh Phương sản xuất, diễn viên Lê Quang bị đạn lửa phụt vào mắt gây chấn thương. Thế nhưng hãng phim Chánh Phương đã không có một sự hỗ trợ hay giải quyết nào dù trong hợp đồng đã ký với Lê Quang có ghi rõ diễn viên được bảo hiểm trong suốt thời gian đóng phim.

Ngày 27/6, Báo CAND lại nhận được lá đơn có ký tên diễn viên Lê Quang, là diễn viên đóng vai Kha trong phim "Dòng máu anh hùng", với nội dung "Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi đóng phim". Theo đơn của anh Lê Quang, hãng phim Chánh Phương đang cố tình "lờ" đi phần trách nhiệm trong vụ tai nạn này.

Ngày 26/12/2005, diễn viên Lê Quang có ký hợp đồng vai Kha trong phim "Dòng máu anh hùng" do hãng phim Chánh Phương và hãng phim Cinema Picture của Mỹ hợp tác sản xuất. Trong thời gian thực hiện vai diễn ở Lạng Sơn thì xảy ra tai nạn.

Theo kịch bản phân cảnh, vào ngày 29/3 tại cảnh quay nhân vật Kha bắn giải vây cho nghĩa quân, theo thao tác diễn viên Lê Quang ngắm súng bắn, trong cảnh phim đó có chuyên gia khói lửa người Thái Lan tên là Solaxìn sẽ là người khai hỏa kíp nổ qua bộ điều khiển từ xa khi Lê Quang bóp cò bắn. Nhưng khi diễn viên Lê Quang vừa giương súng lên ngắm chưa kịp bóp cò thì bất ngờ đạn lửa phụt vào mắt gây chấn thương.

Trả lời cho câu hỏi của chúng tôi: "Nguyên nhân vì sao dẫn tới tai nạn này?". Lê Quang cho biết: "Do chuyên viên khói lửa đã gắn kíp nổ ngược, vì vậy khi đạn nổ thay vì khạc lửa ra đằng trước thì lửa lại phụt về phía sau thẳng vào mắt phải của tôi".

Lê Quang còn cho biết thêm, tổ khói lửa trong phim do 2 chuyên gia người Thái chịu trách nhiệm, ngoài Solaxìn còn có một người nữa tên Phi-ỏi. Theo lời Lê Quang và chị Nhung - người thường xuyên đi cùng anh khi đoàn quay ở Lạng Sơn cho biết, các chuyên gia khói lửa chỉ có một người nói được ít tiếng Anh, nên mỗi khi gặp Lê Quang bất kỳ ở đâu dù tại khách sạn nơi đoàn phim ở hay tình cờ ngoài đường, lúc đi chơi, họ đều nói: "Sorry" khá thành khẩn, mỗi lần gặp mặt Lê Quang họ đều bắt tay rối rít, họ nhận "do lỗi của họ đã gắn kíp ngược" nên tai nạn mới xảy ra đối với Lê Quang.

Khi tai nạn xảy ra đối với diễn viên Lê Quang tại hiện trường lúc đó có chị Trần Thị Nhung - chuyên viên phục trang, và cả đoàn làm phim hơn 300 người cùng chứng kiến sự việc.

Chính chị Nhung và một số người trong tổ Make-up sơ cứu vết thương ở mắt rồi chuyển Lê Quang đến bệnh viện.

Sau khi được sơ cứu, tại vùng mắt của Lê Quang, các bác sĩ lấy ra được 2 màu: Màu vàng của bột lưu huỳnh, rất nhiều hạt li ti màu đen còn dính lại trong mắt, Lê Quang được băng bó vết thương tại Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn.

Sau khi xuất viện với tình trạng mắt bị mờ, đau rát nhưng Lê Quang vẫn được đoàn làm phim… lịch sự yêu cầu tiếp tục hoàn thành cho xong vai diễn mà không hề nhận được một lời hỏi thăm từ đoàn phim.

Khi ca sĩ Ngô Thanh Vân, người cũng tham gia một vai trong phim khuyên mắt bị đau như vậy tạm thời cách tốt nhất là nên uống nước ép cà rốt và dầu cá. Nhưng phải sau nhiều lần yêu cầu từ phía Lê Quang về sự quan tâm và trách nhiệm của đoàn làm phim, Giám đốc sản xuất Chánh Nghiêm mới mua… được 2 chai nước ép cà rốt và vài vỉ dầu cá giá trị khoảng vài chục ngàn sau 10 ngày kể từ ngày đoàn phim chấp nhận lời yêu cầu!?

Tiếp xúc với chúng tôi sáng 27/6, Lê Quang cho biết, mắt anh càng ngày càng kém đi. Lê Quang cho chúng tôi xem những sổ khám bệnh của anh do bác sĩ chuyên môn chẩn đoán về tình trạng mắt của anh: mắt phải hiện chỉ còn 1/10 trong lần tái khám gần đây nhất ngày 21/6, tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, trong khi đó mới ngày 22/5 mắt phải của anh vẫn còn 2/10.

Lê Quang cho biết, hiện anh suy sụp cả về thể chất cũng như tinh thần: Khi mắt phải của anh gặp ánh đèn xe chiếu vào thường bị nhoè, nhiều lúc đi đường nhìn mọi vật như thể có màn sương mờ giăng kín, mỗi khi xem tivi chỉ được khoảng 10 phút là nước mắt chảy ròng ròng, mắt phải thường xuyên bị đau, rát, anh phải đeo kính dày 24/24h để tránh ánh sáng mặt trời làm mắt thêm thương tổn. Nếu muốn mắt phải nhìn rõ chỉ còn cách đeo mắt kính dày cộp với trọng lượng khá nặng, việc đeo kính quá lệch (do một bên mỏng, một bên quá dày), gây khó chịu và vướng bận trong sinh hoạt cũng như công việc.

Sức khỏe của anh hiện tại cũng giảm sút rất nhiều khi mắt phải của anh hầu như không nhìn thấy gì, có nguy cơ bị hỏng, trong lần tái khám ngày 21/6, bác sĩ chuyên khoa mắt có kết luận: Để cứu được mắt phải chỉ có cách là phải mổ laser. Hiện tại chỉ còn có mắt trái là có thể nhìn được bình thường.

Lê Quang buồn rầu nói với chúng tôi: "Hiện sức khỏe của tôi không còn được đảm bảo như trước, tôi không còn đủ sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan để chăm sóc cho chính mình, trong khi đó tôi còn một cháu gái 3 tuổi phải chăm lo (vợ chồng Lê Quang đã ly hôn, hiện anh là người nhận trách nhiệm nuôi dạy cô con gái nhỏ).

Anh Lê Quang đã gửi đơn đến hãng phim Chánh Phương yêu cầu được giải quyết thỏa đáng về vụ tai nạn và thái độ vô trách nhiệm của đoàn phim, song đã hơn nửa tháng câu trả lời duy nhất mà anh nhận được chỉ ngắn gọn là sự im lặng.

Diễn viên Lê Quang cho chúng tôi biết, trong hợp đồng lao động ngày 26/12/2005 ký giữa Lê Quang và Giám đốc hãng phim Chánh Phương là Nguyễn Chánh Tín tại điều 5 có ghi rõ bên B - tức diễn viên trong phim - được mua bảo hiểm trong suốt thời gian đóng phim theo chế độ của đoàn làm phim

Phạm Thủy

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文