Hàng vạn người tham dự Lễ hội Thánh Gióng
Ngày 29/4 (tức ngày 9/4 âm lịch), hàng vạn người dân đổ về lễ hội Thánh Gióng ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nơi mà Hội Gióng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của cả nước được bảo tồn, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứa đựng khát vọng về nền hòa bình cho đất nước.
Theo truyền thuyết, Thánh Gióng sinh vào thời vua Hùng Vương thứ 6. Ba năm không biết cười, biết nói nhưng khi nghe tin cần người đánh giặc, Thánh Gióng đã bật nói và đòi được đi đánh giặc. Trận chiến đấu với giặc Ân sau cái vươn vai Phù Đổng của cậu bé 3 tuổi đã chiến thắng.
Sau khi thắng trận, để nhớ ơn người anh hùng, vua Hùng cho lập đền thờ Gióng ở làng quê, phong Gióng làm Phù Đổng Thiên Vương, phong mẹ Gióng là Thánh Mẫu Bảo Vương, và làng xóm nơi Gióng sinh ra được đặt tên là Phù Đổng. Từ đó trở đi, người dân quê Phù Đổng năm nào cũng mở hội vào ngày Gióng bay về trời để nhớ lại chiến trận năm xưa và tưởng nhớ công ơn của vị Thánh.
![]() |
| Khách thập phương đến với Hội Gióng vào ngày 9/4 âm lịch. |
Hội Gióng thường diễn ra trong 3 ngày: mùng 7, 8, 9/4 âm lịch với những nghi lễ vô cùng đặc sắc được truyền từ đời Lý. Dân chúng các làng Phù Đổng, Phù Dực, Đổng Viên, Đổng Xuyên đứng ra tổ chức, trở thành lễ hội nổi tiếng nhất vùng châu thổ Bắc Bộ.
Ngày lễ hội, đền Gióng tiếp đón hàng vạn lượt du khách về tham gia. Những làn hát quan họ trên Ao rối, tích cổ qua nghệ thuật tuồng biểu diễn trước sân đền Thượng cũng tạo nên sức hút đặc biệt cho du khách. Những cái tên: đền Thượng, đền Hạ, miếu Ban, chùa Kiến Sơ, Giá ngự, Cố viên (vườn xưa) còn lưu giữ dấu tích bàn chân lạ sinh ra Thánh Gióng… cùng nét đặc sắc của lễ hội đã được người dân Phù Đổng lưu giữ, đúc kết thành di sản quý báu
