Hình tượng người chiến sĩ Công an trên báo chí và văn học nghệ thuật: Tin yêu, gần gũi với đời thường

12:42 14/02/2013
Mỗi dịp xuân về, hình tượng người chiến sĩ Công an lại được nhắc đến trên báo chí và các tác phẩm văn học nghệ thuật, đó là nhịp cầu tình cảm nối gần hơn sự gắn bó, hiểu biết và sẻ chia giữa các chiến sĩ Công an với quần chúng. Đó cũng là động lực để mỗi chiến sĩ Công an không chỉ thêm tự hào, mà còn tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp gìn giữ sự bình yên cho nhân dân.

Mỗi Xuân về, khi mọi người dân náo nức trong không khí đoàn viên đón Tết, cũng là lúc nhiệm vụ của các chiến sĩ Công an lại nặng nề hơn bao giờ trong mục tiêu gìn giữ bình yên cho nhân dân. Trách nhiệm ấy đặt lên vai những người lính đặc biệt trên mặt trận gìn giữ ANTT, cho thấy vai trò của lực lượng Công an trong những thời khắc quan trọng.

Đó là lý do, vào dịp Xuân về, thêm một lần, hình tượng của người chiến sĩ Công an lại được nhắc đến nhiều nhất trên các trang báo Tết, trên các bộ phim truyền hình, hay tác phẩm điện ảnh, sân khấu: "Bình yên hơn khi có 141", "Nỗ lực không ngừng vì sự bình yên của Thủ đô", "Góp nắng mới cho Xuân thêm rạng rỡ", "Nụ cười sau những chiến công", "Chuyện phá án đêm giao thừa" v.v…

Có khá nhiều tác phẩm báo chí đề cập đến những người lính tinh nhuệ của Công an Hà Nội: lực lượng 141. Những chiến công, những khó khăn của họ được phản ánh phần nào trên những trang viết, càng cho thấy, không chỉ là những phẩm chất cao đẹp, mà còn là sự gần gũi của họ với cuộc sống.

Được thành lập mới hơn một năm, tổ công tác 141, "quả đấm thép" trên đường phố đã trở thành một thương hiệu mạnh mới của Công an Hà Nội, được người dân gửi gắm tin yêu và cổ vũ nồng nhiệt. Họ là những chiến sĩ Công an được lựa chọn từ các đơn vị Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát truy nã tội phạm v.v… thường xuyên phải đối mặt với các đối tượng phạm tội manh động và nguy hiểm, luôn kè kè hung khí, sẵn sàng chống trả quyết liệt những người thi hành công vụ.

Không giống như các chuyên án có đối tượng, phương án tấn công cụ thể, riêng nhiệm vụ của lực lượng 141 lúc nào cũng ẩn chứa những hiểm nguy, bất ngờ, quyết liệt. Những ngày nắng gắt, những đêm rét căm căm vẫn không ảnh hưởng đến cường độ làm việc "nóng ran" tại các chốt của lực lượng 141, không làm giảm nhiệt huyết của các chiến sĩ, những nỗ lực ấy góp phần làm hiệu quả công tác của lực lượng 141 ngày càng có sức lan tỏa.

22.000 trường hợp vi phạm, 1.631 vụ, 1.770 đối tượng có dấu hiệu phạm tội được phát hiện và xử lý, là những chiến công của lực lượng 141 trong hơn một năm qua, đồng thời, góp phần nâng cao  ý thức tham gia giao thông của người dân, góp phần giảm đáng kể tình trạng đua xe trái phép ở nhiều địa bàn.

Cảnh trong vở "Hoa thép" của Đoàn Kịch nói CAND.

Với sự có mặt thường xuyên của lực lượng đặc biệt này, người dân được an tâm khi ra đường lúc đêm khuya và thêm tin yêu các chiến sĩ của tổ công tác 141. Sự tin yêu của nhân dân chính là nguồn động viên, cổ vũ cho các chiến sĩ Công an, để họ không quản hiểm nguy, gian nan, thức trắng đêm trên từng ngõ phố, từng cung đường khi mọi người chìm vào giấc ngủ.

Đó là niềm vui, là lẽ sống của những người chiến sĩ dù hơn ai hết, các anh hiểu rằng, đây là một cuộc chiến vô cùng gian nan, khi máu của đồng đội các anh từng đổ xuống. Bởi thế, những ngày xuân, đường phố càng không thể vắng bóng các anh.

Trên nhiều trang báo, nhiều bộ phim được chiếu trong dịp Tết, đặc biệt là trên các ấn phẩm của lực lượng Công an, của Truyền hình CAND, còn khá đậm nét về người lính hình sự. Bởi đây cũng là lực lượng đầy hy sinh và mỗi chiến công của họ, mang một ý nghĩa đặc biệt với cuộc sống người dân. Đó là những sĩ quan nổi danh của đất vua Hùng, là những người lính của miền biên ải Điện Biên, hay những người ở tận cực Nam của Tổ quốc...

Việc đón Tết xa gia đình để "đánh" án trong đêm giao thừa không hề xa lạ với những người lính hình sự. Với họ, cứ có án là lên đường, bất kể là lễ, Tết, hay dịp nghỉ cuối tuần. Có những nhiệm vụ đến trong ngày 30 Tết, thậm chí chỉ cách giao thừa vài chục phút, họ vẫn phải lên đường, dù với bất cứ ai, được quây quần cùng gia đình bên mâm cơm phút giao thừa, được ở bên vợ con trong thời khắc đất trời bước sang một năm mới, đều là niềm hạnh phúc.

Thế nhưng, không ít các chiến sĩ đã đón năm mới giữa rừng, hay lăn lộn tại những miền biên ải xa lắc, để tìm ra thủ phạm. Sự hy sinh đó thật cao cả, nhưng vô cùng thầm lặng, nên không phải ai cũng hiểu được. Bên cạnh đó, còn là tinh thần tận tụy, mưu trí, thông minh mà phải là những người hết lòng vì dân, mới có thể đảm đương nổi. Vì thế, khám phá về họ, vẫn luôn là điều hấp dẫn với độc giả, khán giả.

Trong dòng người hối hả ngược xuôi, những chiến sĩ áo vàng đứng giữa các chốt giao thông để bảo vệ trọn vẹn mùa xuân gõ cửa từng nhà. Năm 2012 được xem là năm bản lề của công tác bảo đảm TTATGT. Dù nắng gắt hay mưa rét, những người chiến sĩ luôn bám sát mặt đường, phân luồng đảm bảo giao thông trên hàng trăm ngã tư trọng điểm, hàng nghìn tuyến phố.

Kết quả đáng tự hào cho những cố gắng suốt một năm qua của lực lượng CSGT là tai nạn giao thông giảm 10%, số điểm ùn tắc giao thông cũng được khắc phục, công tác tuyên truyền Luật Giao thông được đẩy mạnh.

Trong những ngày đầu xuân năm Quý Tỵ, thay vì bên gia đình, vợ con, bao chiến sĩ CSGT âm thầm làm nhiệm vụ trên từng tuyến phố, đảm bảo cho từng tuyến đường thông thoáng. Có chiến sĩ Công an Hà Nội còn nổi tiếng bởi thành tích cứu người tự tử trên cây cầu Long Biên. Đó là những điểm xuyết của lực lượng CSGT, một trong những "gương mặt" của lực lượng Công an. Sự xuất hiện giữa nắng, mưa, giá buốt của các nữ CSGT với nụ cười rạng rỡ tại các chốt giao thông, đã xua đi bao căng thẳng của tắc đường, áp lực công việc, góp phần tạo nên thiện cảm của nhân dân.

Mỗi câu chuyện về những chiến sĩ Công an được nhắc đến khi xuân về, là nhịp cầu tình cảm nối gần hơn sự gắn bó, hiểu biết và sẻ chia giữa các chiến sĩ Công an với quần chúng. Để mọi người nhận ra sự gắn bó mật thiết giữa những chiến sĩ Công an trong cuộc đời thực, với hình tượng đẹp trên từng tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, thật gần. Đó cũng là động lực để mỗi chiến sĩ Công an không chỉ thêm tự hào, mà còn tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp gìn giữ sự bình yên cho nhân dân

Dạ Miên - Bích Diệp

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文