Hòa Phát - Hà Nội quyết "tới bến" tại AFC Cup
Lâu nay, dù là "tiểu gia" hay "đại gia" của làng bóng Việt, thì mỗi khi nhắc tới đấu trường châu lục, các đội bóng đều "hãi". Bởi lẽ, ở cái sân chơi quá tầm đó, sự hội nhập xem ra tốn kém kinh phí, sức lực, còn kết quả thì đôi khi thật "muối mặt" vì... "yếu mà cứ phải ra gió".
Chẳng nói đâu xa, mới năm trước thôi, Đà Nẵng đã từng phải nhận một kỷ lục buồn bã với trận thua trắng tới 15 bàn trước đội bóng Gamba của Nhật Bản ở AFC Champions League.
Ngay cả những GĐT.LA, HAGL "mạnh gạo, bạo tiền" và giàu tham vọng cũng không thể đi xa mỗi khi bước chân ra đấu trường châu lục. Ấn tượng để lại trong những cuộc "vượt biển" của họ có chăng chỉ là một vài trận thắng không thực sự nhiều ý nghĩa.
Tại đấu trường AFC Cup lần này, Hòa Phát - Hà Nội tỏ ra khá máu mê với sân chơi châu lục trong lần đầu tiên góp mặt và còn tuyên bố sẽ "chơi tới bến", thậm chí còn ấp ủ tham vọng coi đây là cơ hội quảng bá thương hiệu của mình ngay lần đầu tiên góp mặt, thì nhiều người trong làng bóng thấy lạ.
Lạ cho tham vọng "chịu chơi" của một đội bóng còn khá "non" và "tơ" trong làng bóng đá Việt.
Lạ cho sự dũng cảm của một CLB không nhìn lại phía sau, nơi mà đa phần các đội bóng Việt "không chết, thì cũng bị thương" sau mỗi lần hội nhập với sân cỏ châu lục.
Và lạ cho cái cách nhìn việc tham dự sân chơi châu lục là cơ hội khẳng định mình thay vì một gánh nặng buộc phải mang. "Hòa Phát coi đây là cơ hội để vươn xa, nâng tầm mình, chứ không phải thi đấu vì nghĩa vụ như một số CLB khác trước đây ở Việt Nam", ông Dũng đã không ít lần khẳng khái nói như vậy về chuyến xuất ngoại đầu tiên của Hoà Phát.
Tất nhiên, những đối thủ nằm chung bảng đấu ở AFC Cup như Victory (Maldives), Negeri Sembilan (Malaysia), Xiang Zue Sun Hei (Hồng Kông), không phải là những trở ngại quá lớn so với đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng. Vì vậy, việc Hoà Phát ôm mộng ganh đua thứ hạng để giành quyền đi tiếp là có cơ sở thực tế, nhất là ở mùa này, họ có sự tăng cường ồ ạt nhân sự "chất lượng cao".
Hôm nay (6/3), Hòa Phát - Hà Nội sẽ khởi đầu cho hành trình AFC Cup đầy tham vọng của mình trên sân Tuanku Abdul Rahman của Negeri Sembilan, một đội bóng đang chơi ở giải Ngoại hạng của Malaysia (Super League). Ở thời điểm hiện tại, đối thủ này của Hòa Phát đang nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng Super League. Một thứ hạng phần nào cho thấy thực lực của họ không phải là quá tầm với các học trò của HLV Vương Tiến Dũng.
Tuy nhiên, một kết quả tích cực trên sân khách không hẳn là nhiệm vụ dễ dàng cho Hòa Phát - Hà Nội. Với những gì đã thể hiện ở trận gặp Hà Nội.ACB trong ngày khai mạc V.League 2007, lối chơi của đội bóng này thiếu đi sự gắn kết, tính tập thể và tổ chức. Đặc biệt là trên mặt trận tấn công, bộ đôi người Brazil, Santos - Silva chơi quá "ích kỷ".
Vì vậy, nếu chỉ quyết tâm mà không có được những chuyển biến tích cực về mặt chuyên môn, chuyến làm khách của Hòa Phát - Hà Nội trên đất Mã không tránh khỏi nguy cơ lành ít, dữ nhiều.
Mong lắm thay về một diện mạo tích cực của Hòa Phát trong trận đấu đầu tiên ở AFC Cup để mộng lớn của đội bóng Thủ đô không bị vỡ vụn ngay trong lần đầu tiên đối mặt với thực tế. Bởi bóng đá Việt trong quá trình hội nhập rất cần những con người tiên phong như Hòa Phát để xóa đi nỗi ám ảnh mang tên đấu trường châu lục