Họa sĩ Đặng Ái Việt vẽ Mẹ VNAH miệt sông nước Cửu Long

16:52 31/03/2011
11h trưa nay 31/3, Họa sĩ Đặng Ái Việt đã hoàn thành bức tranh vẽ Mẹ VNAH Trần Thị Tiến, 90 tuổi, nguyên quán xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Mẹ Tiến có chồng và 3 con trai (các liệt sĩ: Nguyễn Văn Hên, Nguyễn Hoàng Nhã, Nguyễn Thành Quan và Nguyễn Văn Nghĩa) đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Mẹ Tiến đang ở trong một căn nhà nhỏ cùng với vợ chồng con trai út tại Khu dân cư Phước Kiến, thuộc Khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Theo Họa sĩ Đặng Ái Việt, đây là bức tranh thứ 446 mà bà đã thực hiện, nằm trong Hành trình nét thời gian - vẽ Mẹ VNAH còn sống của cả nước. Cần Thơ là địa phương thứ 37 của cả nước mà bà đã đặt chân đến. Lãnh đạo Sở LĐTB&XH thành phố Cần Thơ cho biết địa phương này hiện có 25 Mẹ VNAH còn sống, riêng quận trung tâm Ninh Kiều còn 11 mẹ.

Trước khi đến Cần Thơ, Họa sĩ Đặng Ái Việt đã đến các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Họa sĩ Đặng Ái Việt, sinh năm 1948, tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bà là vợ của cố Anh hùng Lao động, NSND Phạm Khắc - chủ biên và tổng đạo diễn của Bộ phim tài liệu nhiều tập Mê Kông ký sự, từng đoạt giải Cánh diều vàng năm 2006, gây được tiếng vang lớn trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Họa sĩ Đặng Ái Việt từng là họa sĩ Báo Phụ nữ Giải phóng của Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. 

Để thực hiện Hành trình nét thời gian (bắt đầu từ tháng 2/2010 đến nay), Họa sĩ Đặng Ái Việt đã di chuyển bằng xe Chaly, rong ruổi xuyên Việt và hoàn toàn tự túc về kinh phí.

“Tôi muốn vẽ hết Mẹ VNAH còn sống với tất cả tấm lòng thành kính của mình” – Họa sĩ Đặng Ái Việt bày tỏ tâm nguyện.

PV CAND Online xin giới thiệt một vài hình ảnh, phản ánh hoạt động của Họa sĩ Đặng Ái Việt tại thành phố Cần Thơ:

Chân dung Mẹ VNAH Phan Thị Ẩn, sinh năm 1933, có chồng và con trai độc nhất hy sinh (ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) mà Họa sĩ Đặng Ái Việt vừa hoàn thành chiều 30/3.

Họa sĩ Đặng Ái Việt vẽ Mẹ VNAH Trần Thị Tiến, 90 tuổi (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).

Họa sĩ Đặng Ái Việt đã ôm hôn Mẹ VNAH Phan Thị Nỡ, 80 tuổi (phường An Bình, quận Ninh Kiều) sau khi hoàn thành tác phẩm.

Mẹ VNAH Phan Thị Nỡ rất xúc động khi biết Hành Trình nét thời gian của Họa sĩ Đặng Ái Việt.

Họa sĩ Đặng ái Việt tranh thủ sự giúp đỡ của cán bộ Lao động TBXH phường Hưng Lợi để tìm đến nhà các Mẹ VNAH.

Hình ảnh Họa sĩ Ái Việt với chiếc Chaly chở theo đồ nghề đã bắt đầu quen thuộc với người dân sông nước miền Tây.

Thái Bình

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文