Hoãn triển lãm ảnh nude “Xuân thì”: Thận trọng là đúng
Vừa qua, đã có quá nhiều dư luận xung quanh việc triển lãm ảnh nude "Xuân thì" của nghệ sỹ nhiếp ảnh Thái Phiên bị hoãn lần hai tại Hà Nội. Rất nhiều người cho rằng, các cấp quản lý đã làm khó nghệ sỹ và quyền tự do sáng tạo của nghệ sỹ bị hạn chế. Thậm chí đã có những suy luận rằng, cơ quan quản lý văn hóa lại dùng bài "cái gì không quản lý được thì cấm".
Thế nhưng, phía sau sự ồn ĩ ấy là một thái độ khá bình thản của các nghệ sỹ nhiếp ảnh. Không ít nghệ sỹ nhiếp ảnh nghi ngờ rằng, triển lãm ảnh nude của Thái Phiên không thực hiện được vì một số tác phẩm trong đó chưa đạt chất lượng.
Nhà phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnhViệt Nam bày tỏ quan điểm: Trong việc hoãn triển lãm này, cũng có một bộ phận quản lý ngần ngại, không đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định nên cứ đẩy từ chỗ này qua chỗ khác. Và cái tổ chức hành chính của chúng ta cũng nhiều mối nhiêu khê quá. Thêm vào đó, tác động của dư luận quá lớn gây ra sự hiểu lầm, biến một chuyện bình thường thành không bình thường.
Ở bất cứ đâu trên thế giới này, cái đẹp cũng cần được trân trọng. Nhưng trong điều kiện một đất nước có nhiều quan niệm phương Đông như Việt
Hơn thế, nude là thể loại nhiếp ảnh rất mới mẻ và có lượng công chúng vừa phải tại Việt
Tôi không đánh giá thấp Thái Phiên, nhưng tôi nghĩ có nhiều cái hay nhưng xuất hiện không đúng chỗ cũng không nên. Không thể hát nhạc rock ở chùa, không thể mở ả đào cạnh siêu thị, cũng đừng trở nên vô duyên khi mở disco khi nhà hàng xóm có đám ma...
Ảnh nude từ việc chụp cho đến đưa ra công chúng là một quy trình. Cái gì cũng phải đặt đúng chỗ, xuất hiện đúng lúc, đúng nơi. Cũng có ý kiến cho rằng, trưng bày ảnh nude vào ngày Tết Dương lịch là cảm giác… "mất dông", nó là quan niệm nhưng mình cũng phải tính đến.
Những bức ảnh nude của Thái Phiên đã xuất hiện rải rác trên các báo và tạp chí. Nhưng để tập hợp thành một triển lãm thì cần chắt lọc hơn, vì xuất hiện rải rác như thỉnh thoảng ăn xôi hoa cau thôi, còn làm triển lãm khác nào cả tuần phải ăn cỗ cưới, như thế thì mệt lắm!
Và nếu cho Thái Phiên trưng bày mà ảnh chưa đủ chất lượng, nó sẽ thành tiền lệ, rồi chúng ta sẽ tiếp tục cấp phép ra sao với những người đến sau? Nói tóm lại nó là chuyện bình thường và nhà quản lý cần hiểu để không làm mất đi nhiệt huyết của nghệ sỹ và nghệ sỹ cũng cần hiểu để cảm thông với cái khó của nhà quản lý.
Đòi hỏi phải có hợp đồng với người mẫu trước khi trưng bày triển lãm ảnh nude nghe tưởng vô lý nhưng thực sự cần thiết. Nghệ sỹ thỏa thuận miệng với người mẫu rồi đưa nhau đi chụp vụng trộm, đó rõ ràng là một việc làm không minh bạch. Có hợp đồng chính là để tránh những trường hợp đáng tiếc đã xảy ra khi một số nghệ sĩ nhiếp ảnh gặp phải phản ứng quyết liệt của người nhà người mẫu khi đang sáng tác…
Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan cho biết, anh chưa xem ảnh Thái Phiên bao giờ nên không dám nhận định về chất lượng. "Nhưng tôi nghĩ việc kiểm duyệt là cần thiết. Chỉ có điều người kiểm duyệt phải có đủ bản lĩnh và có khả năng thẩm định, không thể cứ vứt toẹt ảnh như vứt bánh đa. Tôi cầm máy mấy chục năm, đã có trả giá, tốn kém đủ đường, nhịn ăn nhịn mặc, nhịn cả những nhu cầu cá nhân để chơi ảnh nude. Rồi còn những người xung quanh, dư luận xã hội vẫn đang rất khó khăn.
Tôi nghĩ muốn có một triển lãm thì cần chờ một thời gian nữa, chờ sự cởi mở của dư luận. Nhưng cần phải chắt lọc thật kỹ những tác phẩm nude. Tôi phẫn nộ nếu người ta trưng bày những tác phẩm gợi dục mất vệ sinh.
Chúng ta cần phải sòng phẳng, nếu tác phẩm chất lượng kém thì nhất quyết không cho triển lãm. Nghệ thuật không thể nể nhau được" - nhiếp ảnh gia từng trả giá bằng cả một gia đình hạnh phúc cho ảnh nude này bộc bạch