Hoành tráng Vũ điệu Tiên Sa

15:25 24/03/2008
Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam sẽ được diễn ra bên bờ sông Hàn, TP Đà Nẵng trong hai ngày 27 và 28/3. Tham gia dự thi có 4 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các đội thi có bề dày thành tích về trình độ biểu diễn pháo hoa hàng đầu trong khu vực và thế giới.

Trước thềm cuộc thi, PV Báo CAND - Chuyên đề ANTG có cuộc trao đổi với Ban Tổ chức (BTC) và được biết: Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc thi đã gần như hoàn tất. Trên 9,6 tấn pháo hoa đã được vận chuyển bằng đường bộ từ nước ngoài về đến TP Đà Nẵng và các đội thi cũng đã có mặt, khẩn trương lắp đặt trang thiết bị trình diễn pháo hoa. Đường phố Đà Nẵng cũng được tỏa  sáng bằng ánh đèn màu lung linh, kỳ ảo... 

Tứ hùng tụ hội

Cho đến thời điểm này, đã có 4 đội tham dự cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, bên bờ sông Hàn, TP Đà Nẵng.

Đó là Pyromagic Productions Ltd của Hồng Kông - Trung Quốc, một công ty chuyên về sản xuất và tổ chức các sự kiện pháo hoa có quy mô lớn. Tiền thân của nó là Công ty Hop Kee Hong, do ông Pui Chiu Moh sáng lập vào năm 1952. Vào thập niên 70, Công ty Hop Kee Hong nhanh chóng trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu pháo hoa, chủ yếu cung cấp lớn nhất cho thị trường Mỹ. Sau đó, Alex Moh liên kết với một số đối tác ở Mỹ tổ chức màn trình diễn pháo hoa hoành tráng tại cầu cảng Victoria trong dịp đón năm mới 1982.

Kế tục sự nghiệp của cha mình, con trai Alex Moh là Wilson Mao, sau khi du học tại Hoa Kỳ, đã trở về cùng với những công nghệ, kỹ thuật làm pháo hoa tiên tiến nhất. Năm 1994, Wilson Mao thành lập Công ty Pyromagic Productions Ltd. Từ đó, ngành công nghiệp trình diễn pháo hoa trở thành một ngành nghề kinh doanh phát triển tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

Pyromagic Productions Ltd đã tổ chức nhiều sự kiện thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của giới truyền thông như khánh thành cầu Tsing Ma (4/1997), trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc (6/1997), Diễn đàn Thịnh vượng toàn cầu... Đặc biệt, màn trình diễn "Bản giao hưởng của ánh sáng" từ năm 2003-2007 đã được vinh danh tại Sách kỷ lục Guinness thế giới... Pyromagic Productions Ltd từng đoạt 2 giải vàng trong cuộc thi Globalfest tại Calgary vào các năm 2005, 2006; giải vàng tại Qinghuangdao vào năm 2007.

Đội thi của Canada là Công ty Pháo hoa quốc tế David Whysall. Công ty mang tên người sáng lập ra nó là ông David Whysall, trong 43 năm qua, đã đạt được nhiều thành tựu trong trình diễn pháo hoa, đặc biệt là chế tạo những công cụ và công thức chế tạo nhiều màn trình diễn pháo hoa độc đáo. David Whysall đã tổ chức trên 500 cuộc trình diễn pháo hoa tại những địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới như: Thác nước Niagara, Canada... và cũng đã tham dự nhiều cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, trong đó nổi bật nhất là cuộc thi bắn pháo hoa danh tiếng tại Montreal...

Phía Malaysia có nhà cung cấp kỹ thuật bắn pháo hoa hàng đầu là Công ty Pyro-Splendour. Công ty này ra đời cách đây khoảng 16 năm nên chuyện thi bắn pháo hoa cũng đã "lên Đông, xuống Đoài" vinh danh khắp thiên hạ. Mỗi chương trình biểu diễn của Pyro-Splendour là sự kết hợp của những sản phẩm chất lượng cao, tinh hoa nghệ thuật, kỹ thuật hiện đại... Không chỉ vậy, Pyro-Splendour còn là nhà xuất khẩu pháo hoa lớn cho thị trường châu Âu và Canada.

Còn đội chủ nhà, Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) TP Đà Nẵng đại diện cho phía Việt Nam. Mặc dù lần đầu tiên tham gia thi bắn pháo hoa quốc tế, BCHQS TP Đà Nẵng cũng là một đối thủ đáng gờm trong cuộc thi này. Vì đội thi đã có sự hỗ trợ đắc lực của Công ty Hóa chất Z121 của Bộ Quốc phòng, với các chuyên gia pháo hoa kỳ cựu, chắc chắc sẽ có được những màn trình diễn đặc sắc cho người xem. Công ty Z121 có trụ sở tại Phú Thọ, chuyên sản xuất các loại pháo hoa cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Canada... Hằng năm, Công ty Hóa chất Z121 đều tham gia các lễ hội pháo hoa và chào mừng các sự kiện lớn tại Nhật Bản...

Pháo đã... lên nòng!

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ cho phép và giao trách nhiệm tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, chỉ trong vòng một tháng 7 ngày, chính quyền TP Đà Nẵng đã nỗ lực hoàn tất công việc chuẩn bị nhanh đến mức khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên.

Điều đáng quan tâm ở đây là kinh phí phục vụ cho cuộc thi bắn pháo hoa không phải "rót" từ ngân sách, mà là nguồn tiền được vận động từ các nhà tài trợ, bằng những hình thức tài trợ: Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng trị giá từ 100 nghìn đến trên 500 nghìn Mỹ kim. Và đã có các nhà tài trợ tên tuổi hưởng ứng, trong đó, duy nhất Vina Capito tài trợ Kim cương trị giá 500.000 USD, Indochina Capito tài trợ Bạc (200.000 USD) và 6 công ty cổ phần, ngân hàng tài trợ Đồng, mỗi đơn vị 100.000 USD. Ngoài ra, còn có hàng chục doanh nghiệp khác tài trợ tiền Việt Nam từ 1 tỷ đồng trở xuống...

Chỉ còn non một tuần nữa là diễn ra cuộc thi, các đội thi đã tề tựu đông đủ tại TP Đà Nẵng. Mỗi đội 10 người, có được 5 ngày để chuẩn bị vào cuộc thi, trong đó 2 ngày để lắp đặt phương tiện và 3 ngày trang bị cho phần trình diễn. Đêm diễn ra cuộc thi, pháo hoa bắn lên trời sẽ tạo hình nàng tiên múa vũ khúc nghê thường, chim phượng hoàng bay lượn, hay những đóa hoa xinh đẹp?... Tất cả vẫn còn nằm trong bí mật. Tuy nhiên, trong 20 phút trình diễn 2.500 quả pháo hoa với tầm bắn xa 190m đến 250m, ngoài 5 phút trình bày theo phong cách tự do, còn lại các đội thi phải bắn pháo hoa trình diễn trên nền nhạc phụ họa, theo chủ đề "Vũ hội Tiên Sa"...

Vì sao chủ đề cuộc thi được chọn là "Vũ điệu Tiên Sa"?

Hỏi ra mới biết, đó là ý tưởng bắt nguồn từ truyền thuyết về bãi biển Tiên Sa, Đà Nẵng. Không phải đợi đến bây giờ, khi khách du lịch trong nước và quốc tế đến TP Đà Nẵng và bình chọn bãi biển chạy từ bán đảo Sơn Trà về khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, trong đó có Tiên Sa, là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, mà từ xa xưa ông cha ta cũng đã phát hiện vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí của bờ cát trắng mịn màng như dải lụa mềm trải dài theo chân sóng.

Thật tuyệt diệu khi dân gian đã nghĩ rằng, chính bãi biển đẹp không có bút mực nào tả xiết ấy đã làm cho tiên trên trời cũng phải động lòng bay xuống để thưởng lãm. Và ý tưởng về những nàng tiên trên trời bay xuống vui chơi, múa hát được đưa ra để các đội thi bắn pháo hoa quốc tế trổ tài, thi thố...

Theo BTC, chấm thi sẽ được dựa trên 5 tiêu chí với thang điểm 10, bao gồm tiêu chí tổng quát như: phần trình bày, cấu trúc và quy mô màn trình diễn; chọn lựa và độ phong phú về màu sắc; tính độc đáo trong mỗi phần trình bày, việc sản xuất và sử dụng pháo hoa; phần trình diễn với nhịp điệu lửa, khối lượng hiệu ứng và chất lượng việc dựng hình và mối tương quan giữa pháo hoa và âm nhạc, việc lựa chọn âm nhạc, sự đồng bộ về hiệu ứng và sự hoà hợp các điệu nhạc. Cứ mỗi phút hoặc một phần phút thiếu đi so với yêu cầu của cuộc thi sẽ bị trừ 0,5 điểm, phần điểm phạt sẽ không vượt quá 10 điểm.

Chỉ những dữ liệu được người bấm giờ đồng hồ cung cấp cho ban giám khảo mới được xem là chính thức và những dữ liệu này sẽ được áp dụng để trừ vào điểm phạt của mỗi đội (nếu có). Cuộc thi nào cũng có kẻ thắng người thua. Người dân trong nước và thế giới đang hồi hộp, náo nức đợi chờ...

Song một điều chắc chắn rằng, các đội thi sẽ cống hiến cho người xem những giây phút thú vị, với ấn tượng vui vẻ, nhớ mãi không quên. Một tin vui là Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đang xem xét để đưa cuộc thi này vào danh sách Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu "Cuộc thi pháo hoa quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam"...

Long Vân - Lam Khê

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文