Khoảnh khắc thiêng liêng của người lính trong giờ phút cam go

10:34 18/04/2014
Cho tới bây giờ, bức tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Sáng “Kết nạp Đảng ở chiến hào Điện Biên Phủ” vẫn là đỉnh cao của dòng nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nói về cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống đế quốc Mỹ, nền mỹ thuật Việt Nam đã có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được vẽ nên bằng máu và nước mắt, bằng sự trải nghiệm hiện thực. Thế nhưng, trong lĩnh vực hội họa với mảng đề tài chiến tranh, vẫn chưa có tác phẩm nào vượt qua bức tranh sơn mài “Kết nạp Đảng ở chiến hào Điện Biên Phủ” của họa sĩ Nguyễn Sáng.

9 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, họa sĩ Nguyễn Sáng mới cho ra đời tác phẩm “Kết nạp Đảng ở chiến hào Điện Biên Phủ”. Bức tranh đưa người xem hồi tưởng về không khí thiêng liêng, oai hùng nơi chiến trận ác liệt. Dường như hình ảnh chiến hào đã đi sâu vào cảm nhận của họa sĩ Nguyễn Sáng và ông chọn làm phông nền cho tác phẩm của mình.

Trong đường hào ngoằn ngoèo hình chữ chi ấy, họa sĩ Nguyễn Sáng thể hiện một tốp 8 chiến sĩ. Họ cũng không lành lặn hay đứng nghiêm trang trong một lễ kết nạp mà tất cả như đang ở trạng thái chuyển động. Sự chuyển động ấy càng nói lên tính chất cam go, vội vàng, căng thẳng của cuộc chiến tranh. Đó chưa phải là giờ phút yên bình để thực hiện khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Thế mà giờ phút thiêng liêng lại nằm trong thời điểm vô cùng căng thẳng, có thể người chiến sĩ đã bị thương, được kết nạp và cũng có thể một thời khắc sau đó anh hi sinh. Cho nên hình tượng người chiến sĩ lại càng thuyết phục hơn, càng làm cho tính tráng ca, tính sử thi của tác phẩm mạnh lên rất nhiều.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến cho rằng: “Ngôn ngữ biểu đạt của họa sĩ Nguyễn Sáng bao giờ cũng vậy. Ông ấy gạn lọc tất cả những chi tiết làm cho hình tượng bé nhỏ, nâng được chi tiết ấy lên để hình tượng nhân vật trở nên vĩ đại. Ý định của họa sĩ Nguyễn Sáng là địa hình nén chặt, không gian nén chặt và tâm hồn các chiến sĩ cũng bị nén chặt, hồi hộp và đầy thử thách, đầy tâm tư, suy cảm”.

Nói về kĩ thuật sơn mài của họa sĩ Nguyễn Sáng, nhà nghiên cứu mỹ thuật Lê Quốc Bảo khẳng định: “Cái đẹp của tranh sơn mài Nguyễn Sáng là phẳng, trong, bóng và có độ sâu thăm thẳm của màu”. Màu sắc trong tranh đơn giản, chỉ gồm đỏ, trắng, vàng và một ít xanh lá cây với gam màu nóng làm chủ đạo. Tất cả đã được tác giả bố trí, sắp xếp một cách chặt chẽ, hài hòa, nhất là những mảng sáng, tối, trung gian. Dường như những chất liệu quen thuộc của tranh sơn mài như vàng, vỏ trứng - đầy sự kiêu sa, sang trọng được họa sĩ Nguyễn Sáng làm chìm xuống. Thay vào đó, màu nâu vàng của đất thân thuộc với chiến sĩ - những người lính nông dân cầm súng bảo vệ quê hương, đất nước được tôn lên. Với nghệ thuật bố cục và khả năng xử lý màu sắc, Nguyễn Sáng đã tạo cho tác phẩm “Kết nạp Đảng ở chiến hào Điện Biên Phủ” vừa đẹp vừa đậm chất sử thi và chất anh hùng ca.

Bức tranh “Kết nạp Đảng ở chiến hào Điện Biên Phủ” – một trong những Bảo vật Quốc gia về lĩnh vực hội họa.

Nhiều ý kiến cho rằng, với tác phẩm “Kết nạp Đảng ở chiến hào Điện Biên Phủ”, Nguyễn Sáng đã thể hiện chất Nam Bộ mạnh mẽ trong con người ông. Nguyễn Sáng vốn là một con người nghị lực, tính cách thẳng thắn, cương nghị. Tranh của ông rõ ràng, rành mạch phải chăng cũng đồng điệu và đúng với bản chất tâm hồn ông. Nếu không có cá tính Nam Bộ như Nguyễn Sáng thì có lẽ không bao giờ ông tạo ra được khuôn mặt người chiến sĩ dù bị thương nhưng vẫn cho người xem thấy được tất cả khí lực của con người Cộng sản, dám hi sinh vì một lý tưởng.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến cũng chính là người được chứng kiến sự ra đời của tác phẩm “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ”. Bà kể: Họa sĩ Nguyễn Sáng quê ở vùng Nam Bộ nhưng ông rất thành danh ở Hà Nội. Đã có lần ông nói “không có Hà Nội thì không có Nguyễn Sáng”. Cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ ở 3 thời điểm quan trọng nhất đều có những tác phẩm vĩ đại. Khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc năm 1954, họa sĩ đã có bức tranh sơn dầu “Giặc đốt làng tôi”.  Sau đó những năm tháng hòa bình ở miền Bắc, họa sĩ có ngay tác phẩm “Kết nạp Đảng ở chiến hào Điện Biên Phủ” (1963).  Năm 1978, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông có tác phẩm “Thanh niên thành đồng” – tranh sơn mài cỡ lớn. Ở những thời điểm lịch sử quan trọng của đất nước thì họa sĩ Nguyễn Sáng luôn có tác phẩm để đời. Hiếm có họa sĩ nào có cơ hội sáng tác, đặt tất cả niềm hi vọng vào sự nghiệp nghệ thuật lại hòa nhập với số phận đất nước như thế.

Khi được giao viết phản biện về bức tranh của họa sĩ Nguyễn Sáng, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến đã tìm hiểu kĩ các họa sĩ khác cũng có bức tranh về kết nạp Đảng. Ví dụ như họa sĩ Nguyễn Đức Nùng có bức “Kết nạp Đảng trong nhà tù”, họa sĩ Lê Quốc Lộc có tác phẩm sơn mài sáng tác năm 1982 - “Từ trong bóng tối”, một căn nhà đơn sơ và những người cộng sản nghiêm trang tuyên thệ dưới lá cờ  Tổ quốc. Nhưng theo bà, hình tượng các chiến sĩ trong một chiến hào chật hẹp ở Điện Biên Phủ trong thời khắc cam go giữa hai trận đánh vẫn là một tác phẩm sinh động, thuyết phục hàng triệu trái tim.

Một nữ tác giả nước ngoài khi ngắm nhìn bức tranh “Kết nạp Đảng ở chiến hào Điện Biên Phủ” đã thốt lên rằng: bà muốn đặt tên cho tác phẩm là “Những chiến binh Điện Biên Phủ”. Tình yêu và sự ngưỡng vọng ấy xin dành cho tác giả và cả những nhân vật chính trong bức tranh - những người chiến sĩ nhân dân. Tôi lại nhớ đến dòng chữ được người đời nhắc nhở, ghi ơn: “Vinh quang đời đời thuộc về các anh hùng liệt sĩ”. Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Sáng là món quà ông để lại cho đời sau, mạnh mẽ và cô đọng nhất, với tất cả tấm lòng và sự trải nghiệm, hòa mình vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc.

Họa sĩ Nguyễn Sáng (1923-1988) sinh tại Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), đã có nhiều triển lãm trong và ngoài nước. Những tác phẩm tiêu biểu của ông như: “Giặc đốt làng tôi”, “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ”, “Thanh niên thành đồng”,... Ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật năm 1996. Ngày 30/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2599/QĐ-TTg về việc công nhận Bảo vật Quốc gia (đợt 2) cho bức tranh “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của họa sĩ Nguyễn Sáng.

Cảnh Vũ - Bảo Trân

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文