Kpop Festival 2012: Không “hot” như mong đợi
Không thể phủ nhận đây là một trong những chương trình hoành tráng và được trông đợi nhất năm. Sức nóng của chương trình thể hiện ở việc ngay từ 5h chiều, rất nhiều fan đã có mặt tại SVĐ Mỹ Đình dù 19h30 chương trình mới chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, dù sức ảnh hưởng của Kpop ở Việt Nam là không thể coi thường, thì vẫn chưa đủ mạnh để lấp đầy sức chứa 50.000 người của SVĐ Mỹ Đình. Dù BTC trước đó đã tuyên bố kiên quyết không hạ giá vé, thừa sẽ hủy; nhưng cận giờ biểu diễn, cánh phe vé vẫn chạy tới lui “gạ gẫm” khán giả với mức giá rất rẻ: Vé VIP 2,5 triệu đồng/vé còn 500 nghìn đồng một đôi. Trong khu vực sân vận động cũng còn rất nhiều chỗ trống, cả ở khu vực vé VIP và vé đứng. Cũng bởi không quá đông nên không khí buổi biểu diễn khá dễ chịu, không có cảnh chen lấn nghẹt thở như lần Big Bang đến biểu diễn tại TP HCM.
Tại buổi biểu diễn này có sự xuất hiện của 3 nghệ sỹ Việt Nam là nhóm Thăng Long, Tấn Minh và Thanh Lam. Mặc dù cả Thanh Lam và Tấn Minh đều là những tên tuổi, chứng minh được đẳng cấp của mình bằng cách hát live ấn tượng trên sân khấu; tuy nhiên đáng buồn là họ đã bị xếp trên một sân khấu không phù hợp và phải hát sớm, trước khi chương trình chính thức bắt đầu. Ngay trong khi Tấn Minh hát, rất nhiều bạn trẻ trên khán đài vẫn gào thét: Dong Bang Shin Ki một cách bất nhã. Dù vậy, 2 nghệ sỹ của Việt
|
| Ca sỹ Tấn Minh trình diễn 2 ca khúc Hà Nội ngày trở về và Bức thư tình thứ nhất |
Nhìn chung, chương trình đã diễn ra tốt đẹp, các nghệ sỹ Hàn Quốc đã cố gắng giao lưu với khán giả bằng cách nói một vài câu tiếng Việt cũng như khuấy động khán giả. Tuy nhiên do rào cản ngôn ngữ và phiên dịch của chương trình phản ứng khá chậm, nên phần giao lưu khá nhạt nhẽo. Mặt khác, phần nhiều idols Hàn Quốc hát live không thật tốt, nên hầu như chỉ nghe thấy nhạc chứ không nghe được giọng hát. Gây ấn tượng tốt nhất cho khán giả về khả năng hát live có lẽ là Ailee – ca sỹ người Mỹ gốc Hàn nổi bật trong năm nay của làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài ra, một số nhóm nhạc khác cũng có thế mạnh về giọng hát và trình diễn live tốt là Sistar, DBSK.
Một trong những ấn tượng tốt đẹp nhất trong đêm nhạc là nhóm Teen Top khi các chàng trai trẻ này đã trình diễn “Bèo dạt mây trôi” khá ấn tượng. Khán giả có mặt tại Mỹ Đình sau giây phút bất ngờ đã cổ vũ cuồng nhiệt cho Teen Top. Dù tuổi còn trẻ, nhóm nhạc này đã tỏ ra rất biết cách gây ấn tượng khi trong buổi họp báo trước chương trình ngày 28/11, leader của nhóm cũng đã chào các PV có mặt bằng tiếng Việt. Tại buổi họp báo đó, chỉ có Teen Top và nhóm idol kỳ cựu DBSK là chào bằng tiếng Việt.
|
| Ailee gây ấn tượng với giọng hát live chuẩn (áo xanh) |
Nhìn chung, người hâm mộ Kpop đã được thỏa mãn khi được nhìn thần tượng bằng xương bằng thịt, trực tiếp xem họ biểu diễn. Phần đông các fan vẫn kiên trì ngồi lại đến tận cuối, dù chương trình rất dài. Tuy nhiên, việc có quá đông nhóm nhạc tham gia chương trình cũng là một điểm trừ làm cho chương trình thiếu lửa, bởi rất nhiều nhóm chưa được biết đến nhiều ở Việt
Việc quá đông nghệ sỹ còn làm chính giới truyền thông bối rối, nhiều tờ báo chú thích chữ tác đánh chữ tộ, râu ông nọ cắm cằm bà kia, lời chú là Teen Top trình diễn “Bèo dạt mây trôi” thì phần hình ảnh lại là nhóm Infinite. Thêm vào đó, mỗi nhóm đều trình diễn 2, 3, thậm chí 4 bài hát khiến chương trình rất dài.
|
| Một trong những điểm sáng của chương trình: nhóm Teen Top biểu diễn Bèo dạt mây trôi. |
Một bộ phận không nhỏ khán giả cũng tỏ ra thất vọng khi được xem biểu diễn trực tiếp, vì khả năng hát của các thần tượng không như mong đợi. Việc phải trình diễn ở sân vận động cũng hạn chế rất nhiều vì âm thanh bị loãng và sân khấu quá xa. Từ khoảng 10h đêm, dù các nhóm “đinh” của chương trình như T-ara, SNSD, DBSK chưa biểu diễn, nhiều khán giả đã lục tục ra về. Một số fan cho biết: “Cận cảnh thì mọi điều không long lanh như suy nghĩ”. Điều này phần nào cho thấy sự chuyên nghiệp và sức mạnh của công nghệ PR xứ Hàn, khi gây ra những cơn cuồng Kpop không chỉ ở Việt Nam, châu Á mà còn lan ra nhiều nước khác trên thế giới