Kỳ thị xã hội - những cách nhìn mới

19:37 17/08/2008
Khi từ chức khỏi vị trí quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử của Hillary Clinton, một phụ nữ đã nói, đại ý rằng bà cảm thấy không phải người da màu, mà chính họ, người da trắng đang bị kỳ thị. Câu nói có vẻ đầy nghịch lý này đang đại diện cho một cách nhìn mới về kỳ thị, một cách nhìn ngược lại về ai kỳ thị và ai bị kỳ thị.

Theo cách nhìn truyền thống thì người da đen bị người da trắng kỳ thị, nhà giàu kỳ thị nhà nghèo, người có học kỳ thị người ít học, người bình thường kỳ thị người có HIV…

Theo định nghĩa được chấp nhận một cách phổ biến thì kỳ thị là thái độ ác cảm, khinh miệt và ruồng bỏ của một người/một nhóm người đối với những người mà họ cho là xấu xa, thấp kém. Kỳ thị thường xuất phát từ hiểu lầm và định kiến. Kỳ thị luôn dẫn tới sự phân biệt. Ví dụ, người bị kỳ thị có thể mất việc làm, không được đi học, không được hưởng các dịch vụ xã hội…

Kỳ thị là thái độ bị phê phán. Trong hàng thập kỷ qua, nhân loại đã học văn minh hơn và kỳ thị bị lên án mạnh mẽ. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, gương mặt của kỳ thị không phải lúc nào cũng được nhận biết đầy đủ một cách có ý thức như chống phân biệt chủng tộc, chống kỳ thị người có HIV… Hay nói khác đi, kỳ thị không chỉ có thế!

Hãy tự hỏi mình bạn có bao giờ kỳ thị ai không và có bị kỳ thị không? Bạn có bao giờ tham gia vào một đám đông để cười, chê, báng bổ ai đó không? Hay, hãy nhớ lại xem: Bạn đi tàu hỏa và bạn bị ném đá. Bạn về nông thôn và bạn từng bị một đám người nhìn theo, lườm nguýt, thậm chí bị rượt đuổi, trêu chọc, bị đánh…

Hay, bạn đi học, bạn học giỏi nhất lớp và bạn bị đa số đố kỵ, ghen ghét, tìm đủ mọi cách để bôi nhọ bạn… Hay có lúc, bạn mặc một chiếc áo đẹp hơn, làm bạn nổi bật - bạn trông thật đáng ghét… Hay, bạn là con gái, nhưng bạn lại tỏ ra xuất sắc hơn cả đám con trai; bạn trẻ măng mà tỏ ra xuất sắc và bị những người "cây đa cây đề" trong cơ quan gọi là "ti toe"…

Và bạn từng kết luận: Đừng cố gắng tài hơn, khác người, hay nổi bật trong đám đông vì bạn sẽ bị đám đông cô lập và dựng chuyện. Bạn đã bao giờ tự hỏi điều đó nghĩa là gì chưa?

Vâng, tất cả những điều như thế và tương tự như thế, nói theo ông Nguyễn Trần Bạt, Tổng Giám đốc Tập đoàn Invest Consult Group, tác giả của nhiều nghiên cứu về phát triển và văn hóa, thì đó cũng là biểu hiện của kỳ thị. Ta bị kỳ thị khi ta không giống người khác, không giống với đa số. Ta bị kỳ thị bởi ta không chấp nhận theo chuẩn mực thông thường, không mặc cái áo mà mọi người đều mặc.

Theo một khía cạnh nào đó, gương mặt của kỳ thị được nhận diện bổ sung là nếu một người khác, hay hơn người - người đó sẽ bị kỳ thị; đa số người yếu kém và giống nhau ghét bỏ, chống lại một cá nhân, hay nhóm người khác biệt và xuất sắc; đa số đi cùng một con đường kỳ thị một thiểu số đi theo cách riêng của họ…

Ông Nguyễn Trần Bạt lý giải nguyên nhân của sự kỳ thị liên quan tới phát triển này là sự thiếu tự tin và mặc cảm. Theo logic này, bất kỳ khi nào ta thiếu tự tin và bị sự thiếu tự tin đeo đẳng, vũ khí duy nhất của ta là kỳ thị những gì khác ta.

Một vài ví dụ của loại kỳ thị này: Một số cán bộ của ta khi phải tiếp xúc với người nước ngoài thì tách ra, xúm lại với nhau và thích thú, chế nhạo sau lưng họ. Khi đi nước ngoài, thay vì đi thăm các công trình văn hóa, học hỏi nước bạn, chính những người này đi mua hàng, vào sòng bạc, vào nhà hàng đặc sản… để chứng tỏ có tiền và quên đi trong phút chốc sự kém cỏi của mình.

Cũng theo logic trên, ở Việt Nam ta bây giờ còn có hiện tượng nghe kỳ cục, ngược đời, nhưng xin thưa có thật: Người nước ngoài đôi khi cũng bị ta kỳ thị trên đất Việt. Một số người Việt mới có tiền bắt đầu nói: Xì, mấy thằng Tây ba lô! Cái loại thất nghiệp ở Tây lại chạy sang đây xin việc!

Người viết bài này còn được nghe một vị cán bộ hẳn hoi nói về đại diện của một tổ chức đối tác nước ngoài thế này: "Cái thằng T. ba lô, lận đận xin việc, rõ khổ, khổ quá!". Nhưng chính vị cán bộ đó cũng có thời nổi tiếng là một "chuyên gia" đi thương thuyết tài chính với các đối tác nước ngoài và cũng rất giỏi… "xin" (!)

Một số cán bộ như thế khi làm nhiệm vụ quản lý tiền viện trợ ODA có lúc lại còn vác mặt lên với các đối tác nước ngoài, chê cho ít, khinh không thèm tiếp. Thái độ của một số cán bộ như thế đối với các tổ chức nước ngoài làm ở Việt Nam theo cách đó không biết phổ biến từ khi nào.

Theo cách nhìn của ông Nguyễn Trần Bạt, đó cũng là một kiểu kỳ thị: Kỳ thị kẻ giỏi hơn, tiên tiến hơn, giàu có hơn, văn minh hơn và đang giúp dân mình. Nghe thật ngược đời và quái gở, nhưng đây là điều có thật cần được nhận diện và phê phán.

Như vậy cùng với định nghĩa truyền thống về kỳ thị, mở rộng hơn, một xã hội kém phát triển còn có loại kỳ thị xuất phát từ mặc cảm, kém tự tin. Theo tôi, liều thuốc đặc trị bệnh kỳ thị này là: Học hỏi, phát triển và hội nhập các giá trị phổ quát của thế giới

Nhà thơ Đặng Huy Giang

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文