Làm phim lịch sử ở Việt Nam: Tiền không phải là tất cả

13:33 06/04/2008
Thời khắc 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội đã gần lắm. Nhưng hai bộ phim về lịch sử của kinh đô Thăng Long, những dự án có cả Ban chỉ đạo, quy tụ người tài, đấu thầu kịch bản... đến nay vẫn còn nằm trên giấy. Trong khi đó, để vận hành cho những dự án này, người ta đã bỏ ra không ít tiền. Nhưng cái kết cuối cùng của nó, có thể sẽ mãi mãi chỉ là những bộ phim dở dang. Tiền thật sự quan trọng trong những dự án này. Nhưng tài và tâm của những người thực hiện còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.
>> 200 tỷ đồng cho bộ phim Thái Tổ Lý Công Uẩn?

Tốn nhiều giấy mực nhất là "Thái tổ Lý Công Uẩn", bộ phim nhựa 200 tỷ đầu tiên của Điện ảnh Việt Nam. Bộ phim ấy được chọn lựa từ cuộc thi kịch bản lớn, với giải thưởng cũng có giá trị lớn so với mặt bằng chung của các giải thưởng văn học nghệ thuật hiện nay. Dù không phải là kịch bản đoạt giải cao nhất nhưng "Thái tổ Lý Công Uẩn" vẫn được chọn vì nhiều lý do khác nhau.

Rồi sau đó, bắt đầu đến chuyện biên kịch Thiên Phúc đi kiện vì kịch bản phân cảnh đã bị sửa quá nhiều. Đấu thầu đạo diễn cũng là một "màn đấu" mà nhiều người cho là kỳ khôi nhất. Rồi cuối cùng, ông Lê Đức Tiến làm Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam và trở thành người tổng chỉ huy "công trình lịch sử bằng hình ảnh" này.

Từ đó, cuộc đua của hai đạo diễn Đỗ Minh Tuấn và Lưu Trọng Ninh đã trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Lúc thì đạo diễn này bảo mình được chọn, lúc thì người kia khẳng định mình có vị trí quan trọng hơn và đẳng cấp... quốc tế hơn. Và cả hai đạo diễn cùng lên báo để diễn giải ý định của mình.

Lộ rõ tham vọng trở thành đạo diễn chính của bộ phim 200 tỷ này, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn muốn tham gia vào mọi quá trình phim và đã không ngừng tranh luận trên báo chí, đến mức nhiều người còn lầm tưởng anh đã trở thành đạo diễn chính thức của bộ phim.

Nhưng đến khi cảm giác bộ phim ngày càng xa tay mình hơn, Đỗ Minh Tuấn đã thực hiện bài phỏng vấn giả tưởng "Chat cùng cụ Lý Công Uẩn" trên báo Vietnamnet.

Trong đó có đoạn: "Con đã phê phán sếp con điều hành dựa trên cảm tính. Con phát biểu: "Hôm nay tôi mới biết ý định của anh Tiến. Tôi thấy anh Tiến định giao cho Ninh làm đạo diễn chính, tôi làm phụ cho Ninh là ý định không có cơ sở.

Về tay nghề, tôi làm 6 phim thì 5 phim đạt chất lượng xuất khẩu (Ngọn đèn trong mơ được 15 nước mua, Vua bãi rác có 8 nước mua, Ký ức Điện Biên có 5 nước mua), hai phim đoạt giải quốc tế và ba phim Ngọn đèn trong mơ, Hoa của trời, Vua bãi rác được Viện phim Fukuoka mua lưu trữ. Phim của Ninh thì chẳng được giải quốc tế nào và chẳng nước nào mua.

Năm 2004, tại LHP Lorcarno, ông Giám đốc LHP Singapore chủ động gặp tôi đặt vấn đề chọn ba phim Dịch cười, Vua bãi rác và Ký ức Điện Biên tài trợ làm phụ đề để làm riêng một chương trình giới thiệu tôi tại LHP lần thứ 18. 

Sau đó, họ làm việc với Cục Điện ảnh, Cục lại đề nghị đưa thêm hai phim của Ninh vào làm một chương trình giới thiệu chung Đỗ Minh Tuấn và Lưu Trọng Ninh, tôi vẫn đứng trên Ninh.

Về quá trình tham gia dự án, tôi đã giành nhiều thời gian nghiên cứu và tự mình viết hai kịch bản, còn Ninh chỉ viết chung với hai người khác một kịch bản bị Hội đồng đánh giá là sai về lịch sử và văn hoá.

Về pháp lý, ngay từ năm 2005, tham gia đấu thầu đạo diễn, tôi đã đưa ra phương án xử lý kịch bản đúng y như phương án Hội đồng đã duyệt cho phép làm phim, trong khi đó Ninh đưa ra phương án bị Hội đồng cho là chệch hướng vì khai thác sâu vào chuyện ái tình của Lý Công Uẩn.

Nghĩa là thực ra tôi đã trúng thầu từ trước khi phim chuyển về cho Hãng. Vậy căn cứ vào đâu để anh Tiến định giao cho Ninh làm đạo diễn chính? Phải chăng có sự vận động hậu trường, móc ngoặc hay gây sức ép từ những thế lực đứng sau Ninh?"...

Đáng chú ý, trong lần trả lời phỏng vấn Báo Công an nhân dân cuối tuần, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã ca ngợi cách điều hành của Giám đốc Lê Đức Tiến.

Và đến nay, thì Đỗ Minh Tuấn đã tạm ngừng việc tranh cãi trên báo chí, để đi thực hiện bộ phim truyền hình nhiều tập "Mùa cưới", bỏ lại "chiến trường" cho phía Giám đốc Lê Đức Tiến và Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội. Đã dấy lên những lo ngại về tính khả thi của bộ phim này.

Và quả thực, 200 tỷ không phải là quá lớn so với kinh phí điện ảnh của Mỹ (vốn được đầu tư theo hướng thương mại), nhưng là rất lớn so với bất cứ một nền điện ảnh nào trong khu vực.

Hơn nữa, đây không phải là kinh phí xã hội hóa mà là kinh phí do UBND TP Hà Nội đầu tư để làm một bộ phim về lịch sử kinh đô Thăng Long xưa. Bộ phim đó được ví như của để dành cho các thế hệ mai sau.

Nói thẳng ra, đây là tiền thuế của người dân gom góp lại. Và người dân tin giao cho những người nghệ sỹ, vốn được ngợi ca là những người tài giàu tâm huyết, thực hiện ước muốn của họ, để hình dung ra một thời đại mà Hà Nội vừa mới khai sinh. Rất tiếc, sau quá nhiều tranh cãi, thì lòng tin của người dân vào dự án này đã vợi đi quá nhiều.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội trả lời Báo Tuổi trẻ: "Sau hai tháng nữa, tôi biết chắc phim nếu được sản xuất sẽ chỉ như "Hoàng Lê Nhất thống chí" thì tôi sẽ đề xuất không tiếp tục làm phim nữa. Nhưng tôi tin chắc sẽ không có phim lịch sử nào dở như phim đó đâu".

Nhưng, đâu phải ai cũng biết rằng "Hoàng Lê Nhất thống chí" cũng từng được coi là một dự án phim truyền hình để thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, được thực hiện những năm 1996-1997, sau đó chiếu được vài tập trên truyền hình đã bị dư luận phản ứng dữ dội, vì sự cẩu thả và coi thường những chi tiết lịch sử, vụng về trong dàn dựng.

Lấy một bộ phim như "Hoàng Lê Nhất thống chí" để làm tiêu chuẩn so sánh, kể như chính Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội cũng đang mất niềm tin vào những người đang thực hiện dự án "Thái tổ Lý Công Uẩn" và đã có tín hiệu, nếu không khả thi thì sẽ dừng lại.

"Trần Thủ Độ" có quy mô nhỏ hơn "Thái tổ Lý Công Uẩn", nhưng cũng được coi là dự án phim lịch sử hoành tráng được đặt hàng. Tới tháng 3/2010 phải giao phim, nhưng đến nay dường như bộ phim vẫn còn trên giấy. Phim trường chưa xong, diễn viên chưa chọn.

Sở dĩ có nguyên nhân này là có sự "thay ngựa giữa dòng", khi đạo diễn Phi Tiến Sơn nhận dự án ban đầu, nhưng sau khi đi khảo sát các phim trường Trung Quốc về là... "nhường" lại cho đạo diễn Đào Duy Phúc, còn Phi Tiến Sơn đi "đánh thuê" cho Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam, làm dự án phim giáo dục lên tới hơn 100 tập.

Phi Tiến Sơn không nói rõ vì sao anh rời bỏ bộ phim mà anh từng nói trên báo là rất tâm huyết. Nhưng có thể hiểu, bộ phim này nếu thực hiện sẽ không được như anh mong đợi.

Hoặc một giả thuyết khác, anh thấy mình không đủ sức để làm bộ phim lịch sử hay trong thời điểm hiện nay. Đào Duy Phúc bước vào cuộc trong tình trạng "tay trắng".

Người ta rất khó để hình dung ra được bộ phim sẽ có "bộ mặt" như thế nào khi mà mọi thứ vẫn còn trên giấy và trong suy nghĩ của đạo diễn. "Trần Thủ Độ" được hứa hẹn sẽ bấm máy đầu năm 2009. Nhưng chưa ai biết điều gì sẽ đến vì hoàn toàn có thể còn nhiều thay đổi diễn ra trong những ngày tới đây.

Nhìn lại quá trình vận hành hai dự án này mới nhận ra, nhiều nhà làm phim thường "giương oai" trên các phương tiện truyền thông, nhưng trên thực tế lại tỏ ra rất... "yếu bóng vía".

Cụ thể là, với "Thái tổ Lý Công Uẩn", người ta từng tính chuyện thuê phim trường nước ngoài và thuê đạo diễn Trung Quốc. Còn Trần Thủ Độ, Giám đốc Hãng phim truyện 1 Tất Bình cho rằng, hoàn toàn có thể thuê diễn viên Trung Quốc, Hàn Quốc để vào vai Trần Thị Dung, một vai nữ chính quan trọng trong phim, đồng thời là một nhân vật nữ trong lịch sử Việt Nam!

Đã có quá nhiều tranh cãi trong những yếu tố mang tính lịch sử như vậy, về phục trang, về chi tiết bối cảnh, về diễn viên và cả về phim trường nữa. Không một ai đủ tự tin để khẳng định, mình sẽ làm ra được một bộ phim hay, trong khi rõ ràng với kinh phí như hiện nay là không quá thấp.

Vì kém tự tin, nên đã có những đoàn phim đi khảo sát các phim trường, đã phải thay ngựa giữa dòng... với rất nhiều tốn kém. Chẳng hạn như để vận hành dự án, Hãng phim truyện Việt Nam đã chi lên tới bạc tỷ, mà chưa hề có dấu hiệu nào khẳng định bộ phim sẽ được đưa vào sản xuất.

Hay như trường hợp đạo diễn Phi Tiến Sơn, với rất nhiều công chuẩn bị, nhưng rồi lại bỏ hẳn để không liên quan tới dự án. Vậy thì, một cách hiểu đơn giản nhất, những chi phí không nhỏ đó sẽ phải tính vào kinh phí của dự án làm phim.

Câu hỏi lớn đặt ra chính là, tại sao chúng ta đang kêu ca thiếu kinh phí làm phim mà không một ai đặt ra vấn đề cần phải quản lý kinh phí được cấp như thế nào, để không thất thoát và không lãng phí như thời gian qua?

Và tại sao các đạo diễn hay các hãng phim, không một ai đủ dũng cảm để nói lời từ chối khi mình không đủ năng lực thực hiện một bộ phim lịch sử trong thời điểm này?

Đó chính là câu chuyện cái tài và cái tâm của những người làm phim. Những câu hỏi đó, ít nhất tới thời điểm này, chưa có câu trả lời.

Diễn tiến dự án "Thái tổ Lý Công Uẩn":

8/1/2005: "Thái tổ Lý Công Uẩn" của biên kịch Thiên Phúc được trao giải B cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện lịch sử Thăng Long - Hà Nội, đồng hạng với kịch bản "Lý Thường Kiệt" của Nguyễn Quang Lập và sau giải A "Hội thề" của Nguyễn Quang Thân. "Trần Thủ Độ và người tình" của Nguyễn Mạnh Tuấn cũng đoạt giải C của cuộc thi này.

9/3/2006: Tranh cãi nảy lửa trên báo chí giữa biên kịch Thiên Phúc và Hội đồng duyệt phim về kịch bản văn học của ông Phúc khi ra phân cảnh chỉ còn 20-30%.

21/9/2006: Đạo diễn Hải Ninh, Trưởng ban giám khảo kịch bản phim truyện nhựa tuyên bố, nếu thời điểm đó mới làm phim, thì kể như làm lấy được mới may có phim kịp 2010. Đến tận 2008, Hãng phim truyện Việt Nam vẫn khẳng định làm kịp tiến độ!

Tháng 7/2007: Dự án "Thái tổ Lý Công Uẩn" chính thức khởi động. Phó Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam Vũ Xuân Hưng nói với báo chí: Không có gì vội cả, cứ chờ nước đến… bụng mới nhảy một thể, đó là truyền thống của... chúng ta!

19/7/2007: Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đăng đàn, phát biểu: "Gà cúng cần phải để nguyên con" và nói thời gian 3 năm là quá rộng dài. Tháng 11/2007: Ông Lê Đức Tiến khẳng định: Theo kế hoạch, cuối năm 2008 bộ phim sẽ được bấm máy.

Tháng 2/2008: Dư luận lên án gay gắt về tính "phiêu lưu" của bộ phim.Tháng 3/2008: Ông Lê Đức Tiến: "Tôi cam đoan sẽ ra mắt phim đúng ngày 1/5/2010, nếu kịch bản phân cảnh và dự toán được thông qua".

Tháng 4/2008: Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội nói sẽ chấm dứt dự án nếu phim không khả thi và chờ thêm 2 tháng nữa. Chưa biết khi nào phim sẽ bấm máy.

Phim "Trần Thủ Độ" là phim truyền hình nhiều tập, được triển khai cùng thời điểm của "Thái tổ Lý Công Uẩn", nhưng sau cuộc khảo sát tại Hàn Quốc tháng 5/2007, đạo diễn Phi Tiến Sơn đã không tiếp tục tham gia phim.

Tháng 6/2007, Đào Duy Phúc tuyên bố nhận phim này. Cả Phi Tiến Sơn và Đào Duy Phúc đều khẳng định sẽ giao phim đúng dịp kỷ niệm. Nhưng đến tháng 4/2008, phim vẫn nằm trên giấy.

Thiên An - Hoài Phố

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文