Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”:

Lan tỏa tình yêu quê hương đất nước

21:51 01/09/2020
Tối 1/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 2-9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí, Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí  Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toàn án Nhân dân Tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP Hà Nội đã đến dự chương trình.

Ngay từ phút mở màn chương trình, sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội choáng ngợp bởi sự hiện diện của dàn nghệ sĩ hùng hậu của Dàn kèn Quân nhạc Đoàn Nghi lễ Quân đội, Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và NSND Tạ Minh Tâm, các nghệ sĩ Viết Danh, Phúc Tiệp. Tại đây, khán giả xúc động lắng nghe lại Lời Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng ngay từ những phút mở màn chương trình, các tiết mục hòa tấu kèn cùng dàn nhạc, hát mở màn “Mười Chín tháng Tám” (sáng tác: Xuân Oanh), hay hát cùng dàn nhạc “Đất nước trọn niềm vui” (sáng tác: Hoàng Hà) tạo nhiều bất ngờ thú vị cho người xem.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự chương trình

Tai phần I chương trình, chủ đề “Đất nước”, khán giả có dịp thưởng thức nhiều tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu: Hoạt cảnh thơ múa “Đất nước” (thơ: Nguyễn Khoa Điềm); các tiết mục hát múa “Đất nước lời ru” (sáng tác: Văn Thành Nho),  “Đất nước” (nhạc: Phạm Minh Tuấn, Thơ: Tạ Hữu Yên); ca khúc “Làng tôi” (sáng tác: Hồ Bắc), “Biển hát chiều nay” (sáng tác: Hồng Đăng); hát múa “Đêm thành phố đầy sao” (sáng tác: Trần Long Ẩn), “Hà Nội-Huế-Sài Gòn” (nhạc: Hoàng Vân, thơ: Lê Nguyên). Bên cạnh sự trình diễn của các nghệ sĩ múa Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, người yêu âm nhạc có dịp gặp lại nhiều giọng ca nổi tiếng như Tân Nhàn; các NSƯT Tố Nga, Đức Long, Tiến Lâm; các ca sĩ Thu Hà, Bạch Trà, Vân Anh…

Đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam hiền hòa mến khách, yêu chuộng hòa bình. Nhưng, trước ách ngoại xâm, người Việt luôn quật cường, anh dũng. Tinh thần ấy, khát vọng ấy được chuyển tải sâu đậm trên sân khấu trong chương II của chương trình. 

Với chủ đề “Khát vọng hòa bình”, trong phần biểu diễn này, công chúng có dịp thưởng thức lại nhiều tác phẩm nổi tiếng: “Đường chúng ta đi” (sáng tác: Huy Du); liên khúc hát múa “Lô Giang”, “Trường ca Sông Lô”,  “Hò kéo pháo”, “Giải phóng Điện Biên” (nhạc: Văn Cao, Đỗ Nhuận, Hoàng Vân); “Bài ca hi vọng” (sáng tác: Văn Ký), “Dáng đứng Việt Nam” (nhạc: Nguyễn Chí Vũ, thơ: Lê Anh Xuân); hòa tấu sáo trúc, đàn bầu cùng dàn nhạc “Anh vẫn hành quân”, “Trên đường chiến thắng” (sáng tác: Huy Du, Đinh Thìn, Huy Thục), “Chiều biên giới” (nhạc: Trần Chung, thơ: Lò Ngân Sủn), “Bài ca thống nhất” (sáng tác: Võ Văn Di). Trong phần III này, khán giả có dịp tái ngộ một trong những giọng ca hàng đầu của “làng nhạc” Việt hiện nay là NSND Quốc Hưng và nhiều giọng ca nổi tiếng khác như: các nghệ sĩ Tố Loan, Trần Trang, Lê Anh Dũng, NSUT Đức Liên, NSUT Văn Ngư, NSUT Hoàng Anh, NSUT Xuân Chung, NSUT PLoong Thiết, NSUT Vân Khánh …

: NSND Tạ Minh Tâm, nghệ sĩ Viết Danh, Phúc Tiệp hát cùng dàn nhạc trong phần mở màn chương trình.

Chương III chủ đề “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” tiếp tục chuyển tải đến khán giả nhiều tác phẩm đã đi cùng năm tháng: “Đất nước tình yêu” (sáng tác: Lệ Giang), “Hà Nội niềm tin và hi vọng” (sáng tác: Phan Nhân), “Trên công trường rộn tiếng ca” (sáng tác: Ngô Quốc Tính), “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” (sáng tác: Nguyễn Văn Thương). Biểu diễn trong chương cuối này là  NSUT Lương Huy, NSUT Tiến Lâm, các nghệ sĩ Trọng Tấn, Thu Hà, Phúc Tiệp, Vương Long, Kiều Minh, Minh Tới, Tiến Hưng, Bạch Trà…

Một tiết mục biểu diễn trong “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”.

Chương trình khép lại với liên khúc hát múa rộn ràng: Tình em Biển ca (sáng tác: Nguyễn Đức Toàn), Việt Nam quê hương tôi (sáng tác: Đỗ Nhuận). Tạo ấn tượng đẹp trong lòng khán giả với màn kết này là ca sĩ Lê Anh Dũng, Mỹ Dung cùng dàn nghệ sĩ hùng hậu gồm các nghệ sĩ NSUT Đức Long, NSUT Tố Nga, NSUT PLoong Thiết, NSUT Viết Danh, Phúc Tiệp, Đào Tố Loan, Lương Huy, Lê Anh Dũng, Tân Nhàn, Viết Danh,  Bạch Trà, Phúc Tiệp, Thu Hà, Đào Tố Loan, Trần Trang, Bùi Trang, Vân Anh, Tiến Hưng, Vương Long, Kiều Minh, Minh Đức và nhóm Phương Bắc, nhóm Thăng Long, hợp xướng, tốp thiếu nhi Nhà Văn hóa Quận Ba Đình…

N.H

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文