Lee Nguyễn & V.League không bị lãng quên

07:31 20/12/2020
Đã lâu rồi người ta không thấy một V.League hội tụ các anh hào. Từ một miền đất hứa của Đông Nam Á với nhiều gương mặt tên tuổi, V.League trôi vào quên lãng với sự thờ ơ của nhiều cái tên nổi tiếng. Thế nhưng, sự trở lại của nhiều gương mặt đình đám đã giúp cho V.League lại được điểm mặt, chỉ tên…


Sự trở lại của Kiatisak và Lee Nguyễn

Thị trường chuyển nhượng trước V.League 2021 sôi nổi hơn cả sự kỳ vọng. Ngót gần 10 năm, người ta mới thấy nhiều đội bóng mua sắm nườm nượp và tạo hiệu ứng cả về lượng lẫn về chất như thế. Hà Nội FC sau một năm mất chức vô địch lập tức chiêu mộ Geovane – một trong những ngoại binh hay nhất V.League ở 2 mùa giải gần nhất.

Họ thậm chí đã đạt được thoả thuận với Bruno Cunha, gương mặt tiếp theo trong bộ ba cầu thủ “Tây” nổi trội của Việt Nam trong khoảng thời gian hiện tại. Cái tên còn lại thuộc về Viettel. Đương kim vô địch V.League không muốn mình chỉ là hiện tượng của một mùa giải. Việc sở hữu Pedro Paulo, tiền đạo Brazil thuộc diện khủng với chỉ 24 tuổi thể hiện tham vọng của đội bóng nhà binh.

Cầu thủ Việt kiều đã khẳng định năng lực của mình tại giải Nhà nghề MLS.

Nhưng phiên chợ Đông không chỉ là câu chuyện của những ông lớn. Ở phía dưới họ, Bình Định với nguồn tiền dồi dào của “Mạnh Thường Quân” Hưng Thịnh đang liên tục tạo nên những cú nổ lớn trên thị trường chuyển nhượng. Rimario, Đức An, Tiến Thành, Ahn Byung Keon, hay gần đây là Roland Alberg biến đội tân binh V.League lập tức lên hàng “thứ dữ” chỉ trong nháy mắt. Và đừng quên, SHB Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức đã “chốt đơn” nhanh thế nào ở thị trường chuyển nhượng năm nay. Rafaelson, Huy Hùng, Gustavo, Janclesio,… đến và lập tức củng cố hơn nhiều về chiều sâu lực lượng của đội bóng sông Hàn.

Các đội bóng kể trên để mạnh tay chi tiền để có những mảnh ghép cần thiết phục vụ cho lối chơi của mình. Nhưng quả thực, cũng phải đến khi HAGL và TP.HCM nổ bom tấn với sự hiện diện của Kiatisak, Lee Nguyễn và Mano Polking, với tổng giá trị tiền lương nguyên trong một tháng đã lên đến hơn 2 tỷ đồng! Riêng con số ấy cũng đủ thấy độ chơi của hai CLB này và biến V.League trở lại thời kỳ hoàng kim với hàng loạt tên tuổi lớn đủ khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Lee Nguyễn và Kiatisak tuy đã qua giai đoạn đỉnh cao nhất trong công việc của mình ở giai đoạn 1 thập kỷ qua nhưng tầm ảnh hưởng của họ vẫn còn quá lớn đối với bóng đá và giới mộ điệu Việt Nam. 10 năm trước, họ to tiếng với nhau khiến mộng “Galaticos” của HAGL vỡ vụn. Và sau 10 năm, số phận lại run rủi đưa họ trở về V.League ở hai đầu chiến tuyến.

Lee Nguyễn và đẳng cấp ngôi sao

V.League nhiều năm qua chiêu mộ không ít cầu thủ từ nước ngoài, với những bản hồ sơ cũng thuộc diện đáng chú ý. Nhưng không có ai đủ sức hút và tầm cỡ để khiến người hâm mộ Việt Nam phải nhấp nhổm chờ đợi như Lee Nguyễn cả. Nếu như Kiatisak là cú nổ trên cabin huấn luyện thì việc TP.HCM phải chi ra hơn 1 tỷ đồng tiền lương trong 1 năm hợp đồng dành cho Lee Nguyễn – một cầu thủ đã 35 tuổi đủ để khẳng định đẳng cấp và sức hút của anh lớn đến bao nhiêu.

"Xét trên bình diện cầu thủ Việt Nam, Lee Nguyễn có đẳng cấp vượt trội. Có điều cậu ấy không gặp thời. Lee Nguyễn đồng ý trở lại V.League là điều hết sức tuyệt vời. Có Lee Nguyễn, cầu thủ trong nước sẽ học hỏi được rất nhiều. Đó là người có kỹ thuật, nhãn quan, tư duy hiện đại, từng chơi cho các đội tuyển quốc gia Mỹ", BLV Quang Huy nhận xét.

“Tôi không nghĩ Lee Nguyễn về V.League để dưỡng già. Đó là khái niệm có thể hiểu theo từng trường hợp cụ thể. Rõ ràng, thị trường V.League luôn cần một mẫu cầu thủ như Lee Nguyễn. Bản thân Lee đã biết về bóng đá Việt Nam, còn V.League cũng chẳng lạ gì Lee. Còn về khả năng cống hiến của anh ấy thì qua thực tế ,chúng ta sẽ có câu trả lời”.

"Cách chơi của Lee Nguyễn là sự khác biệt. Cậu ấy có kỹ thuật quá tốt. Không phải tôi so sánh rồi chê cầu thủ Việt Nam. Cái tôi muốn nói ở đây là những cầu thủ được đào tạo bài bản và thi đấu chuyên nghiệp tại Mỹ hay châu Âu về V.League là khác biệt. Mạc Hồng Quân là một ví dụ", trung vệ Hoàng Vissai nhận xét trên báo giới.

Chưa thể biết Lee Nguyễn sẽ thể hiện ra sao trên sân cỏ. Cũng chẳng thể biết Kiatisak có thành công với HAGL trong lần thứ 3 trở lại hay không. Nhưng rõ ràng, sự trở lại của họ đem đến cho người hâm mộ Việt Nam một sự khẳng định khác. Đó là V.League không hề bị lãng quên trong suy nghĩ của nhiều gương mặt tên tuổi. Ngay cả việc trả lương cho họ với một con số khổng lồ và làm mọi cách để kéo họ về Việt Nam cũng đủ để thấy rằng các CLB Việt Nam sẵn sàng chơi lớn và tham vọng, thay vì thể hiện một gam màu khá nhợt nhạt trong nhiều năm qua.

V.League sẽ trở lại và chắc chắn còn hấp dẫn hơn, với sự xuất hiện của những tên tuổi cũ mà như mới!

Lee Nguyễn nhận mức lương cao nhất lịch sử V.League

TP. Hồ Chí Minh sẽ trả cho Lee Nguyễn 500.000 USD, trong một năm cầu thủ này đá tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng nghĩa, Lee Nguyễn sẽ nhận khoảng gần 50.000 USD/tháng, qua đó vượt qua Denilson (35.000 USD/tháng) để trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử V.League. Ngay cả ông thầy ngoại tới đây của Lee Nguyễn là Mano Polking cũng không hưởng được đãi ngộ cao như anh.

Bản thân HLV Polking cũng rất háo hức chờ đợi cậu học trò nổi tiếng này. Ông chia sẻ với báo giới: “Đúng là chúng tôi đã chiêu mộ được anh ấy - Lee Nguyễn. Đó là một cầu thủ có kỹ năng tuyệt vời, thuộc hàng top ở giải Mỹ. Anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Vậy nên, tôi rất hài lòng với bản hợp đồng này.

Tôi đã theo dõi anh ấy từ trước, kể từ khi còn là việc ở Bangkok United. Anh ấy vừa tài năng, lại vừa có quốc tịch Việt Nam - phù hợp với 1 suất cầu thủ Đông Nam Á của Thai League. Đó là lý do tôi đã từng rất muốn được có anh ấy trong đội hình. Tuy nhiên, vì một vài lý do nên tôi không thể có được Lee. Về vấn đề Lee tới TP Hồ Chí Minh, tôi rất vui khi có bản hợp đồng chất lượng như vậy”.

An Khánh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文