Lên kế hoạch tỏ tình trong ngày lễ Tình yêu

11:05 14/02/2012

Trước kia, khi người con trai để ý một người con gái, đôi lứa trao gửi bằng những bức thư tình, những ánh mắt đưa tình e lệ, “yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay”  hay còn chịu nhiều định kiến như “Nam nữ thụ thụ bất thân”. Thì nay, đôi lứa có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu của mình.

Ngày lễ tình yêu Valentine 14/2 là dịp để các đôi lứa có cơ hội để giãi bầy tấm lòng với người mình yêu. Năm nay, nhiều đôi bạn trẻ đã rục rịch lên kế hoạch cho buổi tối Valentine cùng người yêu không chỉ bên ánh nến, socola và hoa hồng…

Năm 2011 – Bội thu màn tỏ tình gây “sốc”

Thời gian qua trên các trang mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những màn tỏ tình gây sốc cho cộng đồng mạng. Sông Hồng trở thành nơi chứng giám của rất nhiều lời tỏ tình hoành tráng mà các bạn trẻ dành tặng cho người yêu.

Trong cái tiết trời rét mướt của những ngày cuối năm 2011 (chiều 6/1) chàng thanh niên 25 tuổi có tên Tuấn Anh ở Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tỏ tình bạn gái bằng hình trái tim lớn trên cát kèm tên của hai bạn. Hình trái tim nổi bật trên cát đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người đi đường.

Nơi đây cũng là nơi hẹn ước của đôi bạn trẻ Lê Văn Long và Nguyễn Thu Hiền sáng 21/12. Một trái tim lớn được kết bởi 600 bông hoa hồng ở giữa có tên đôi bạn trẻ. Cô gái đã không khỏi xúc động khi chàng trai trao tặng bông hồng thứ 601 kèm theo 1 cái kẹo mút. Đôi tình nhân đã có những giờ phút cảm động khi chàng trai nắm tay cô gái đi vào giữa trung tâm trái tim.

Màn tỏ tình của Tuấn Anh với người yêu ở bãi nổi sông Hồng.

Năm 2011 còn rộ lên phong trào nhẩy flash mod (một hình thức nhẩy tập thể), trong đó tiêu biểu là màn tỏ tình của đôi bạn trẻ gốc Việt hiện đang theo học tại Mỹ. Ngày 24/9 trong khuôn viên Đại học California, bang Los Angeles diễn ra màn tỏ tình gây chấn động cộng đồng mạng của hai bạn trẻ gốc Việt. Trên nền nhạc bài hát Can't take my eyes off you, Nam Trần dắt tay Trang Janie bước ra giữa sân trường. Sân trường bất ngờ trở thành một sân khấu lớn với hàng trăm người cùng nhảy vũ điệu flashmob do Nam Trần đạo diễn. Ngay khi tiếng nhạc kết thúc, chàng trai đã quỳ xuống cầu hôn bạn gái trước sự bộ đồ thỏ trắng chứng kiến của đông đảo bạn bè. Màn cầu hôn không thể độc đáo hơn đã kết thúc bằng nụ hôn nồng cháy cả đôi bạn trẻ. Ngay lập tức đoạn clip dài 8 phút trên youtube đã gây được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. “Đó giống như bản nhạc giữa đời thường của chúng tôi”, Nam Trần chia sẻ trên CNN.

Nếu chuyện tỏ tình từ xưa tới nay vẫn chỉ là chuyện “độc quyền” của các chàng trai thì khi chứng kiến màn tỏ tình của cô gái mặc trang phục thỏ trắng sẽ làm nhiều người bất ngờ. Đoạn clip được tung lên mạng và gây được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trên nền nhạc Shy boy nổi lên, hàng chục bạn trẻ đã bước vào giữa đám đông và nhảy múa xung quanh anh chàng. Một lúc sau, chủ nhân của màn tỏ tình này – cô gái có tên Thanh Tuyền bước đến chỗ bạn trai trong sự reo hò của nhiều người xung quanh.

Thành công cũng có nhưng cũng có những màn tỏ tình thất bại trong tiếc nuối. Trưa 22/12, tại cổng trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP. HCM xuất hiện một chàng trai hóa trang thành chú gấu Pooh ngộ nghĩnh. Chàng gấu si tình này ôm trên tay bó hoa hồng và kiên nhẫn đứng chờ đợi trong nhiều giờ liền. Song màn tỏ tình của chàng gấu Pooh đã không được như mong đợi vì người bạn gái không tới.

Những người chứng kiến màn tỏ tình trong buổi tối ngày 27/4 tại Bãi Trước, TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã không khỏi nuối tiếc cho màn tỏ tình của đôi bạn trẻ. Chàng trai quỹ xuống, đeo nhẫn cho người bạn gái. Sau những phút bỡ ngỡ, xúc động trước màn tỏ tình, đột nhiên cô gái trả lại quà bỏ đi. Có lẽ nếu lời tỏ tình diễn ra ở một nơi kín đáo thì chuyện tình của hai bạn đã có một cái kết có hậu hơn.

Có ý kiến khen tỏ ý đồng tình, tán thưởng những màn tỏ tình sốc ấy nhưng cũng có không ít người tỏ ý chê vì quá phô trương, phim ảnh. Tỏ tình hoành tráng là vậy nhưng điều đó không đảm bảo cho một tình yêu bền vững mà chỉ có thời gian mới là thước đo chính xác nhất.

Muôn nẻo cách thể hiện tình yêu

Năm nay, nhiều đôi bạn trẻ đã rục rịch lên kế hoạch cho buổi tối Valentine cùng người yêu không chỉ bên ánh nến, socola và hoa hồng…

T. T. Nghĩa (21 tuổi) tâm sự: “Mình ở Hà Nội, bạn gái học ở Thái Nguyên. Cả năm hai đứa chỉ gặp nhau được 1 - 2 lần là nhiều. Ngày lễ tình yêu năm nay mình quyết định phóng xe máy lên Thái Nguyên tạo bất ngờ cho cô ấy, cả hai sẽ có một buổi tối lãng mạn bên nhau cùng ánh nến và socola do chính tay mình làm”. Trong khi kể về kế hoạch lãng mạn của mình Nghĩa vẫn luôn tay bẻ những mẩu socola vụn cho vào nồi đun chảy. Tuy là con trai nhưng bạn tỏ ra rất khéo tay và tâm huyết với kế hoạch của mình. Trước đó Nghĩa đã dành hẳn 1 ngày để “nghiên cứu” cách làm socola hình trái tim trên các trang mạng mà theo Nghĩa đây là một công đoạn khá kỳ công.

Phạm Hoàng Nam sinh viên năm 2 trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội lại chọn cho mình khung cảnh của quán cafe phim 3D làm nơi tỏ tình với người bạn gái. Nam cho rằng không gian khép kín, xem một bộ phim lãng mạn mà hai người đều yêu thích trong ánh nến sẽ là nơi tuyệt vời cho lời tỏ tình. “Mình thích cô ấy lâu lắm rồi, bạn thân từ hồi cấp 3 nhưng do nhiều hoàn cảnh mà chưa dám thổ lộ. Valentine này mình đã mạnh dạn lập hẳn kế hoạch để tỏ tình với cô ấy” -  Hoàng Nam bộc bạch.

Trong khi nhiều đứa bạn thân có đôi có cặp, tối Valentine đi chơi với người yêu thì cũng không hiếm bạn trẻ tự an ủi bản thân bằng việc làm “ngơ” với ngày này. L.T. Phương (20 tuổi – ĐH Sư phạm Hà Nội) chép miệng: “Mình với người yêu chia tay rồi, năm nay tự mua socola ngồi nhà gặm nhấm 1 mình thôi”.

Mùa Valentine đang đến gần mang theo xúc cảm của tình yêu đôi lứa. Có rất nhiều cách thức tỏ tình để các bạn chọn lựa cho phù hợp với tình yêu của mình. Dù cách thức là thế nào đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm chân thành mà các bạn gửi gắm trong đó sẽ bền chặt và gắn kết hai tâm hồn

Tuấn Anh

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文