Lucy Liu: Cô gái châu Á thành danh tại Hollywood
Là con gái của một gia đình người Hoa nhập cư sinh ra tại New York vào năm 1968, Lucy Liu tự định nghĩa mình là một cô gái Mỹ thích bánh pizza và không biết làm món vịt quay, nhưng cô tự hào là người châu Á thành công tại Hollywood.
Khi Lucy Liu có mặt tại buổi phân vai cho phim “Ally McBeal” vào năm 1997, các nhà sản xuất bị kích thích trí tò mò đã chấp nhận tạm dành cho cô một vai. Ngược lại với mọi sự mong đợi, vẻ dữ tợn lạnh lùng mà Lucy Liu nhập vai đã mê hoặc khán giả và các đại gia của nền công nghiệp điện ảnh đến nỗi cho tận bây giờ họ vẫn còn bàn tán về tài năng của cô.
Từng nổi tiếng qua những pha hành động gây ấn tượng trong phim “Những thiên thần của Charlie” với vẻ đẹp đầy quyến rũ trước khi vào vai O-Ren, kẻ “cắt đầu” không ghê tay trong phim “Kill Bill” cùng với ngôi sao Uma Thurman... nhưng ngoài sàn diễn, Lucy Liu lại là một phụ nữ yêu chuộng hòa bình và giàu lòng nhân ái. Lạnh lùng trong phim bao nhiêu, thì ngoài đời Lucy Liu lại vui vẻ và rất hòa đồng, nụ cười dễ thương luôn nở trên gương mặt xinh đẹp rất đặc trưng của phụ nữ châu Á.
Là bạn của nhiều nhà tạo mẫu thời trang nổi tiếng thế giới, có mặt tại mọi cuộc gặp gỡ rầm rộ ở Hollywood..., Lucy Liu vẫn không muốn bị lôi kéo vào hệ thống ngôi sao. “Nếu tôi bước hụt và té ngã trước ống kính của các nhiếp ảnh gia tại buổi diễn đầu tiên, thì điều đó không phải là một thảm họa”. Và cũng chẳng phải một thảm họa nếu bạn trai của cô không thuộc thành phần có địa vị của các ngôi sao. Và người đó là Zac Helm. Từ 2 năm nay, anh theo cô như hình với bóng. Đúng là một kỳ công đối với người đàn bà 38 tuổi vốn không bao giờ muốn có một mối quan hệ lâu dài, ngoại trừ tình yêu nghệ thuật thứ bảy.
“Điều làm tôi bực mình nhất là người ta cứ cho tôi là một võ sĩ karaté vì tôi là người châu Á”. Và để xóa mọi định kiến, Lucy Liu gia tăng mọi hoạt động: cô chơi bóng đá, thể dục, cưỡi ngựa và chơi đàn accordéon. Một mình tạo nên sự thăng tiến nghề nghiệp, cô giải thích: “Nếu tôi hành nghề với sự bảo đảm vững chắc như thế này, là vì tôi đã không làm hại đến ai, hoặc tự bán mình để đạt đến địa vị đang có”. Quan điểm của cô là làm việc như “một người điên”. Đó là nỗ lực và nỗ lực không ngừng để ngày càng tỏa sáng!