Lùi một bước, để tiến 3 bước
Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã lên đường tới Ấn Độ và sau đó là Kuwait để đá giao hữu với 2 ĐTQG nước này. Sau những thành công nhất định vừa xuất hiện ở Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của cả ĐTQG lẫn ĐT U.23 QG, chắc chắn là lúc này nhiều người đang kỳ vọng vào một "chuyến đi màu hồng" cùng những "tin tức màu hồng" được truyền về từ đất khách. Song, ông Calisto đã bất ngờ nói một câu khiến cho tất cả phải giật mình: Ở những trận đấu như thế này, đôi khi thua cũng tốt.
Ông Calisto lâu nay vẫn được biết đến như một con người nóng nảy và hiếu thắng. Vì nóng nảy mà không đã không ít lần quát tháo các học trò rồi đùng đùng nổi giận trên sân tập. Vì hiếu thắng mà ông đã không ít lần cãi vã với các trọng tài, thậm chí là với cả HLV trưởng đối phương.
Có cả một điều nữa về ông "Tô" mà ai cũng đã biết, đó là xưa nay ông luôn đòi hỏi các học trò của mình phải chơi bóng theo tinh thần "fighting - chiến đấu" dù đấy chỉ là một buổi tập hay một trận đấu giao hữu không hơn không kém. Một con người như thế, bỗng nhiên nói câu "đôi khi thua cũng tốt" liệu có gì bất thường không?
Thật ra nguyên văn câu nói của ông Calisto là: Trong hai trận đấu sắp tới ở Ấn Độ và Kuwait, chúng ta chẳng thà thua nhưng mà đá hay, còn hơn là thắng nhưng mà đá dở. Khi coi trọng cách đá hơn coi trọng kết quả thì rõ ràng là ông Calisto đã xác định rất sòng phẳng: với ĐT, hai trận đấu tới chỉ là hai trận đấu thử nghiệm mà thôi.
Quả thật, ở ĐT bây giờ có nhiều lắm những vị trí cần thử nghiệm hoặc cần được trui rèn để tiếp tục… phát triển. Đơn cử như việc ông Calisto đang rất muốn thử Phước Tứ ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, để từ đó có thể sử dụng cặp trung vệ Như Thành - Huy Hoàng trước cầu môn.
Ông cũng đang rất muốn thử nhưng vị trí mới ở biên trái và ở khu trung tâm khi những cầu thủ như Việt Cường, Minh Châu, Tấn Tài vì lý do sức khỏe đều đã phải ở nhà. Và trên tất cả, ông muốn thử khát vọng thi đấu cùng tâm lý thi đấu của một đội bóng đang là Đương kim vô địch Đông Nam Á.
|
|
HLV Calisto dám thua để… thắng. Ảnh: Quang Minh. |
Chính từ những phép thử như thế, ông Calisto chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn chân tơ kẽ tóc của các học trò. Và chính từ những phép thử như thế, ông sẽ biết mình cần phải thật sự hành động những gì để điểm rơi phong độ của các học trò có thể "rơi đúng" và "rơi trúng" vào sân chơi AFF diễn ra vào tháng 12.
Việc ông Calisto không coi trọng kết quả, mà chỉ coi trọng vào tính hiệu quả của những thử nghiệm trong hai trận đấu sắp tới ở Ấn Độ và Kuwait, theo chúng tôi là một quyết định chính xác. Bởi ĐTVN cũng như ĐT U.23 Việt Nam dưới thời HLV Alfred Riedl trước đây cho thấy một sự thật rằng: Chúng ta luôn chơi rất lửa và rất bốc trong những trận đấu mang tính chất tập huấn, để rồi khi vào sân chơi chiến lược của mình thì chúng ta lại bị… hụt hơi.
Đơn cử như ngay trước thềm SEA Games 24, khi ông Riedl mang tất cả binh hùng tướng mạnh sang Qatar trong một trận đấu vô bổ (một trận đấu chỉ mang tính thủ tục ở vòng loại Olypmic Bắc Kinh 2008) thì ai cũng lên án là nó chẳng khác gì việc hành xác cầu thủ. Nhưng ông Riedl vẫn cương quyết thực hiện cái việc "hành xác" ấy, để rổi hậu quả xảy ra khi vào đến SEA Games thì những con người bị hành xác đã không còn đủ thể lực và đủ cảm hứng để chơi bóng nữa. Và thế là chúng ta bị một đội bóng vốn luôn thua mình là Myanmar loại đau ở bán kết SEA Games.
Rõ ràng là BĐVN xưa nay vốn vẫn hay chung sống với căn bệnh "thử kêu, đốt tịt" - hậu quả của những tính toán sai lầm về điểm rơi. Hơn ai hết, ông Calisto hiểu căn bệnh này. Thành thử ông mới dũng cảm nói rằng, trong hai trận đấu sắp tới với Ấn Độ và Kuwait, kết quả thắng - thua với ông không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta đã chơi như thế nào, và đã tiến bộ hoặc không tiến bộ ra sao.
Biết lùi một bước để tiến hai bước, biến hy sinh những trận đấu giao hữu để dồn toàn tâm lực cho trận đánh AFF Cup vào cuối năm, rõ ràng là ông "Tô" đang có những con tính chuẩn xác, bất chấp việc những con tính ấy có thể làm nhiều người, nhiều giới phải… phật lòng!