Lý Phi – Ngôi sao điện ảnh Ma Cao

07:24 30/07/2005

Lý Phi là một ngôi sao sáng trên bầu trời điện ảnh Macao. Cô được mệnh danh "Ma Cao võ lâm đệ nhất mỹ nhân", "Lam Quyền hoàng hậu", không những võ thuật cao cường, mà còn đa tài đa nghệ...

Lý Phi quê ở Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. 9 tuổi bắt đầu học võ, 10 tuổi vào Đội võ thuật tỉnh Quảng Tây. Từ năm 1989 đến 1992, cô liên tục đoạt giải nhất nhờ các môn: Nam quyền, kiếm thuật, song kiếm... Năm 1993, sau khi chuyển đến sống ở Ma Cao, Lý Phi trở thành đội viên chính thức của Đội võ thuật Ma Cao. Tham gia một loạt các giải thi đấu võ thuật quốc tế. Trở thành quán quân thế giới đầu tiên trong lịch sử thể thao Ma Cao. 

Kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp thi đấu võ thuật của Lý Phi, là tháng 11/1999, trong lần tham gia thi đấu giải võ thuật quốc tế lần thứ 5 tổ chức tại Hồng Công. Giải thưởng lần đó đối với Lý Phi rất quan trọng. Vì đây là lần cuối cùng trước khi Ma Cao trở về với Trung Quốc. Mọi ban, ngành đều chú ý và hy vọng Lý Phi đoạt được giải thưởng. “Nhưng việc hay thường gặp trắc trở. Trước khi thi đấu xảy ra một chuyện ngoài ý muốn – cây thương dùng để thi đấu của tôi bị Hãng Hàng không Anh chuyển nhầm lên máy bay khác” - cô nói. Lúc này Lý Phi không biết làm sao, chỉ biết dùng thời gian nhàn rỗi tập luyện bằng tay không. Rất may là cuối cùng thì Hãng Hàng không cũng tìm được cây thương cho cô sau một tuần lễ và cô đã sử dụng nó trong bài thi của mình và đã đoạt giải nhất.

Từ năm 1999 đến nay, cô tham gia đóng một số phim “Khang Hy và Tiểu bảo”, “Cuộc hẹn giữa tôi và xác chết II”. “Sinh tử quyền tốc”, “Tiếu ngạo giang hồ”... Các vai diễn của cô không hề lặp lại, luôn trái ngược khác biệt nhau. Có vai thì lạnh lùng, có vai thì trầm tĩnh, có vai thì mâu thuẫn nội tâm... điều này đã giúp khả năng diễn xuất của cô ngày một nâng cao.

“Tôi cảm thấy nghề diễn viên rất thú vị, không phải chỉ có mình bạn đơn độc biểu diễn, mà phải có sự hợp tác của cả một tập thể. Trong một năm, mỗi ngày tôi đều học hỏi được những cái mới, tôi hy vọng có thể cởi bỏ những ràng buộc cơ bản của võ thuật để trở thành một ngôi sao điện ảnh với thực lực của mình”

Dương Hùng

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文