Marc Levy, nhà văn được đón đọc nhiều nhất tại Pháp đến Việt Nam
Marc Levy sinh năm 1961. Trước khi tham gia viết văn, ông từng tham gia Hội Chữ thập đỏ và gắn bó với khá nhiều lĩnh vực: Đồ họa vi tính, kiến trúc, xây dựng. Duyên nghiệp của một nhà văn chỉ thực sự đến với Marc khi cuốn sách "Nếu em không phải là giấc mơ" ông viết tặng con trai trở thành sách bán chạy nhất tại Pháp nói riêng, toàn châu Âu nói chung.
Mới đây, tiểu thuyết "Những điều ta chưa nói", một trong những tác phẩm được nhận xét là "lãng mạn hiện đại kiểu Pháp" của Marc Levy cũng đã trở thành cuốn sách best-seller ngay trong tuần phát hành đầu tiên. Theo đó, hàng loạt các cuốn sách cũ của ông cũng tiếp tục được tiêu thụ thêm gần một triệu bản, được dịch ra 40 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.
Riêng tại Việt Nam, tính đến thời điểm này đã có các tác phẩm của Marc được giới thiệu đến đông đảo độc giả: Những đứa con của tự do; Bảy ngày cho mãi mãi; Gặp lại; Nếu em không phải là giấc mơ; Kiếp sau; Bạn tôi tình tôi và Em ở đâu.
Theo lịch trình, Marc Levy sẽ đến Hà Nội vào khoảng15h ngày 3/10. Ông sẽ tham gia các hoạt động: Khai mạc Ngày hội đọc sách, tham dự hội thảo, giao lưu trao đổi với sinh viên, độc giả tại Hà Nội từ ngày 6/10 đến ngày 8/10; gặp gỡ, trao đổi với độc giả tại TP HCM từ ngày 9/10 đến 11/10 và lên máy bay trở về nước Pháp vào tối 11/10