Ngân vang đàn đá Tây Nguyên

10:09 10/05/2007
Về chất liệu, đàn đá được làm bằng hai loại đá chính là đá thạch và đá sừng. Đây là hai loại đá có nguồn gốc từ hiện tượng núi lửa vốn là đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Và, Tây Nguyên chính là quê hương của những bộ đàn đá tự cổ xưa.

Trai gái M'Nông vẫn thường hát đối đáp giao duyên với nhau rằng: "Anh muốn cùng em tỉa bắp/anh muốn cùng em ở chung nhà…". Cô gái trả lời: "Em rất thích nghe đàn đá?anh biết đánh không?/em sẽ theo anh về…".

Ngân vang từ trong huyền thoại

Chưa ai có thể xác định cụ thể thời điểm ra đời của những câu hát ấy, nhưng có một điều chắc chắn là đàn đá đã từng xuất hiện từ rất lâu trong đời sống văn hóa của cư dân bản địa các dân tộc Tây Nguyên. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà loại nhạc cụ độc đáo này đã biến mất trong một thời gian khá dài.

Thậm chí, cho đến khi phát hiện ra một số bộ đàn đá rải rác tại các vùng Khánh Sơn, Tuy An, Bác Ái… thì vẫn còn rất nhiều ý kiến hoài nghi: Liệu có thực một loại nhạc cụ như thế? Sở dĩ có những nghi vấn ấy là do những bộ đàn đá ấy mới chỉ là những thanh đá riêng lẻ và các nhà chuyên môn chưa xác định được âm thanh của chúng thuộc hàng âm nào, gồm những nốt nhạc nào.

Và một ngày, tại các buôn làng người M'Nông ở Đắk Rlấp - Đắk Nông xuất hiện một câu chuyện kể mang đầy màu sắc huyền thoại. Đồng bào kể với nhau rằng: Có một người đàn ông tình cờ phát hiện có 3 thanh đá nằm giữa lòng suối Đắk Kar (Đắk Rlấp), khi đem lên gõ thì nghe phát ra những âm điệu rất hay và có thể đánh được theo bài. Ông bèn mang về nhà và đánh trong lúc uống rượu cùng với các nghệ nhân khác.

Trục vớt đàn đá giữa lòng suối Đắk Kar.

Không ngờ, đêm hôm ấy trời mưa rất to và kéo dài liên tục mấy ngày gây lũ lụt. Lo sợ mình đã chạm đến báu vật của các Yàng khiến Yàng nổi giận, ông liền đem những thanh đá đó vứt trả lại cho các thần linh! Đó là vào khoảng thời gian những năm 1995, 1996.

Báu vật của núi rừng!

Lần theo câu chuyện kể, đoàn công tác của Sở VH-TT Đắk Lắk đã tìm lại được những thanh đá đó. Điều thú vị là khi xác định tần số âm thanh của bộ đàn đá thì thấy nó tương ứng với 3 nốt pha, son, la trong khuông nhạc. Và thật bất ngờ, một số nghệ nhân M'Nông vẫn còn khả năng diễn tấu một cách thành thạo loại nhạc cụ này.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân, người có nhiều năm nghiên cứu về đàn đá cho biết: Đàn đá Đắk Kar có 2 loại bài diễn tấu chính, đó là Pen pách và Pách pen. Theo quan niệm của người M'Nông thì bài Pen pách là bài thường, đánh lúc nào cũng được, còn bài Pách pen thì chỉ khi cúng mới đánh. Lối đánh đàn đá khác với đánh chiêng, không như cách nghĩ của một số người là hễ biết đánh chiêng thì cũng biết chơi đàn đá!

Những nghiên cứu ban đầu cũng cho thấy: về chất liệu, đàn đá được làm bằng hai loại đá chính đó là đá thạch và đá sừng. Đây là hai loại đá có nguồn gốc từ hiện tượng núi lửa vốn là đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Tây Nguyên chính là quê hương của những bộ đàn đá tự cổ xưa.

Những hiện vật còn lại đủ cho chúng ta thấy: Có một thời, đàn đá đã tồn tại bên cạnh rất nhiều nhạc cụ độc đáo của người dân Tây Nguyên. Những nỗ lực tìm kiếm cộng thêm chút may mắn đã giúp đàn đá trở về với buôn làng. Thế nhưng, điều quan trọng là làm sao để đàn đá trở lại một cách phổ biến trong đời sống văn hóa của đồng bào trong điều kiện mới?

Hiện tại, ngoài bộ đàn đá đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nhân học (Pháp) thì những bộ còn lại phát hiện sau này cũng đang nằm trong bảo tàng chứ chưa được trả về cho những chủ nhân của nó.

Trong lễ mừng kỷ niệm 30 năm giải phóng Buôn Ma Thuột, đàn đá được một dịp xuất hiện trước công chúng, xong rồi lại mang cất. Hy vọng, trong nay mai, với những chính sách tích cực của các cấp, các ngành, đàn đá sẽ lại ngân vang trong các ngày lễ hội của buôn làng Tây Nguyên

Tuấn Thiện

Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng chủ trì vừa đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" (hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu) truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet (đã tán phát trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập). ''

Khi phát hiện người phụ nữ bế trên một cháu bé đang khóc không ngớt và chân tay co giật đứng ở lề đường, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương đưa cháu bé trong tình trạng sốt cao, co giật đến bệnh viện cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời, hiện tại cháu bé đã giảm sốt, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi điều trị cho cháu ổn định.

Trung tá Hoàng Anh Công Minh đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng Phạm Ngọc An (SN 2001, trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển phương tiện, phía sau chở Trương Ngọc Thảo Nhi (SN 2009) tông thẳng vào Trung tá Minh khiến anh ngã xuống đường, bị thương.

Chiều 28/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt tạm giam Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 28/4, thông tin từ Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5,  toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 68 người.Cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp vi phạm Luật giao thông và ra quyết định xử phạt 31 tỷ 830 triệu đồng.

Ngày 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với đối tượng Dương Minh Cường về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung bộ đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại nơi tập kết vật liệu tranh tre trong xưởng chế biến gỗ của doanh nghiệp ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文