Nguyễn Quang Thiều: Nếu không làm thơ, tôi sẽ không còn là tôi

09:34 28/06/2012
Nhận thấy thi ca là bầu trời rộng lớn nhất cho đôi cánh của tự do và trí tưởng tượng, Nguyễn Quang Thiều cho rằng: Nếu không làm thơ, tôi sẽ không còn là tôi. Ông nói: Nhà thơ Nga danh tiếng Exenhin có viết: “Nếu tôi không làm thơ tôi sẽ thành kẻ cướp”. Đây chỉ là một trong hàng ngàn cách để nói rằng: nếu con người không biết yêu cái đẹp và lòng nhân ái thì sẽ trở nên độc ác.

Hôm nay, 28/6, tại Hội trường 20 Lý Thái Tổ - Hà Nội diễn ra tọa đàm: “Thơ Việt Nam hiện đại và Nguyễn Quang Thiều” do Viện Văn học tổ chức, nhân dịp tập thơ tuyển đầu tiên của thi sỹ có tựa đề “Châu thổ” được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Khoảng 30 tham luận của các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình gửi tới tham dự tọa đàm đã được tập hợp, xử lý kỹ lưỡng, công phu và in thành cuốn sách mang tên “Thơ Việt Nam hiện đại và Nguyễn Quang Thiều”. Ngay trước thềm cuộc tọa đàm được trông đợi, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã chia sẻ đôi điều với độc giả Báo Công an nhân dân.

PV: Ông viết truyện ngắn và tiểu thuyết vốn rất hay. Có những truyện ngắn của ông thành nỗi ám ảnh dài ngày với nhiều độc giả. Nhưng nhắc đến tên ông, công chúng vẫn quen sử dụng danh xưng nhà thơ - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Ông hài lòng với danh xưng ấy chứ?

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Danh xưng nào thì cũng chỉ là tôi với những điều hay và những điều dở ở trong chính một con người. Nhưng danh xưng nhà thơ có lẽ đúng với tôi hơn vì khởi đầu sáng tác của tôi là thơ và bây giờ vẫn là thơ. Tôi đã ngừng viết tiểu thuyết và truyện ngắn khá lâu rồi. Tiểu thuyết của tôi phải thành thực nói rằng nó rất kém. Còn truyện ngắn thì tôi nhận thấy tôi không thể làm nó mới hơn. Nhưng hơn hết là tôi nhận thấy thi ca là bầu trời rộng lớn nhất cho đôi cánh của tự do và trí tưởng tượng của tôi.

PV: Thơ của ông, nhìn từ tập “Châu thổ”, đối tượng được “mổ xẻ” tại cuộc tọa đàm, có một tâm thế mà nhiều người đọc cảm nhận là “rất văn minh”. Sự “văn minh” này (nếu ông cũng nghĩ như vậy) phải chăng là kết quả của quá trình “tây học” và cọ xát với thế giới phương Tây mà ông có cơ hội trải qua?

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Việc tiếp xúc với những nền văn minh, văn hóa và văn học của các nước trên thế giới chắc chắn bổ sung cho sự hiểu biết và cái nhìn của tôi nhưng nó cũng chỉ là một nguyên nhân phụ mà thôi. Việc tiếp xúc đó luôn luôn mở ra cho chúng ta một cánh cửa mới và chúng ta có cơ hội được nhìn thấy nhiều hơn và đầy đủ hơn.

PV: Ông sẵn lợi thế sử dụng thành thạo tiếng Anh. Khả năng ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng quan trọng thế nào với một nhà thơ hiện đại, sống trong bối cảnh đương đại?

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Ngoại ngữ trực tiếp giúp một nhà văn, nhà thơ đọc được những tác phẩm của thế giới mà chưa kịp dịch ra tiếng Việt. Ngoại ngữ giúp cho tôi thuận lợi trong việc giao lưu, đối thoại… với những nhà văn, nhà thơ, những nhà nghiên cứu tên tuổi trên thế giới và cả với những con người vô danh trên nhiều nẻo thế gian mà tôi đã đi qua. Qua những tiếp xúc và những đối thoại như vậy, tôi đã nhận hưởng được rất nhiều điều kỳ diệu.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cùng Đức vua và Hoàng hậu Nauy tại Hoàng cung năm 2003.

PV: Với ông, cuộc sống mà không có thơ thì sẽ còn gì?  

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Tôi đã và vẫn quan niệm rằng: sáng tạo thi ca là quá trình văn bản hóa những vẻ đẹp và những bí ẩn của đời sống mà thôi. Chúng ta nên hiểu rằng: người làm thơ và người đọc thơ cùng có một mục đích và một sứ mệnh là xây dựng một đời sống tinh thần cho con người. Khi không còn ai có cảm hứng làm thơ nữa và không còn ai có cảm hứng đọc thơ nữa thì nghĩa là đời sống tinh thần con người đã bắt đầu đứng bên bờ vực thẳm.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà thơ Nga danh tiếng Exenhin có viết: “Nếu tôi không làm thơ tôi sẽ thành kẻ cướp”. Đây chỉ là một trong hàng ngàn cách để nói rằng: nếu con người không biết yêu cái đẹp và lòng nhân ái thì sẽ trở nên độc ác.

PV: Ông có cảm thấy bất lực cho thơ, hoặc cho sứ mạng của nhà thơ không khi mà mỗi sớm mai lật giở các trang báo, độc giả lại hoa mắt chóng mặt vì những tin tức như “gã nghịch tử sát hại cha mẹ”, hay “nổ mìn cướp tiệm vàng giữa ban ngày ở Hà Nội”?

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Một góc nào đó của đời sống là những điều tồi tệ như chị nói còn lại là những điều đẹp đẽ. Sự thật là những người chiến đấu cho những gì đẹp đẽ trên thế gian này (trong đó có các nhà thơ) chưa bao giờ tuyệt vọng cho dù họ có lúc đau đớn hoặc thất vọng.

PV: Những thị phi tìm đến trong đời, kiểu như chuyện một nhà thơ khác đang rêu rao những lời lẽ thiếu văn minh về ông trên các trang mạng có khiến ông phân tâm hay nản trong hành trình thơ của mình?

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Nếu tôi nản lòng hay phân tâm hay sợ hãi như có người nghĩ thì tôi đã giã từ con đường thơ ca của mình gần hai mươi năm về trước. Tôi tin những gì tôi viết kể cả khi tôi viết về bóng tối chứa đầy bất trắc và nỗi sợ hãi, kể cả khi tôi viết về sự yếu đuối hay sự trống rỗng của mình. Những bài thơ tôi viết và đã công bố là những văn bản hiện hữu mà tôi không thể thay đổi hay đánh tráo được nữa. Nó sẽ tố cáo tôi hoặc minh chứng tôi. Ngoài nó ra, không ai có thể làm thay.

PV: Trân trọng cảm ơn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều!

Khánh Bằng (thực hiện)

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文