Những Sao Mai "Hát về mùa xuân" của nhạc sĩ Trần Hoàn

15:34 04/12/2011
Đêm nhạc riêng của người nhạc sĩ nổi tiếng Trần Hoàn với sự hội tụ của nhiều ca sĩ nổi tiếng, các giọng hát đã đoạt giải Sao Mai, đủ làm nên một sức hút cho chương trình "Hát về mùa xuân" được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ tối 2/12. Đây là một hoạt động được các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tổ chức, để tôn vinh cố nhạc sỹ Trần Hoàn và hướng về kỷ niệm 60 năm Nhà hát.

Một sân khấu thiết kế ấn tượng đã gây được sự hấp dẫn từ phút đầu với nền trời đầy sao, những thúng hoa treo cao như mang cả mùa xuân vào khán phòng. Trên khuông nhạc, hình ảnh người nhạc sĩ tài hoa ôm cây đàn ghita được lồng bên trong nốt nhạc, tạo nên một điểm nhấn giữa khung cảnh rất mãn nhãn với người xem.

16 ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn đã lần lượt đến với khán giả, từ các ca khúc rất nổi tiếng như "Thăm bến Nhà Rồng", "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm", "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", "Mùa Xuân nho nhỏ" v.v… đến những bài hát lần đầu xuất hiện như "Mời anh về Hà Tĩnh", "Em nghĩ gì khi mùa xuân đến", mang theo nhiều cung bậc cảm xúc của vị nhạc sĩ. Các ngôi Sao Mai: Khánh Linh, Anh Thơ, Hoàng Tùng, Lê Mận… càng thổi hồn vào mỗi nhạc phẩm vốn đều có ca từ đẹp, tiết tấu và giai điệu kết hợp tài tình và hiệu quả, như một cách bày tỏ tình cảm chân thành của mình với tác giả.

Một ca khúc trong đêm nhạc "Hát về mùa xuân".

Với ca khúc mở đầu chương trình "Hát về mùa xuân", ca sĩ Khánh Linh đã làm hài lòng khán giả bằng giọng ca ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc. Các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đã góp phần tạo nên không gian rạng rỡ của mùa xuân với màn múa phụ họa do NSưT Kim Chung biên đạo.

Nhóm Đồng Nội lại mang một sắc màu mới cho "Lời ru trên nương" với hơi thở hiện đại nhưng vẫn đậm chất Tây Nguyên, để ca khúc tiếp tục xứng danh của bài ca đi cùng năm tháng. Giọng hát mượt mà của ca sĩ Lê Mận đã khiến ca khúc "Mời anh về Hà Tĩnh" dù lần đầu xuất hiện đã trở nên gần gũi, thân thương với khán giả.

Chùm ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là những tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn. Đây cũng là những tác phẩm đã mang về Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cho ông. Bài hát nào cũng tràn đầy tình cảm kính yêu, như tấm lòng của tác giả thay mặt muôn triệu người dân Việt Nam bày tỏ với vị lãnh tụ.

Ca sĩ Anh Thơ mang cho "Thăm bến Nhà Rồng" một âm hưởng khác, một xúc cảm mới lạ cho ca khúc vốn gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Thái Bảo. Không biết lần thứ bao nhiêu hát "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", nhưng ca sĩ Phương Thảo vẫn không giấu được niềm xúc động nghẹn ngào. "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm" càng như thêm lắng sâu, da diết trong giọng hát của ca sĩ Minh Đức. Khán giả cũng được gặp lại những nhạc phẩm tinh tế và lãng mạn vốn rất được khán giả yêu mến như "Sơn nữ ca", "Mưa rơi", "Tìm em"… bởi sự trẻ trung, nồng nàn và bởi, dường như ai cũng cảm thấy có bóng dáng mình trong đó.

Những ca khúc cũng ghi lại bao chặng đường mà vị nhạc sĩ, Bộ trưởng đã đi qua, những ký ức mà ông đã trải: "Vỗ bến Lam chiều", "Đêm Hồ Gươm"… đã được thể hiện thành công trong đêm nhạc. Bà Thanh Hồng, phu nhân của cố nhạc sĩ Trần Hoàn xúc động trong những kỷ niệm về ông: nhạc sĩ Trần Hoàn luôn nặng lòng với mảnh đất miền Trung quê hương đầy nắng gió. "Mời anh về Hà Tĩnh" là một trong những ca khúc ghi lại tình cảm của ông trong mỗi lần về vùng quê nghèo này. Bài hát kể về những địa danh ông đã từng qua, từng lưu lại những ấn tượng sâu đậm về tình cảm người Hà Tĩnh "tôi thấy người Hà Tĩnh, vẫn nghĩa tình như xưa…".

Bà Thanh Hồng cũng tâm sự về hoàn cảnh ra đời của ca khúc “Mùa xuân về sao em nỡ vội đi", từng khiến nhiều người đặt câu hỏi nghi ngờ về một cuộc chia tay của nhạc sĩ với "ai đó" ở phương Nam: Thực ra, đó chỉ là một bài hát mang tên của bài thơ "Mùa xuân về sao em nỡ vội đi" mà ông được tặng trong đợt công tác tại các tỉnh phía Bắc rồi ông phổ nhạc. Nhưng bài hát ít được phổ biến vì ban đầu bà… không thích, về sau, nghe một số người hát, bà mới chợt nhận ra tình cảm của ông lắng sâu trong đó…

Lời ca trong trẻo cùng với giai điệu rộn ràng của một trong những giai điệu đẹp nhất về mùa xuân của âm nhạc Việt Nam là ca khúc "Mùa xuân nho nhỏ" đã khép lại đêm nhạc "Hát về mùa xuân" tôn vinh vị Bộ trưởng - nhạc sĩ duy nhất của Việt Nam cho đến nay, một cách ấn tượng. Cảm ơn người nhạc sĩ tài danh đã để lại một gia sản đáng trân trọng cho cả khán giả được dịp chiêm ngưỡng và thưởng thức

Dạ Miên

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文