Những hình ảnh độc đáo về 12 vị tướng trận

10:26 20/05/2014
Ngày 19/5, đúng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm “12 Tướng trận thời bình” của Việt Văn đã được khai mạc tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Triển lãm gồm 70 ảnh, tượng trưng cho 70 năm kỷ niệm Ngày thành lập QĐNDVN, đã thu hút rất đông người đến xem vì sự độc đáo và tính nghệ thuật, về cuộc sống đời thường của 12 vị tướng nổi danh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Tình, nguyên Phó Đô đốc Hải quân; Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN; Trung tướng Phạm Xuân Thệ,  nguyên Tư lệnh Quân khu 1; Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3; Trung tướng Nguyễn Ân, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 v.v…

“12 Tướng trận thời bình” là chân dung 12 vị tướng, nhưng vượt ra ngoài những cá nhân cụ thể, họ còn đại diện cho nhiều “Tướng trận”, đã cùng đồng đội, cùng QĐNDVN làm nên những kỳ tích bảo vệ đất nước. “Tướng trận” không chỉ đơn độc mà làm nên chiến thắng. Bên cạnh “Tướng trận” còn có những đồng đội, đồng đội thế hệ trước, đồng đội cùng thế hệ và đồng đội của nhiều thế hệ kế tiếp. “Tướng trận” khi hoàn thành sứ mạng của mình với Tổ quốc, với nhân dân, trở về ngôi nhà của mình, sống bình yên ấm áp với những người thân, làm những công việc mà trong chiến trận họ đã từng mơ có một khoảnh khắc bình yên như thế… Và đôi khi, trong họ vẫn luôn hiện diện những hoài niệm chiến trận bởi họ vẫn mãi là những “Tướng trận” dù sống trong thời bình. Triển lãm như để thỏa mãn những câu hỏi tác giả đặt ra với họ và với cả bản thân anh: Điều gì tạo nên tính cách một vị tướng trận? Họ có gì đặc biệt, quá khứ, hiện tại và tương lai sắp tới của họ ra sao? Thời bình họ sống như thế nào?...

Ảnh đời thường của tướng trận.

Nhiếp ảnh gia Việt Văn chia sẻ: Dự án bộ ảnh “Tướng trận thời bình” hình thành, thông qua hình ảnh nguyên mẫu từ những vị tướng mà tôi được gặp gỡ, trò chuyện thân tình nhiều lần. Bộ ảnh được thực hiện trong nhiều năm, từ năm 2009, được chia ra nhiều phần, như nhiều chương của một tiểu thuyết về cuộc đời các vị tướng trận, về những biểu tượng mà các vị tướng trận đại diện cho thế hệ của mình, đại diện cho những người lính của QĐNDVN. Đó là biểu tượng của tình yêu, sức mạnh, sự hy sinh, đỉnh vinh quang và cả sự vô danh - mẫu số chung của tất cả những người lính trận chiến đấu vì độc lập, tự do, hòa bình, trường tồn của đất nước.

Năm 2009, Việt Văn đã có triển lãm “Tướng trận thời bình” nhân 65 năm Ngày thành lập QĐNDVN và gây được tiếng vang. Sau đó, trong cuộc thi ảnh lớn nhất châu Âu “Prix de la Photographie, Paris” (Px3) năm 2013, Việt Văn là  tác giả duy nhất của Việt Nam vinh dự đoạt giải với bộ ảnh “Tướng trận” ở thế loại Nghệ thuật (Fine Art) khu vực dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp (Proffesional). Việt Văn còn từng có 9 triển lãm ảnh cá nhân tại Mỹ, Anh, Singapore, Argentina, nhiếp ảnh gia Việt Văn còn là tác giả Việt Nam duy nhất có những bộ ảnh được hãng Win-Iniative (New York, Mỹ) sưu tập và giành nhiều giải thưởng quốc tế uy tín, tiêu biểu là giải thưởng nhiếp ảnh Paris (Px3- Pháp) - 5 năm liên tiếp, Giải nhiếp ảnh quốc tế- IPA (Mỹ) - 5 năm liên tiếp, giải ảnh hằng năm Liên hoan ảnh toàn cầu (Anh) 3 năm, giải nhiếp ảnh đương đại San Diego (Mỹ)… được Tạp chí Actuphoto (Pháp) và trang Talent house (Mỹ) phỏng vấn cá nhân.

“12 Tướng trận thời bình” là sự tiếp nối của những thành công trong sự nghiệp nhiếp ảnh của Việt Văn, mang lại niềm tự hào không chỉ cho riêng anh, mà còn cho báo giới

Dạ Miên

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文