Nỗi đau tuổi xế chiều của người đẹp Zsa Zsa Gabo

08:28 20/09/2005

Xinh đẹp và nổi tiếng, người đẹp Zsa Zsa Gabo từng làm điên đảo trái tim của bao người đàn ông và đứng trên đỉnh cao của tiền tài, danh vọng. Ở tuổi 73, Zsa cố gắng níu giữ vầng hào quang quanh mình nhưng tuổi già, bệnh tật và sự bội bạc của cô con gái duy nhất lại đang dày vò bà từng ngày.

Gabo là một gia đình giàu có, sung túc ở Budapest vào thời kỳ trước chiến tranh. Vilmos Gabo, một cựu sĩ quan kị binh sau trở thành thương nhân mua bán kim cương, và vợ của mình, bà Jolie, nữ diễn viên điện ảnh đầy hoài bão một thời, đã nuôi 3 đứa con gái: Magda, Eva và Zsa Zsa Gabo trong một căn nhà rộng rãi, biệt lập. Các cô gái nhà Gabo hết sức xinh đẹp, với vóc dáng cao ráo, quyến rũ và mái tóc vàng óng đặc biệt hơn những cô gái khác. Đến tuổi thiếu nữ, các cô đã là 3 trong số “những kỳ quan thú vị” của Budapest.

Bà Jolie - một bộ óc đầy tham vọng sau lưng các cô - dường như đã sớm nhận thức, rằng tương lai của các con là phải nằm trong ngành công nghiệp điện ảnh giải trí. Nhưng lúc ấy, chiến tranh đang bao trùm khắp châu Âu. Sứ mệnh của bà là phải đưa các con đến Hollywood, đến với thế giới ngôi sao, với sự giàu có và những người chồng trong mộng.

Eva là người đầu tiên vượt Đại Tây Dương, và nhanh chóng bước vào Hãng phim Paramount, với các vai của một cô đào hạng B trong các phim "Cuộc hạ cánh bắt buộc" (1941) và "Thành phố New York" (1941). Hai năm sau, Zsa Zsa nối gót chị bằng một hành trình phức tạp, vượt qua Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà cô đã đánh đổi đời con gái của mình cho Mustafa Kemal Ataturk, người sáng lập ra nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Trước khi ra đi, cô đã kịp thời tìm cho mình một tấm chồng là một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, người đã giúp cô có được tờ thông hành đến Mỹ, và nhanh chóng bị cô ly dị khi đến nơi.

Chỉ trong vòng một năm sau đó, Zsa Zsa gặp Conrad Hilton, 54 tuổi, người sáng lập ra vương quốc khách sạn Hilton, một trong những người giàu nhất nước Mỹ lúc ấy, và là ông cố của nàng Paris Hilton nổi tiếng hiện nay. Về bề ngoài, Conrad tạo ra hình ảnh của một tín đồ Công giáo La Mã nhiệt thành, tự hào với phong cách sống phẩm hạnh. Vì thế lối tiêu xài hoang phí của Zsa Zsa làm cho Conrad khủng hoảng, và vào năm 1943, năm mà đứa con gái tên Francesca chào đời, họ chia tay nhau. Trong nỗ lực cuối cùng để chuộc tội trước khi qua đời vào năm 1979, ông đã để lại tài sản trị giá 1,4 tỉ USD cho các tổ chức từ thiện. Zsa Zsa đã khôn ngoan thực thi một bản hợp đồng thanh lý hôn nhân đầy béo bở, nên cô có thể thoải mái tiến một bước mới trên con đường sự nghiệp. Còn cô con gái Francesca chỉ được một món tiền nho nhỏ tượng trưng.

Tác động của Zsa Zsa lên giới đàn ông thật đáng kinh ngạc. Công tước xứ Edinburg đã từng phát điên lên vì cô. Còn Tổng thống J.K.Kennedy thì chỉ ao ước được ăn tối cùng cô. Bộ phim có chất lượng để đời nhất của Zsa Zsa là phiên bản vào năm 1952 của "Cối xay gió đỏ".

Những bộ phim của cô chị Eva thì khó mà có thể nhớ tên. Cô tham gia nhiều vở kịch trên sân khấu Broadway, nổi tiếng nhất là "Thời hạnh phúc", trước khi tìm được một chỗ đậu vững vàng trong xêri phim hài "Những hécta đất xanh tươi" của thập niên 60. Cô mất vì chứng nhiễm trùng máu vào năm 1995.

Magda, người ít nổi tiếng nhất trong 3 chị em, được biết đến như là một khách mời của đài truyền hình, một hoạt náo viên. Bà qua đời trong một căn hộ sang trọng ở Palm Springs vào năm 1997.

Zsa Zsa hiện sống một mình với người chồng thứ 9. Ông này 62 tuổi, là con trai của một cảnh sát viên, nhưng lại tự nhận mình là Hoàng tử Frédéric von Anhalt (Frederic thật chào đời với cái tên Robert Litenberg, và mặc nhiên được phong tước vị hoàng tử, sau khi được con dâu của vị vua Đức cuối cùng nhận làm con nuôi). Báo chí Đức đã kết tội Frédéric mạo danh hoàng tộc để trục lợi. Tuy vậy, cuộc hôn nhân của họ tồn tại lâu đến ngạc nhiên - hơn 20 năm.

Hiện nay, Zsa Zsa không còn khỏe mạnh sau khi bị tai nạn xe cộ cách đây 3 năm. Trong những năm gần đây, việc đi lại của bà phải nhờ vào chiếc xe lăn. Tuy nhiên, khát vọng vinh quang huy hoàng là vẫn không đổi. Phía sau những bức tường trong dinh thự, bà vẫn cẩn thận sửa soạn tóc tai, chăm sóc sắc đẹp, bà luôn ao ước được có cơ hội để khoe những chiếc nhẫn kim cương và vòng đeo cổ lấp lánh của mình.

Tuy nhiên, những ngày của tuổi xế chiều không hề thanh thản chút nào. Người đàn bà đã bước vào tuổi 88 này đang phát đơn kiện con gái - nữ diễn viên điện ảnh và MC truyền hình Francesca Hilton, 57 tuổi - đã cả gan "xà xẻo" hết 2,6 triệu USD trong tài sản của bà bằng cách giả mạo chữ ký của mẹ để vay một số tiền lớn, mà tài sản thế chấp là dinh thự 1001, phố Bel Air. Zsa Zsa chỉ muốn đòi lại tiền và bắt con gái phải bồi thường thiệt hại. Đối với người đẹp từng vùng vẫy một thời như Zsa Zsa, thì cụm từ "thua trận" là không thể chấp nhận được!

Thúy Hân (Theo Women's Weekly)

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文