Nữ diễn viên Mariska Hargitay và nỗ lực vượt qua nỗi đau tinh thần

07:22 08/07/2005

Đối với nữ diễn viên điện ảnh Mỹ Mariska Hargitay, thì điều cay đắng nhất là dù có đạt được thành tựu gì đi nữa trong cuộc sống và sự nghiệp thì cô vẫn cứ bị gắn kết trong đầu óc khán giả với một biến cố đau thương xảy ra vào năm cô lên 3 tuổi, tại bang Louisiana vào sáng sớm ngày 29/6/1967.

Lúc ấy, Mariska đang ngủ say tại băng ghế sau với 2 người anh trai là Miklos và Zoltan. Trong xe còn có mẹ cô là Jayne Mansfield, 34 tuổi, nàng mỹ nhân ngư gợi cảm của điện ảnh Hollywood thập niên 1950, cùng với bạn trai mới của bà là luật sư Sam Brody. Đến 2 giờ 30 phút sáng, trong màn sương mù dày đặc, chiếc xe đã đâm sầm vào một chiếc xe tải khác. Jayne - người đẹp nổi tiếng thế giới với mái tóc vàng óng pha bạch kim và thân hình quyến rũ - đã chết ngay lập tức bên cạnh người tình.

Những bài báo tường thuật lại quang cảnh ghê rợn này bắt đầu đặt nghi vấn về việc cặp tình nhân đã bị “xử tử”  bởi một thế lực nào đó và tin đồn này thỉnh thoảng vẫn cứ nổi lên cho đến tận ngày hôm nay. Theo bản báo cáo của chuyên viên pháp y, hộp sọ của Jayne đã bị vỡ nát. Nhưng tin đồn lại xuất phát từ một hình ảnh khủng khiếp, được đăng tải sau này trong cuốn sách mang tên “Hollywood Babylon”: Đó là mái tóc vàng của ngôi sao lại nằm bên vệ đường!

Dù bị thương tích nặng nề, cả 3 đứa trẻ đều vẫn còn sống trong chiếc xe bốc lửa phừng phừng. Người tài xế chiếc xe tải vội lao vào, đưa bọn trẻ đi cấp cứu. Sau đó, cả 3 đứa trẻ được đưa về sống với cha.

Ở tuổi 22, sau nhiều năm tháng bị trầm cảm nặng nề, Mariska đã cố gắng vượt qua, nhưng cô vẫn từ chối nói về mẹ mình. Thế rồi vào năm 1999, sau một chuyến đi đến Ấn Độ, Mariska đã chịu một tác động lớn về tinh thần. Cô hiểu hơn những gì mà cuộc đời đã mang lại và cô chấp nhận tất cả. Đó là bí mật sự sống lớn nhất của Mariska.

Mariska và Peter Hermann.

Năm nay 41 tuổi, Mariska vừa hoàn thành vai diễn nữ thám tử Olivia Benson trong chương trình truyền hình cực kỳ ăn khách mang tên “Luật pháp và trật tự: SVU” - một vai diễn mang lại cho cô giải thưởng Quả cầu vàng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong các xêry phim đầy kịch tính, vào tháng 1/2005. Cô đã thống lĩnh màn ảnh nhỏ qua hình  ảnh một nữ thành viên đơn vị bảo vệ nạn nhân đặc biệt của thành phố New York, chuyên điều tra các vụ án cưỡng hiếp tàn bạo, đem lại sự công bằng cho thế giới. Khi nhận giải Quả cầu vàng, Mariska cũng tự hào nhắc lại sự kiện mẹ cô cũng đã từng lãnh giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất từ 49 năm trước đó.

Lớn lên tại Los Angeles, Mariska được học tại Trường nữ sinh Công giáo Marymount đặc biệt. Cô rất đam mê thể thao và mơ ước được trở thành một ngôi sao bơi lội tại Thế vận hội  Olympic. Cô thích cưỡi ngựa và tham gia vào đội điền kinh của trường. Cô cũng tham gia vào đội ngũ những người tình nguyện chăm sóc trẻ em bị bạc đãi. Thoạt đầu, Mariska không có ước vọng bước vào thế giới điện ảnh bởi vì cô luôn bị dằn vặt bởi những ký ức bất hạnh về người mẹ. Tuy nhiên, đến năm 15 tuổi, Mariska cũng đã thử vào vai một con chim sơn ca trong vở kịch ở trường. Và cũng bất ngờ là cô đâm ra mê mẩn nghệ thuật thứ bảy. Chẳng bao lâu sau đó, cô quyết định ghi danh vào Khoa Diễn xuất tại Trường đại học California.

Cao ráo và thanh mảnh với đôi gò má đẹp như tượng điêu khắc và đôi mắt đen sâu lắng, Mariska trông giống như một người đẹp ở vùng Trung Âu hơn là “quả bom gợi cảm theo phong cách Mỹ cổ điển”. Năm 2004, ở tuổi 40, Mariska đã quyết định kết hôn với nam diễn viên người Đức Peter Hermann, người cùng đóng với cô trong bộ phim “Luật pháp và trật tự”. Cô vừa thành lập Hiệp hội Trái tim vui tươi để cung cấp các liệu pháp chữa trị cùng những dịch vụ hỗ trợ cho các nữ nạn nhân bị xâm hại tình dục và bạo lực gia đình. Với khá nhiều công việc đang chờ đợi mình như vậy, cuối cùng thì Mariska Hargitay đã vươn lên, thoát khỏi cái bóng ảnh hưởng của người mẹ thuở nào

Thuý Hân (theo Women's Weekly)

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

Sáng 23/2, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước vào năm 2026, doanh nghiệp (DN) sản xuất, xuất khẩu thể hiện tâm thế chủ động, mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. DN đã tăng tốc sản xuất, đảm bảo tiến độ đơn hàng và củng cố thị phần, quyết tâm chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文